Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác đang chờ giai nhà Thu minh show hàng đây ....Có khi cứ mỗi hôm thì cử một nhà có giai ra sâu hàng cho nhà cửa rôm rả nhỉ !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi chiều nay đi off hội chán chồng về tinh thần đã tốt hơn chưa ah? Em ko biết là chị có chuyện gì buồn nhưng mà nhà ai cũng thế, vợ chồng giận nhau rồi lại yêu nhau nhiều hơn thôi mà. Chị đừng có khóc ảnh hưởng đến em bé đó. Em thấy lúc mang thai mẹ vui vẻ thì sau này em bé cũng xinh mà hay cười cho nên từ nay C ko đc phép khóc nữa đâu đấy ko là loại C chỉ khỏi danh sách off đó nghe! Chúc chị gái luôn vui, hạnh phúc!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đang ngóng tin của chị Hoacuctim đây haz sau lâu vậy mà chưa thấy vào báo cáo nhỉ, chị Cúc ơi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà.Em xin phép được ra nhập nhà mình được ko ạ? Chả là sáng nay bạn e giới thiệu vào trang nhà mình,e ngồi đọc thông từ đầu đến cuối luôn.Định đi tàu ngầm nhưng mà thấy nhà mình vui quá nên lại tàu nổi. Các mẹ nhiều kinh nghiệm chia sẻ cho em với nhé. Em mù thông tin lắm. Mấy năm rồi mà chưa bắt được bạn nào hết. Bùn lắm lắm.
Ôi lâu không để ý nhà rồng đã chuyển sang nhà rắn và đã lên tầng cao tít hihi. Em cũng muốn sinh một bé rắn để hợp mệnh cả nhà, hôm nào phải nhờ bác Doanh!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nang ui, sao to ko vao link chu ky cua nang dc nhi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi chị vừa sâ về. Mọi thứ đều bt. Con đc 550g rồi. Chả bít cu hay hĩm nữa. Hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc b.sĩ mất tiếng phải ko C. Mà theo như các mẹ nhà mình phán đoán, b.sĩ ko nói gì là chym thì khả năng đó rất cao rồi. Các mẹ mới tham gia nhà mình em xin phép bổ sung danh sách sau nhé. Chiều nay gõ mãi mí được 1 bài dài, tự nhiên đt hết pin, gửi chưa được, bị mất hết, giờ ngại gõ lạ wá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi rất vui được làm quen với thành viên mới, chị thường xuyên ghé thăm nhà sẽ có rất nhiều thông tin hữu ích cho chị đấy! Chúc chị sẽ may mắn sớm có con yêu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế hả chị ? nói chung con yêu khỏe mạnh, phát triển tốt là vui rồi chị nhỉ? Con cái là lộc trời cho mà hì. Chồng em toàn bảo: zai hay gái cũng được miễn là con của anh chứ ko phải đi đổ vỏ đổ viếc cho thằng khác là được rồi hihì
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng mai em bay vào Nha Trang rồi thích quá! Các chị ở nhà thi thoảng vào thăm nhà em đá cho nó phát để nó lên đầu hộ em với nha! Tk's! (u) (u) (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị vào nhà em dọn đẹp nhà cửa,tiếp khách rồi về mua quà cho chị nhá??
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, thích thế. Chúc em đi đôi về 3 nhé! Chị giờ có bị nghén ngẩm gì ko? Mấy hôm nay E xài bằng đt, cứ gõ được tí lại ko gửi được, chán tóa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi du lụch hả bà ui, thích nhé .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phải nói là quá phục em đấy,thực sự ngưỡng mộ sự quyết tâm của em,chị đây cứ hay bị cái thói ..............................nhạt muồm chị sẽ cố thử xiem sao.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức thui cô đừng hỏi nữa, khóc típ bi giừ... chị cũng muốn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình muốn em à . Đến lúc ọp mà loại chị khỏi danh sách thì chị đang buồn lại buồn hơn đó.. nhưng mong là đến hum đó thì hết rồi, không thì chắc chị không chịu được Ố trộm vía con dâu mẹ hí hí... nặng hơn con rể lúc đó 54gr ki ki
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào em lâu lắm không gặp em, 2 mẹ con có khỏe không ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tình hình là mẹ nó đọc trang 1 của nhà săn Rồng nhá... Sau đó cho biết tình hình cụ thể của mình, 3 chu kỳ kinh cuối và năm sinh ( dương lịch hết nhé)... Nhà mình có MamaDoanh và chị Cua cùng 1 vài mẹ khác có kinh nghiệm sẽ chia sẻ với nàng nhé .. Gèo căm nàng vô nhà!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! việc giề mà phải khóc cơ chứ, vừa đau đầu vừa xấu dung nhan,ló[chồng] mà cứ lơ tơ mơ[ bợp]....................... bỏ bố nó đi ấy chứ sợ giề,mình đang bầu bí ló đếch dám nàm giề đâu.he.......... he..........he [toàn xui trẻ coan ăn tứt gà sát ].
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ấy ấy đợi bác đi chit cùng với,vì bác tư vứn mãi mà có một số mịe vưỡn chưa có bầu, nên bác mún đi cùng iem lun cho vui.