Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhớ hồi chị còn điên cuồng với túi tắm, có dạo đồng bảng sụt xuống còn 26, úi giời, dân tình đổ xô sang Anh mua LV mí Gucci, được đúng 2 tuần giá lại leo thang nhé. Bà con hồi đó hỉ hả lắm vì tính ra mua LV bên Pháp rẻ nhất thế giới rồi, mà đợt đó mua bên Anh rẻ được cả mấy triệu/ cái.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 với cả em thấy cũng tùy web của các hãng ở mỗi nước khác nhau... vần cũng 1 cái áo MNG y xì mà web Đức rẻ nhất( cộng cả ship ) , Mỹ có khi ko bằng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Micheal kors, hãng này nổi tiếng lắm. Em fsolei cũng có một cái, hàng canvas mà 6 triệu
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đây cũng thuộc dạng nóng tính, vớ vẩn là ăn bạt tai ngay nên bọn trẻ nhà anh em chị sợ chị lắm. Ông chồng chị thì ngược lại, cực kỳ tình cảm, bế ẵm nựng nịu trẻ con lắm. Suốt ngày bảo chị là sau này đừng có mắng hay đánh con nhé, chị chả hứa... cứ cười thôi. Bảo nó mà làm e điên lên thì chả kể gì, ăn roi ngay đây... khổ nóng tính nên ko kìm chế được... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Limi có Gucci á? Chưa thấy nữ thần đeo Gucci bao giờ. Nữ thần có lội Bếp ko, hôm nào đi ộp cho em ngắm cái nhá
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 CHị ơi đừng đánh chị ạ. Đánh nhiều nó nhờn đấy mà có khi nó ko sợ bằng người nhẹ nhàng đâu. Bố em nhá chưa bao giờ đánh chị em em mà lúc nào bọn em cũng sợ. Hehe
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhá, hồi chị mới cưới, èo ôi, ở nhà chồng ai cũng bảo chắc sau này ko bao giờ dám quát con, vì mình đối với bọn trẻ con nhẹ nhàng cực í, lúc nào cũng cưng nựng bọn nó. Đẻ xong 1 phát, he he, quát con còn hơn cả mẹ mìn luôn, ở nhà ai cũng choáng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thằng cún nhà em có đứa bạn đang học bên anh,toàn gửi ní mua đồ,hôm nọ xin tiền mua cái túi mấy triệu bên ấy mà em quên xừ tên hãng rồi.thế mua ở anh thì mua hnagx gì bây giờ nhỉ?em chẳng biết nữa,thích túi đeo chéo loại to to 1 tí cỡ đựng được ipad thì mua hãng nào bây giờ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Hnat ơi, thế vụ sữa này giờ là Kún thầu hả chị? Em thì lấy ở đâu cũng xa nên đâu cũng đc. Thôi cứ theo như hẹn cũ em qua nhà chị lấy 2 thùng nhé, nhà chị ở 1c11 tt GV à? thế em CK cho chị hay qua nhà gửi tiền cho bà GV?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con bé Solei đúng là tiểu thư nhà có điều kiện chị nhỉ. Mà nó bên ngoài xinh mộng í, chả ăn ảnh tí nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị nói đến giày e mới nhớ e còn 1 đôi hơi nhấc gót , giờ đi lót gót tí chút cho chắc chân với đi lâu ko bị cứa vào mắt cá thì ko biết bao tiền...1 năm rồi e ko đi sửa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nàng vào trang asos.com mà chọn đồ nhé, hoa mắt luôn, đủ các hãng . Vào đấy thích gì thì bảo nó mua cho.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Năm ngoái nhà e trữ đến gần 10kg sấu ý. Chồng e mua, mẹ chồng cũng mua, rồi mẹ đẻ e ở quê cũng mua cho. Cứ mấy ngày nghỉ ngồi cạo rửa, để ráo rồi tống vào tủ... hix Đến bi h cũng chỉ còn vài quả, ăn sấu quanh năm ah. Thi thoảng nhà mc e hết lại sang nhà e xách 1 ít về ăn dần. Năm nay e cũng pải mua rồi làm cho vào cấp đông trước khi đẻ ko thì lại bận chả ai làm cho
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nó không ăn ảnh mà, bạn trai nó con nhà giầu lắm, chủ mấy khu công nghiệp ngoài bắc
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà chị không cạo mà cho luôn tủ cấp đông. Cạo đượ mấy cân sấu thì còng lưng.