Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cảm ơn chị, gặp chị mà ngượng quá. Hơn em 16 tuổi mà trông trẻ trung không ngờ ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giày chị trước toàn C&K, 9west... 9w thì cũng được, nhưng giá mua ở VN chát quá, CK thì mẫu mã nhanh cũ, lỗi mốt, cộng thêm đi đau chân bỏ bu. Vậy nên từ năm ngoái tới giờ chị toàn oder web Hàn, bọn này á, bền kinh tởm luôn, đôi nào made in Korea thì đi cứ gọi là sà xã. Chị đi như thế mà ko bị tòe gót nhé, trong khi các bạn kia đi vài tháng phải thay gót vì tóe tòe loe hết cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị thích túi màu đen, đeo vai để đi làm là chính nên phải cho vào cốp xe LEAD được. Chị ít khi thay đổi đồ lắm nên cũng muốn sắm một em tươm tươm tí. Ấp ủ vụ túi này lâu lắm rồi mà vẫn chưa nhích được vì chửa ưng em nào
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lăng Bác nghỉ thứ 2 và thứ 6 thôi chị ah. Chị đi sớm cho mát. Đi vào cổng Ngọc Hà ý, đồ thì gửi ở chỗ gần cổng luôn, máy ảnh dthoai khi gần đến khu vực lăng sẽ gửi tiếp, đi ra khỏi lăng là có chỗ nhận lại. Lâu lắm e cũng ko đi, năm trước pải đưa mấy người khách Nhật của cty đi tham quan nên nhớ mang máng thế
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cốp xe LEAD thì nhét cái nào chẳng được chị ơi, cả cái vali du lịch cho 1 người khéo còn vừa chứ nói gì tới túi đeo vai, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Phải thật ưng thì hẵng mua chị ạ. Chị cứ lượn ra 2 hàng ở Thợ Nhuộm ngắm xem có thích em nào ko. Nếu ko thì tìm các hãng o đờ sau.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 9W e để ý 50% là Made in China, hàng Boutique 9 thấy bạn cùng lớp em dùng thì đi êm hơn với bền hơn chút. Mà đi Aldo e thấy thích hơn , có điều 2 anh này đúng là may rủi về độ bền
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cả nhà ơi, up date vụ tôm nhé: A. ĐẦU CẦU LONG BIÊN: 7 to + 4 nhỏ 1. Chị phở: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 160k hay 170k nhỉ, chị ơi confirm hộ em, hihi) 2. Chị Khoai: 1 to + 1 nhỏ 3. Daisy kid (Mẹ Minh tôm đúng không ạ): 1 to + 1 nhỏ (đã CK 160k) 4. Chi còm: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 150k) 5. Kemalum80: 2 to 6. Metychuot82: 1 to (đã CK 120k) B. ĐẦU CẦU XUÂN THỦY: 12 to + 9 nhỏ 1. Lucky: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 360k, cho cả bác Diệu Anh đúng ko?) 2. Kún: 2 to + 1 nhỏ (đã CK 260k) 3. Bao công: 1 to + 2 nhỏ 4. Mẹ Nhật Minh: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 160k) 5. Hoàng Anh: 1 to + 2 nhỏ (đã TT cùng chị Tubim 470k) 6. Chị tubim: 2 to + 1 nhỏ (đã TT) 7. Chị Diệu Anh: 2 to (đã TT) 8. Kêu: 1 to hay số lượng thế nào nhỉ??? 9. Hnat: 1 to + 1 nhỏ Còn 1 khoản 160k mà ko biết ai chuyển nên chưa cập nhật vào danh sách này được. Cả nhà cố gắng chốt DS trong đêm nay nhé. Sau đó nhờ mẹ QQ thông báo lại số lượng với chị được không (SMS), vì mai chị cũng lượn cả ngày.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con bé nhà chị năm kia cũng cho đi, nhưng bé quá chả biết gì, năm nay nó đi qua Lăng nó bảo, hôm nào mẹ nghỉ mẹ cho con vào đây chơi đi. Tính ra nó đi nhiều điểm tham quan ở Hn phết: Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu, Lăng Bác, bảo tàng DTH, mấy chỗ linh tinh nữa thì cũng nhiều phết nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cũng đi lead mà chị, cốp to nên đựng thoải mái. Nói chung nếu để đi làm cũng không cần mua đắt đâu chị. Chị mua khoảng 3-4 triệu là được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Aldo chị thấy cũng chẳng bền, hay chắc tại mình mua đôi rẻ tiền nên thế? Còn Boutique 9 là dòng cao cấp nhất của 9w rồi lại chả êm với bền. Hoặc Enzo cũng được. Mình có nhiều tiền, mình thử mua của Bally xem sao, nghe nói giày dép hãng này đi êm chân cực kỳ luôn. Mỗi tội mẫu hơi già.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ừ, thường là thế mà. Biết nhưng khó thực hiện lắm e ah. Bố thì ít khi đánh nhưng bọn trẻ con rất sợ uy của bố, mẹ thì hay tét và gào thét nhưng chúng nó chả sợ đâu... nhờn thuốc mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cũng vote cho túi da thật, tầm tiền đấy mua được da thật rồi, nhưng mẫu mã ở VN mình thì em thấy xấu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giờ chị mới lội đến đây nhé. Chia buồn với Kêu và gđ, cầu mong linh hồn bác sớm siêu thoát. Sáng sớm nay chị cũng mới đi viếng đám tang bác dâu của chồng (họ ngoại cơ), bác mất vì ung thư dạ con, BV trả bác về từ trước Tết cơ, nhắc đến lại ..................
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chồng chị đi giầy hãng này, bảo là đi clark êm chân hơn. Đôi clark của chị xấu điên nhưng cực kỳ êm nhé