Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Năm ngoái e chỉ cạo chỗ chồng e mua cho, mc mua cho thì bà tự cạo luôn, mẹ đẻ e mang cho thì xuống nhà e ngồi cạo... hihihi Nghĩ đã thấy đau lưng mỏi cổ rồi chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trang này thì em thấy đồ đã chọn lọc, nói chung là các hãng có tên tuổi và hợp thời trang: http://www.net-a-porter.com/Shop/Bags/All
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi, chị Ong quất lại bài em mới biết là bác Kêu mất. Lội mãi mà không xong nên em cứ nhảy vào trang cuối chém bừa phứa.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bảo sao e thấy clarks với crocs cứ sale đôi nào dưới 20$ là nhanh hết kinh khủng hồi trước e nghe cụ Cáo với chị Lắc khen đôi crocs dù thấy nó 3-400k cũng hơi lạ ...mà e xỏ chân vào thử đôi của cô em mua hôm nọ công nhận "tiền nào của nấy" , đi trời mưa rào mùa hè thì sướng lắm đây
Ðề: Bếp Kún tầng 8 MNG của Đức mà e, Zara thì lại Tây Ban Nha rẻ nhất, ANh - Pháp quy tỷ giá thì cũng xấp xỉ nhau, nhưng sang Mỹ hay về Á thì đắt hơn nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hihi, thế 160k từ TK liên ngân hàng của của Bao công à? chắc vậy đấy! như vậy là em lấy 1 t0 + 1 nhỏ đúng ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Keu ơi, chị chia buồn với gia đình em nhé. Cứ nghe ai bệnh tật, mất mát là em lại sợ. Hôm qua chồng em bảo: tính đẻ thôi em nhỉ, chứ ông nội (tức bố chồng em) năm nay già yếu quá rồi, chẳng biết lâu nhanh thế nào. Năm nay BC em cũng nhiều bệnh thật, mọi người đang sợ do biến chứng của bệnh tiểu đường. Haizzz...ngày còn yêu nhau, có lúc tưởng như sắp chia tay đến nơi, em bảo chồng em: giờ mà em bỏ anh, điều em tiếc nhất là bố anh, vì em thèm có 1 người bố như bố anh mà không được. Nghe em nói vậy, chồng lại gạt khó khăn để tiếp tục yêu em...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 uầy... cross hịn cũng 1M đấy e. 3-400K đi ko sướng đâu, nhanh đứt nhanh mòn lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 xem mấy cái web kiểu này e cứ toàn phải sort giá từ thấp tới cao cho đỡ choáng, cũng đỡ mừng hụt
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trên Picomall có shop này, nhưng chị nghi là nhái, mà giá cũng toàn 800k với cả triệu, đấy là dép trẻ con đấy. Ngã cái oạch...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hức, thế thì khoản 160k ko phải của bao công à, khoản này là từ TK có đuôi 0541......7570
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bi h chị bdau tiến hành cho e rắn là chuẩn rồi đấy, để sinh đầu năm cho mát chị ah... như e bi h chả muốn đi ra ngoài, đi làm, chỉ muốn nằm nhà, quần áo mát mẻ thôi. Giờ cứ xỏ bộ quần áo đi làm là mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ÔI chị nhìn thấy em ạ, lúc sáng nay em có việc ở khu Hoàng Diệu mà. Bt em toàn mặc kiểu đấy chị ạ, em mà mặc đồ ko ôm sát là trông như khủng long luôn. Người như vậy nhưng em lại thích các kiểu bồng bềnh nên thỉnh thoảng mới đú chị ạ, đúng là ko thể hợp được.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị mua bên Nhật thì cũng hơn 1M rồi, mà là loại thường nhất đấy, ko đẹp long lanh đâu Còn cụ Cáo mua bên Sing hồi đi du lịch hay sao ý, 50$... Về đây lúc bầu to chân bị phình ra nên chị mua 1 đôi ở vỉa hè 300K, đi dc vài bữa là đứt, đế mòn nhanh và nhìn các viền của nó lởm lắm