Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 khổ thân bà bầu, đã nhiệt cao lại còn gặp mùa hè. cũng may hè năm nay mưa nhiều nên mát mẻ hơn đc 1 chút Tiểu thư No Lo Sề, đại ca Chíp bồ khét ơi, c hô mưa gọi gió đi cho mấy bà bầu mát mẻ. nhưng khe khẽ thôi c nhá, kẻo bão nữa thì nguy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mai con Bi tròn 4 tháng, em cân vội buổi tối đc 6,5 kg non, chém mồm, bằng chị Chíp ngày xưa lúc 6 tháng
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 À 20$ EM NÓI là hàng thật, trên 6pm.com ý chị ạ...nhưng giá đó ra phát là hết vèo, mà đôi chị đi là quai hậu hay búp bê ạ?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 công nhận c đẻ 2 đứa mùa xuân rất thích nhé, trời ấm k sợ con nhiễm lạnh, thời tiết mát mẻ, sang đến mùa đông thì con cũng 9, 10 tháng rồi, có ho hắng, ốm đau cũng đỡ xót ruột hơn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Èo, bầu bí người ngợm nóng nực phát điên lên í. Giờ chị vẫn hãi cảnh bầu bí nặng nề và 2 năm đầu đời của con, ốm đau dặt dẹo lên xuống cả mẹ lẫn con, sợ lắm lắm í, hix...
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 kiểu búp bê ý e ah. Nhưng đơn giản ko điệu đà tẹo nào. Hôm đi mua còn định rước đôi như converse cơ, nhìn iu cực , mà tính ra tận 1.6M nên lai ko dám
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dép trẻ con Crocs xịn thì mua nhà chị, 330k, chị lấy của chị Cún Lu, xịn và bền, con nhà chị đi có đôi xà xã 2 năm rồi mà vẫn mới nguyên. À còn hôm trước cái Lion nhìn không phải là Gucci, biết nhau rồi mà, chị có dùng Gucci bao giờ đâu. À em có một cái kẹp mi của MAC, một cái kẹp mi của Shiseido, em đang dùng dở rồi nhưng cái kẹp mi thì chắc là không có date đâu nhỉ, mí cả hai lọ dưỡng da body lotion của trẻ con của hãng Hipp 1 lọ to 1 lọ nhỏ, ai lấy không em tặng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chả nhẽ e làm bộ đôi nầy cho 2 vợ chồng ](*,) http://solo.vn/thoitrang/p207351/Ao-doi-mua-he-Tshirt-nam-vay-nu-ke-ngang.html
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tôi lại đang tính đẻ vào tháng 12 dương lịch năm tới bà ạ. Mà ko biết trời có thương ko nữa.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tối e ngủ bật điều hòa nhá, nhưng thêm quạt vẫn chĩa thẳng vào người mà áo xống e cứ tốc ngược lên rồi kêu nóng ầm ĩ, lão nhà e nằm bên cạnh cuốn chăn kín mít nhưng con sâu trong kén ý... hihihi E chỉ sợ con e nó giống bố mẹ nó lúc nhỏ. Được cả 2vc e lúc nhỏ toàn bị kêu dạng khó nuôi, ốm đau quặt quẹo suốt, gần như hộ khẩu ở bệnh viện... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 c cho e xin cái kẹp mi với nhé, e có 2 cái để lâu k dùng cái cao su nó bị nhão ra hay sao ấy, kẹp chả ăn mấy, hôm rồi đi anh Tần em thử kẹp mới biết lông mi giờ lưa thưa quá thể, trc lông mi e cũng dài và dày phết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vậy hử, vậy có bên NTD ko em qua vợt. Mấy lần lượn ở đó có thấy cờ róc đâu nhỉ? Mà ai bảo chị kẹp mi ko date. Có nhé, để ý cái chỗ viền cao su í, để lâu ko dùng nó sẽ bị cứng, kẹp vào là gãy mi đấy chứ ko đùa được đâu. Mà em biết ngay cái Lai ần cu nó nhầm, chứ chị chỉ LV thôi nhỉ, hí hí
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 tháng 12 dễ có nhiều đợt lạnh đấy, nếu để con trong phòng điều hòa thì k sao, nhg chả nhẽ cứ trong phòng mãi nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà lấy cả 2 cái đi, kẹp mi của MAC tôi chưa dùng nhưng cái của Shisedo í, kẹp mi thích phết, lông mi cong veo vèo vèo