Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ô mà cái link bà Chóe định lấy cúp pờ áo kẻ í, hay phết nhờ, mỗi tội trông hơi giống đồ ngủ, mặc đi ngủ chắc ổn, chứ ra đường thì tôi thấy bà chọn màu khác đi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi giời, chị có lần tí toáy cái kẹp mi của bà chị. Lôi ra thử kẹp chả bít dùng, kẹp cha vào thịt, đau chảy nước mắt nên là cạch luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi em đi nụ. Kế hoạch thứ 7 đú đởn ọp ẹp với mọi người đã bị tiêu tan vì cuối tuần này BC em lại lên khám bệnh, cụ nhiều bệnh quá mất rồi. EM lại ở nhà cơm nước thôi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 E cũng ko đi được, vậy là toàn ọp hụt với bác Lang thôi. Tối mai nhà e lại đón 1 đoàn sang chơi đến chủ nhật mới về. Mình chủ nhà chả lẽ bỏ khách để đi chơi, mà t7 lão nhà e còn đi làm nữa chứ. E được pân công đưa mấy đứa e đi chơi đi siêu thị mua đồ cho bọn nó để chủ nhật bọn nó về quê...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Làm sao mà đến nhà Limi mua dép cho con gái đây, thôi chờ vụ sữa rồi đến 1 thể vậy đỏ 2: lúc nãy thấy cái Lion Cu nó bẩu thế chị lại phân vân chột dạ, rõ ràng mình lướt qua thấy nàng xách LV to đùng thía mà hoá ra G, tưởng mình già cả hoá lẫn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bà nội tôi tối qua kêu chân bị phù, sáng nay mời bs đến khám thì bs bảo viêm phổi và có dấu hiệu của suy tim, cụ gần 90 tuổi rồi. Oái oăm lắm, 1 ngày tắm 2 lần, 1 lần 4 h sáng, 1 lần 7h tối, mỗi lần ì ọp xối dội nước 2 tiếng chưa thấy ra. Lúc nào cũng thể hiện là sạch sẽ, chả biết sạch sẽ kiểu gì giờ ngâm nc cho lắm vào rồi mới viêm phổi. Rồi thì ngấm nc mưa do tội phơi với rút quần áo ngoài sân giời. Cả nhà toàn phơi trong sân có mái che, 2 bên hở nắng gió lồng lộng nửa ngày là khô, nhg cụ không phơi, cứ thích trưng ra giữa sân trời, kêu là thế nó mới có nhiều nắng. Xong đã thế còn chằng buộc, nào kim băng, dây buộc vì lúc nào cũng sợ gió thổi bay xuống đất lấm quần áo, thế là trời mưa lật đật lên rút quần áo, ng ta thì tuột nhẹ cái là quần áo rời ra nhanh gọn, đây cụ ngước mặt lên tháo cởi 30 phút mới xong đc 2 bộ quần áo vì chằng buộc kỹ quá, hậu quả là dính nc mưa. Con cháu giúp thì k nghe, thích tự giặt, tự phơi nó mới đúng ý. Quần áo cụ già thì bằng vải phin nõn mài mỏng tang ra rồi, phơi 15 phút là khô chứ có khó khăn gì đâu. Đến khổ với các Cụ già
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ko phải mỗi chị Mầm mí chị Vịt đâu. E là e cũng giận. ĐÚng là người ăn ko hết kẻ lần chẳng ra
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đánh dấu lội xong, lại phải đi ngủ vì sáng mai cũng phải đi sớm. Thêm 1 ngày bận và mệt đầu. Cập nhật lại danh sách mua tôm nhé: A. ĐẦU CẦU LONG BIÊN: 7 to + 4 nhỏ 1. Chị phở: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 160k hay 170k nhỉ, chị ơi confirm hộ em, hihi) 2. Chị Khoai: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 160k) 3. Daisy kid (Mẹ Minh tôm đúng không ạ): 1 to + 1 nhỏ (đã CK 160k) 4. Chi còm: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 150k) 5. Kemalum80: 2 to 6. Metychuot82: 1 to (đã CK 120k) B. ĐẦU CẦU XUÂN THỦY: 14 to + 11 nhỏ 1. Lucky: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 360k, cho cả bác Diệu Anh đúng ko?) 2. Kún: 2 to + 1 nhỏ (đã CK 260k) 3. Bao công: 1 to + 2 nhỏ 4. Mẹ Nhật Minh: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 160k) 5. Hoàng Anh: 1 to + 2 nhỏ (đã TT cùng chị Tubim 470k) 6. Chị tubim: 2 to + 1 nhỏ (đã TT) 7. Chị Diệu Anh: 2 to (đã TT) 8. Kêu: 1 to 9. Hnat: 1 to + 1 nhỏ 10. Chị limi: 2 to + 2 nhỏ Mẹ QQ ơi, mai tầm 11h em cập nhật lại DS và báo SL hộ chị nhé (SMS) để chị gọi đt về cho mẹ chị. Cảm ơn em.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà đẻ bác Ong ở Thái Bình ạ ? Công nhận hải sản Thái Bình vừa ngon vừa rẻ, thị Tào chị dâu em ấy, cũng là dân Thái Bình, nhà e cũng thg xuyên đc viện trợ hải sản tươi ngon từ TB lên. Đặc biệt đến tháng 7 hay sao ấy, có con cua da ăn ngon bác nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà e cũng còn sấu cấp đông từ năm ngoái, ăn chửa hết. Năm nay đú thêm máy làm kem nên tủ lạnh hơi chật, chắc e ko trữ sấu nữa. Sấu giờ vẫn đắt, chị để mấy hôm nữa rẻ mà nhiều, tha hồ chọn. Năm ngoái e cũng làm 1 hũ sấu ngâm, kiểu sơ chế sấu xong ướp sấu với đường í, đến khi nước đường chảy ra hết thì đun nước í lên mí gừng. Để cả năm mà ko hề mốc cũng ko bị lên r*** nhé, giờ vẫn còn vài quả trong lọ, ăn vẫn giòn lắm. Nhưng chắc năm nay đến mùa sấu thì e đẻ rồi, chả làm đựoc
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chỗ đạm đậm í chị, em còn chưa đi Lăng Bác lần nào cơ, hì hì. Dưng đã được xem lễ hạ cờ mí đi loanh quanh nhé, còn lại e chưa chính thức thăm Bác Hồ lần nào
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Limi ơi,em cũng xin 1 cái kẹo mi nhá,em dùng mi giả k có kẹp mi nên giả với thật nó k ăn nhau,hihi,em còn cái mác ca da chưa có nữa,hic,hôm sn bếp cái Ỉn với cái Vịt nó dè bỉu hộp đồ nghề của em,nhõn cái gương,cái eyeline quên đóng nắp nên khô đét,lọ keo dán mi và mấy hộp mi giả.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bọc âu kem vào túi ni lon rồi tha hồ để thêm đồ vào trong lòng âu, tận dụng thêm đc diện tích nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị vào lăng bác đúng 1 lần hồi cấp 1 đc nhà trường tổ chức cho đi. Hôm nọ nịnh chồng bảo hôm nào cho em đi lăng Bác cái đi, mấy chục năm ko vào chả nhớ có những j nữa
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế mới bảo sau này chị em mình chỉ làm ác mẫu thoai, còn bao nhiêu tiếng thơm về bố chúng nó hết, vì có phải chịu cái cảnh con ỉa đái khóc cười ko ăn đâu. Nghĩ mà nản