Ðề: Bếp Kún tầng 8 c mày xí 1 cái Shiseido rồi nhóe C lại đang thích đôi chấm bi này Khét ui, ghét cái nó toàn ở Thanh Miến hay sao á, ở Mai Hắc Đế chả có
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Xí cái gì mà xí,đã đi ăn xin rồi còn đòi xôi gấc, ai lấy trước được chọn trước hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 K phải chị ạ, e ck 270k cơ (2 to +1 nhỏ) từ NHNN, nếu k đến thì chắc chị e xoắn để đi nên nhầm rồi, thế hôm lấy e gửi xiền chị vậy nhé! Mà tk của nông nghiệp đầu 1200 ..... ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhờ bác Tubim đón tay chị ạ, trộm vía dễ nuôi mà. E cũng thích bác í lắm, dưng nhà e chắc bà nội bà ngoại còn tranh nhau, làm sao e dám nhờ bác í
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đặt ruốc nấm hộ em chưa ạ? Liệu t7 này có kịp để chị Kún mang hộ em ko thía?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E mí ăn cơm xong lúc 11h vì chồng về muộn, phải ngồi cho nó xuôi cơm đã, nên tranh thủ lội bếp í mà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hế hế, em bít rồi, dưng cơ bản cái tủ nhà em bé quá. Hnay em mới quay thêm 1 mẻ kem mà phải loay hoay tìm chỗ để, vì trong tủ hiện có 3 loại kem (= 3 hộp to) + đá + khoảng 2kg sấu + tôm + chả mực. Nên là em ko dám đú thêm, ko mùa hè lại chả có đá mà uống. À chị ơi, cái vụ quạt í, cho em hoãn nhé. Ông chồng iu quý của em lại đòi si nghĩ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E chào cả nhà em đi nủ đây, con hĩm nó thúc làm em khó chịu quá, lên giường nằm luôn vậy. Chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà mình vẫ chưa ai bình minh ạ? Sáng nay dậy thấy trời mưa mà em vừa mừng vừa lo. Mừng vì mưa thì các bà bầu mát mẻ . Còn u em từ ngày làm nông rân đâm em thích mưa, mong ngày nào cũng mưa để u đỡ vất vả công tưới bón , rau lên xanh rì để em còn được hưởng ké . Sau lo vì hem biết về nhà kiểu gì vì hqua em đi làm tối, quên ko mang áo mưa rồi...Tị nhờ chồng mang đi hộ cho vậy...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chắc em bị tẩu hỏa nhập ma vì ăn lắm quá bác ạ vì hôm đấy em cứ nhìn thấy họa tiết đặc trưng của Gucci mới chết chứ. Hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ mà ngày mai nhà mình off ở chỗ mô đấy. Trưa mai em đú đởn để đầu h chiều còn đi dọn dẹp chuyển văn phòng. Hehe
Chào cả nhà, hôm nay em còn rất là nhiều việc thì đêm nay mới yên chí đi Đà Nẵng được, mà thực sự là chưa mua bán một tý gì cả, chưa biết sẽ đi lúc nào. Phải chi em đừng ham hố ăn chơi với anh Tần thì đâu đến nỗi hihi, chết vì tội đú. Bây giờ ngập đầu ngập cổ quá, em hất tóc chặc lưỡi, dù gì mai cũng dứt khỏi đống này rồi keke
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 À mà em nhớ Xôi Ruốc quá các mẹ ơi, con ở nhà mà, chỉ có Cơm Nắm đi thôi, nhà em đi cùng cơ quan, tham gia hoạt động tập thể là chính cho nên chương trình không thư giãn lắm, em không dám cho con đi. Nhớ con quá, ước gì chiều nay được nghỉ với con một buổi. Năm đêm xa mẹ, con mà quên được Chị Ti Béo thì còn may, không lại khóc lóc suốt thì tội quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E vừa đọc cái bài báo về vụ tổ chức quay clip ném phao thi ở Bắc Giang, em thấy cái thầy Khoa này thực ra toàn là tư lợi vì ông ý làm như thế này khác gì là cho em học sinh kia không ngóc đầu lên được nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Alo chị Ngọc ơi, sữa low fat hôm trước em bảo không làm được sữa chua đâu. Hình như nó tách hết béo nên men không lên được. Em làm xong ủ, nó bị tách nước chị ạ. Mà hạn ngắn thế, có tắm thì mua chứ chả nên uống nữa