Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế thì em mà hó hé bác còn ném đá cỡ nào. Mỗi lần thấy bếp mình bàn chuyện mỹ phẩm làm đẹp là em im tịt, chỉ bít ngồi nghe thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày nói thế quá bằng sỉ nhục Đại gia Cát Linh, ko phải chị í ko có xiền sắm mỹ phẩm nhé, mà là chưa biết mua loại gì cho phù hợp, chị Khít nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Túi kiểu messenger của nó khá đẹp, thắt lưng cũng có, toàn bộ là da thật, rất đơn giản, nhưng không rẻ đâu nhé, thắt lưng khoảng 1 triệu, túi nhỏ như em nói khoảng 2,5 - 3 triệu. Nhưng mà da thật mà, làm sao rẻ hơn được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e thấy mấy dạng này của COACH j đấy, đẹp và bền lắm, tuy nhiên giá cũng ko rẻ. Hồi trước con mụ Tây khách hàng của e nó về nước, nó thanh lý nguyên 1 cơ ngơi đồ sộ toàn Ferrgagemmo ,Coach,9W đẹp và độc lắm....e chả vồ cái nào vì e ko có hứng, giầy cũng hịn mờ chân nó bé , e chỉ móc đồ bếp thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm qua em lột cái chiếu + ga gối chăn ra định giặt, thế mà hnay lại mưa, chán thế ko biết. E đang xơi 1 chậu cơm rang (chậu theo cách hiểu của chị Vịt í), tí tráng miệng cốc sữa chua và mấy quả măng cụt là xong bữa sáng nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 oh no. ý của em là đại gia bây giờ nhiêu đồ quần áo giầy dép rùi nên là nghỉ ngơi chuyển sang đồ mỹ phẩm chứ. chứ ai nào dám coi thường. haixx
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đồ COACH cũng đẹp, nói chung các hãng đấy đều đẹp cả, mỗi tội đắt thôi, tùy theo điều kiện mà lựa chọn, chị rất ít túi vì đi làm là chính, kiểu dáng cực đơn giản và phần lớn phải to vì mỉnh nhiều đồ linh tinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 A. ĐẦU CẦU LONG BIÊN: 8 to + 5 nhỏ 1. Chị phở: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 160k hay 170k nhỉ, chị ơi confirm hộ em, hihi) 2. Chị Khoai: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 160k) 3. Daisy kid (Mẹ Minh tôm đúng không ạ): 1 to + 1 nhỏ (đã CK 160k) 4. Chi còm: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 150k) 5. Kemalum80: 2 to (Minh Tom đã CK 230k 6. Metychuot82: 1 to (đã CK 120k) 7. QQ: 1 to + 1 nhỏ B. ĐẦU CẦU XUÂN THỦY: 15 to + 10 nhỏ 1. Lucky: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 360k, cho cả bác Diệu Anh đúng ko?) 2. Kún: 2 to + 1 nhỏ (đã CK 260k) 3. Bao công: 2 to + 1 nhỏ (sửa lại đúng là như này nhé chị Ong) 4. Mẹ Nhật Minh: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 160k) 5. Hoàng Anh: 1 to + 2 nhỏ (đã TT cùng chị Tubim 470k) 6. Chị tubim: 2 to + 1 nhỏ (đã TT) 7. Chị Diệu Anh: 2 to (đã TT) 8. Kêu: 1 to 9. Hnat: 1 to + 1 nhỏ 10. Chị limi: 2 to + 2 nhỏ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thì định ăn canh bún xong chém bão chị ko ăn canh bún được, chị sợ cua, chị sợ dính nhợm...chắc chị ăn món khác
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chua dat dau. Chi dinh sag tuan dat cung do cua bac Dieu va So luon. co j se nho chi Minh Tom cam cho e
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mẫu đơn ở mình là cái loại màu đỏ còn dùng để thắp hương nữa ý. Hay tìm ảnh trên mạng in ra đóng khung rồi treo. cầu kỳ nữa thì mang ra hàng thuê vẽ thành tranh. Thử các kiểu xem sao. Thế chị gái bà đi cắt tiền duyên chưa ? Bà trẻ tôi ở quê có điện thờ, thấy bảo bà cắt tiền duyên giỏi phết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hồi xưa em cũng đú đởn, quần áo này thì phải mang túi này, quần áo kia thì phải mang ví kia. Cứ chuyển qua chuyển lại chóng hết cả mặt. Vài bữa còn quên bóp nữa. Thế là tịt, dùng 1 cái túi cho all. Túi từ hàng da thật xuống thành giả da vì ai cũng chê túi da thật già. Giầy thì cũng phải đủ màu để phối đồ. Giờ còn nhõn có 4-5 đôi gì đó để thay đổi. Đồng hồ hồi xưa cũng thế, đủ màu. Giờ còn đúng 2 cái. Ngẫm lại sao em thấy đời em nó cứ tụt lùi thế ko biết?! Haizzz
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tôi xúi rồi nhg ko chịu đi bà ạ. Tôi còn sốt ruột hơn chị tôi hay sao ấy, bằng tuổi bà đấy. mà đúng là duyên số thôi nhg tôi nghĩ xúc tiến được cái gì thì cứ xúc tiến chứ nhỉ.