Tôi cũng ở nhà cả ngày đây, hôm nay thời tiết mát mẻ buổi sáng đi chợ tôi mua một ít thịt bò về làm món thịt bò kho gừng ăn ngon ra phết các bà ah, nàng Bống mọi hôm khảnh ăn thế mà cũng ăn được 2 bát cơm. Ah đi chơi Sầm Sơn đã lâu hôm nay rảnh rỗi khoe cả nhà ảnh 2 con vịt này: khuyến mãi thêm ảnh em Na nẫu này nữa:
Hai con nhóc nhà bà B&N yêu thật đấy , bà chụp đc quả ảnh ngộ ghê, thằng chó con nhà tôi thỉnh thoảng cũng hay làm quả ngủ như thế !
Na ngủ chổng mông lên nhìn "ghét" nhỉ? con bé nhà tôi cũng thế đấy...gọi dậy mà còn ngái ngủ thế nào cũng chổng mông lên
Hai bé nhà mẹ nó càng lớn càng xinh, yêu thế, cho hun 1 cái nhé! Trông bé Na ngủ đáng yêu quá cơ! Hai đứa nhà bà chắc 1 đứa giống bố 1 đứa giống mẹ đúng ko, trông có nét khác nhau!
Hé hé, bà này chỉ được cái vẽ đường cho Rồng chạy, tối mà bà H về ngủ như vậy, chắc là sắp có thêm baby nữa, he he he.
Trời ơi toàn là đi đẻ thuê hết đấy, chẳng có cô nào giống mẹ hết chứ nếu không còn xinh nữa cơ he he.
Na nhà tôi bỏ bỉm từ lâu lắm rồi, nhưng đi ngủ nó toàn đòi cởi quần áo vì kêu nóng (mà nhà tôi thì chẳng tối nào là không bật điều hòa từ hồi đầu hè, mẹ thì đắp chăn còn con thì không chịu mặc quần áo)
Than thêm với các bà rồi đi làm việc đây: trưa qua đang ở cơ quan thì cô giáo ở trường Bống đt báo con bị ngã ở trường, rụng rời chân tay. Phóng vội đến trường thì con đang ngồi ở phòng y tế, vết thương ở đầu đã được cầm máu và băng lại, con bị trượt chân ngã ở lớp chắc đầu bị đập vào chân bàn hoặc chân nghế nên bị rách tôi phải đưa đi viện khâu 4 mũi. May mà chỉ bị bên ngoài, bs khám bảo không phải chụp đầu, về theo dõi nếu có gì bất thường thì đến khám lại. Hôm nay con lại đi học bt rồi. Tháng này sao mà đen thế, hêt Na đau chân lại đén Bống ngã sứt đầu, tôi thì mới chuyển cv mới nên ngại xin nghỉ.