Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu Tớ lại ko thích nhất nhân vật Diễm Lệ, chứ Khánh Lâm tớ thấy đõng cũng đc, ko quá xuất sắc, nhưng ko đến nỗi. Còn cứ đến đoạn có Diễm Lệ là mình chỉ muốn qua đi
Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu Mình cũng xem phin mày , ngóng chờ từng tập , mình thích nhất các đoạn có MK va MM
Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu mình xem phim này thấy cũng hay hehe. kết nhứt anh Hồng đăng đẹp zai hehe. diễn rất đạt :x
Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu Cái Bà Diễm Lệ cứ phải cố gân cổ lên , nâng cao giọng ở cuối câu để tăng uy lực nghe chán chết lên đc, cũng nhân vật bà mẹ kế trong " Vinh quang gia tộc" đóng đạt lắm ý. Bình thường tớ cũng thích Bà trẻ Chung, nhưng ở 2 tập hnay và hqua thấy yêu hơn rất nhiều, hihi
Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu hic hic thấy các mẹ khen quá hôm nay e phải vào xem ngay mới được để e còn vào hóng và buôn dưa lê
Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu Mình cũng mê phim này lắm còn dùng nhạc phim làm nhạc chờ điện thoại nữa đó. Nhân vật nào cũng hay và ấn tượng cà chỉ mong nhanh đến thứ 5 và 6 để xem thôi.
Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu các tập đầu phiim này e k xem, mãi gần về đây mới xem vì giờ con mới lớn lớn tí, thấy cũng hay đấy chứ, phim vào tối thwus 5 và 6 e thấytuwf năm ngoái đều hay
Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu Ôi, tập trước Phương Nam ra đi ( bị tai nạn giao thông) khác với bản của HQ, hay phim sắp hết nhỉ híc
Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu Hôm trước xem PN chết , rõ nhạt thấy bảo chị ấy đang bầu nên đành phải cho như vậy ^^
Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu 2 dv PN và MM đều mang bầu, mà phim gì kết quái thế, ai đời lại lao ra oto để nó uỳnh cho rồi tèo. nản
Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu Hôm trước vào hóng hớt về xem ngay đến giờ cũng gần hết rùi công nhận phim hay và diễn viên đóng khá đạt (vì thi thoảng có đoạn hơi cứng )
Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu tớ cũng hay xem phim này mà lại hay quen giờ, hihi vào đây lở hôm nào ko xem còn hóng hớt các me nào
Ðề: Phim Cầu vồng tình yêu các mẹ ơi sao có ai xem tập 77 hông vậy thật là buồn quá thôi mộc miên và minh khang vừa được chấp nhận xong thì minh khang lại bị tai nạn , phim sao mà buồn thế.