giáo dục con trai

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi ga trong nuoi 2 con, 15/9/2009.

  1. ga trong nuoi 2 con

    ga trong nuoi 2 con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tôi có 1 thằng con trai bắt đầu học lớp 1, nhưng khó khăn quá. Cháu học không tập trung và hay chán. Các bạn có cách nào tư vấn cho cháu có thể tập trung hơn không? giúp tôi với
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ga trong nuoi 2 con
    Đang tải...


  2. mecohung

    mecohung Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/6/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Con mình cũng vậy. Nó không chịu tập trung nghe cô và không làm theo cô, hôm đầu tuần xơi một quân 3 rồi. Tối về kèm con nó cũng chỉ theo một chút rồi đâu lại vào đấy. Chán cu cậu quá
     
  3. copcon

    copcon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Em thì chưa có con nhưng có 3 đứa cháu năm nay cùng vào lớp 1. Kèm trẻ con học là phải kiên trì lắm đấy, nhất là bé mới vào lớp 1, lúc này bé như tờ giấy trắng nên viết gì lên đó là rất cực khổ cho cha mẹ, đừng mắng bé mà hãy tạo cảm giác thoải mái và đưa ra phần thưởng khi bé có điểm cao, bé sẽ hứng thú học hơn với những bộ chữ cái và con số bắt mắt với những hình thù khác nhau.
     
  4. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Cái này là đặc điểm chung của các cháu mới vào lớn 1 nhất là con trai. Tôi cũng có 2 con trai và cháu đầu học lớp 4. Khi cháu đầu vào lớp 1, tôi đã rất vất vả vì cháu còn hơi bị tăng động giảm tập trung nữa. Cháu ngồi học không tập trung được, viết 1 chữ lại quay đi đâu ấy, tẹo lại con khát nước rồi con ngứa chỗ nọ, đau chỗ kia rồi tại em bé cái nọ, cái kia...Nhưng chỉ sau HKI lớp 1 cháu đã học rất nghiêm túc và bây giờ vẫn vậy. Thật ra không có cách nào là mình phải kiên trì và kiên quyết thôi anh ạ. Tôi luôn yêu cầu cháu vào bàn học đúng giờ quy định, ban đầu thì phải cùng cháu (sau tự cháu phải làm) xem lại hết bài vở cần giải quyết trong buổi học đó và thống nhất với cháu trình tự học, cho cháu thấy từng công việc nhỏ và thời gian thực hiện từng công việc đó (khoảng bao nhiêu phút) mà cháu phải hoàn thành. Sau khi cháu hoàn thành từng việc cho phép cháu "nghỉ uống nước" một chút trong khi mẹ kiểm tra lại có gì chưa đúng cần chỉnh sửa không. Nói chung khi cháu học cũng phải khuyến khích cháu rồi nói cho cháu thấy cái hay, cái hấp dẫn của từng môn học để thu hút cháu và cái quan trọng là rèn cháu có thói quen học đúng giờ và giải quyết hết bài vở trong thời gian học (thông thường là cố định trừ những dịp thi cử) để cháu phải tập trung vào việc học của mình.
    Vài kinh nghiệm chia sẻ với anh.
     

Chia sẻ trang này