Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Có tôi đây bà Lan ơi!!! Bà 2conbusy sao lọ mọ thế? Cày cuốc vừa thôi chứ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hehe! Khoản này nhờ phu quân training cho. Cả 2 mà cùng tí toáy thì nhanh biết lém đới!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tớ vẫn thế thôi , đang hy vọng con vào được Nguyễn Tri Phương với Nhím , nếu ko tôi lại cho em về trường làng bạn a.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trường tiểu học NTP tớ thấy bảo ổn lắm ý nhưng đi hơi xa nhỉ? có gần chỗ mẹ làm không?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ko bạn ạ , ngược đường đi làm của tôi ,nhưng được cái cũng gần nhà đi khoảng 10 phút là đến rồi .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, tôi đưa con gái đi học thêm đang ở vp đợi để đón bạn ý về đây. T7 lại có thêm việc để làm rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm nay tớ được nghỉ, đang định váy khố với Nghé thì con gái lại cũng được nghỉ, anh trai tớ gửi thêm 1 công chúa nữa thế là tớ thành bảo mẫu. Vui thì có vui nhưng sao mệt quá trời, cả tuần đi sớm về muộn, hôm nay muốn rảnh rang tí mà không thành. Sáng xã bảo: Trưa em làm bún đậu với canh chua nhé, con gái bảo "con thích rau muống xào với chả lá lốt, cháu gái bảo "cháu thích cánh gà chiên xù với canh cua..." Má ơi....chả nhẽ hôm nay tớ thành đầu bếp đa-zi-năng hay sao? Lúc đầu định cho cả nhà đi buffet, ai thích ăn gì thì ăn nhưng nhing trời nắng lại ngại quá nên thôi.