Chào cả nhà, lúc trưa định qua ăn trưa với mọi ng nhưng dì mổ chưa ra nên ko dám, tới 3h mới xong h có mặt ở nhà, hic 2 hum mà đừ như con cá ngừ, hic hic.
HT ơi HT ko ăn gì đc thì uống bia đen trừ cơm đê HT :drinkers: :drinkers: :drinkers::drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers:
yeah nó k nằm cạn nhau nhưng có ảnh hửong đến nhau chị à, cái này em tin vì suốt 2 tháng qua em hò hét dưới kho hậu quả là như thế này đấy chị ợ ....vả lại họng đau rát chứ bao tử ok mừ bs cũng kiu k nên ăn đồ cứng to, em đâu có cho nv bít là em cắt amidan đâu .... tụi nó mừ bít thì tụi nó nói ...đáng cái đời tội hét nhiều..... nhưng bọn này k hét k dc chị à ...k hét chắc em ](*,)](*,)](*,)](*,)
em mà chạy thì mấy tiểu tử cũng dí theo em ....chạy đâu cho thoát hở chị ...thui thì ầm kíp đàn bà thì làm cho tròn phận vậy.....đàn ông cũng có phận của đòn ông...fair .......hehehee
yesssssss....cái của chi em mình giốnng nhau hít mừ ...... đâu có gì lạ đâu mừ sợ chi hén ..............
Hehe ko cần phải hỏi, Milan muôn năm, dù nắng hay mưa dù động đất sóng thần thì tình yêu Milan là mãi mãi HEhe nhà bắp luộc nghe bài này chưa hơi bị hay nhe, em là ngày nào cũng nghe hết http://www.youtube.com/watch?v=m6e5Wlcbi1k
Mờ nói bắt cá độ mí nhớ, hic lương Mod bên forum ACMVN tháng đc 20k MLD, em làm Mod 2 box tháng đc 40k MLD, trận khai mạc bắt Milan 20K MLD thắng , trận gặp Inter bắt 100K MLD ---> thua, hu hu mất hết 2 tháng lương. >"< ( chú thích: MLD : Milan đô ^^)
papa ơi, hồi nào rảnh cho chị xin cái địa chỉ và số đt của ông bs đó nghe, à em pm giúp vì nhà mình 888 kinh khủng quá, chị đọc kg kịp, sẽ sót mất
ahuh... chị ơi giờ chị ko hét được mướn em hét dùm chị đi... chị thường hét thế nào... em hét dùm chị.... lallalalalalala...
cho xin vài ly với..uống cho sỉn quên đau ...mổ chân xong roài ...đau quá...hic hic hic... tưởng đâu là tiểu phẩu nhẹ ko đau ai ngờ... đau quá trời...hic hic hic... em và Hội trưởng cùng nhau cụng ly nào:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
hỏng phẻ... mới mổ chân lúc 2h chiều... tối măm măm bị ọi ra hết roài... giờ khó chịu quá... hic hic hic....huhuuuuuuuuuhuhuh