wow ..pà chị hết ý .....chăm chồng ghê ta ơi ...........cái này là loại ông ún bà khen hử chị :yawinkle::yawinkle::yawinkle:......
Kệ, ráng chăm em ơi, vốn liếng có 1 ông để xài, phải chăm kỹ, chứ giờ này mình đã "băm mấy nhát" rồi khó kiếm ông khác lém... ảnh bị nóng gan chứ hỏng phải vụ kia đâu nnghen...HT này cứ toàn nói......đúng khg hà.....
hắc hắc hắc ......chị còn đòi 100% nữa kìa tina uiiiiiiiii .hahahaa...mừ của chị em mình giống nhau mờ ...xem chi cho chán .....để kím dê đực xem cho .........:shock::shock::shock:
dạ đúng òi .... giờ chị băm đi băm lại rùi ...thì thui ...chịu khó chăm chị nhỉ ...nóng gan hay nóng cái gì thì em k bít ...nhưng mờ ún thuốc bắc tốt lém ...bổ toàn thân toàn phần......
okie .... khi nào em đăng báo tuyển nv..tiện tuyển thim con dê đực cho nhà mình chiêm ngưỡng....khi em phỏng vấn em sẽ test trước k thui lúc show hàng là bể show hít ...giờ hàng thật hàng giả ...đồng thau lẫn lộn chả bít đâu mờ sờ
Nguyên văn bởi twophuong View Post Vụ này chị biết nà, mổ xong đau lắm luôn. lúc trước chị mổ ở BV daliễu, BS khoét nguyên 1 lỗ tròn quay như hột đậu nành ngay ngón chân cái, đốt điện cháy xèo xèo, thơm mùi thịt nướng, kinh khủng lém..... Mình thì hay có hột chai thốn lắm, 1 lần bị khoét và đốt ngay chân, đau ơi là đau, lần sau thì ngay nách, 1 lần sau thì ngay đầu ngón tay trỏ, kô hiểu sao người mình cứ toàn là hột. Có lẻ Bs khoét chưa hết nên giờ nó lại mọc lại ngay ngón trỏ chỗ cũ
Đúng ra là nấu lúc 6,7 giờ tối để uống nước 1, xong nấu tiếp nước 2 cho vào bình giữ nhiệt sáng mai uống, nhưng hồi tối phải đi SN nhỏ em chồng nên về mới nầu được đó em...mỗi nước nầu hơn 1 tiếng đồng hồ lận...
Giờ này chưa ngủ nữa em, thức coi đá banh hả??? gì chứ món này chị hỏng rành lém...cầu thủ đá cứ đá...chị ngủ thì cứ ngủ... ....(quê mùa quá nhỉ...)