Ðề: Bếp Kún tầng 8 hi, sau 1 hồi hí hoáy trên mạng, e mò đc cái clip này, rất thích kiểu quay clip của a này, trông đầy huyền bí và nguy hiểm ) ghét mỗi cái k có chú thích liều lượng, nhưng thấy hay như xem phim trinh thám ý [video=youtube_share;R0EQSi0JBc8]http://youtu.be/R0EQSi0JBc8[/video]
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em chào cả nhà từ Đồ Sơn resort em đi cùng văn phòng, vừa ăn trưa xong, giờ nghỉ một chút rồi sang Hòn Dáu resort bơi và chụp ảnh. Cả nhà chờ e về e up ảnh nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 em nhớ swesen's cũng 3-40k /scoop, hôm nọ e ăn thử ,e thấy thơm nhưng chất kem hình như nó hơi nhẹ mà ko ngậy lắm , như kem dừa và rum thì fanny vẫn ngon hơn...hôm nào rỗi e cũng rủ đứa bạn đi ra chỗ chị bảo ăn thử xem sao
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhân chuyện ác mẫu, em lại nói chuyện nhà em. Ông chồng em thì hiền ơi là hiền, chẳng mắng hay đánh con bao giờ. Thế nên ở nhà em là ác mẫu ah. Mà em thì nóng tính, hơi tí là gầm lên :-(, nhiều lúc cáu điên là thẳng tay đánh luôn vào đít, lắm lúc còn đá vào đít con cơ vì điên quá. Vẫn biết không nên đánh con nhưng nhiều lúc điện lắm không kiềm chế được. Có khi em phải bắt chước chồng chị Diệu, dùng bài trên để dọa con em
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 cả cái này nữa [video=youtube_share;KJZ77bRTA94]http://youtu.be/KJZ77bRTA94[/video] nhưng e chỉ nhích truffles theo nguyện vọng của sĩ tử nhà e thôi. 1 mẻ trà xanh, 1 mẻ bạc hà keke
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Một hội cả già cả trẻ đang ngồi uống trà chanh chém gió,lại có mận Tam Hoa cắp nách ở LC,có bánh ngọt nhà Pôn,chu choa là đã cái đời
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 e lại cứ sợ nhiều wp thì loãng quá k đủ đông, ít quá lại cứng và ngọt. mí cả e muốn xem tỷ lệ siro bạc hà và matcha cho bao nhiêu thì vừa c ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tại chồng em ko phải chăm con trực tiếp thôi, chồng chị cũng hiền và chiều con kinh khủng, giờ này vẫn còn ngồi đút cơm cho Ốc đấy, nẫu ko. Chính vì ổng chăm con như vậy nên nhiều lúc con ko tập trung vào chuyên môn là ổng cáu lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà, tôi cũng muốn đú thêu tranh giống như bà, hồi xưa tôi thêu kiểu cũ, k biết phối màu, nó thô quá, Giờ thấy cái này này đẹp hơn, chắc tôi tìm mẫu nào đẹp tôi làm để khi có nhà mới treo luôn. Bà có link nào để tham khảo mẫu k?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em thấy bà Kún lên kế hoạch hội chợ tháng 8 em mê quá, nếu mà e tham gia, em sẽ xung phong nấu chè bà ba. Từ lâu, hễ tụ tập ăn uống là e đc phân công nấu món chè này, cho em chém tí.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 tranhchuthap.com bà nhá nhg là ở ngoài này. Hqua tôi search "theu tranh chu thap" có địa chỉ trong SG dấy bà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cái này chuyên môn , e cũng ko rõ... sundae như hãng này ăn cũng bình thường, nếu là thỉnh thoảng mới đi ăn vì e ko thích lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế thì bác giai phải rất chăm con và có tính nhẫn nại kinh khủng ấy. Cu Ốc nhà bác bằng thằng Tôm nhà em. Giờ này mà còn ngồi đút cơm cho nó là em cực bái phục. Hoa nhà em thì nóng tính, đến mức mà sắp chỗ ngồi ăn cơm, thằng con cực biết ý là không bao giờ ngồi gần tầm với của bố