Qua kiểm tra phát hiện gần 500kg thịt bò, cừu của Úc và Canada trong kho lạnh của siêu thị Metro - Hoàng Mai đã có mùi ôi thiu, đổi màu. Ngày 14/9, đoàn thanh tra liên ngành gồm Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CATP và Đội Quản lý thị trường quận Hoàng Mai bất ngờ kiểm tra an toàn thực phẩm tại siêu thị Metro - Hoàng Mai (địa chỉ 126 đường Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội). Qua kiểm tra tại quầy hàng thực phẩm tươi sống (lạnh), cơ quan chức năng phát hiện tại kho chứa thịt đông lạnh các loại thịt bò, cừu của Úc và Canada... có mùi ôi thiu, đang giai đoạn phân huỷ biến đổi mầu sắc. Tổng khối lượng thịt không đạt chất lượng về VSATTP là 499,4 kg. Một cán bộ trong đoàn cho biết, siêu thị này có biểu hiện kinh doanh thực phẩm không đảm bảo về an toàn thực phẩm. Sai phạm này thể hiện rõ, thịt thối, mốc là do không bảo quản đúng nhiệt độ quy định. Tất cả số sản phẩm vi phạm này đã được thu hồi, niêm phong chờ xử lý. Nguồn: http://dantri.com.vn/c20/s20-350372...it-oi-thiu-trong-sieu-thi-metro-hoang-mai.htm ------------------------------------ ĐỒ TRONG SIÊU THỊ MÀ CÒN THẾ NÀY, THỜI BUỔI NÀY ĐÚNG LÀ CHẲNG BIẾT CÒN TIN AI - CÁC MẸ ĐI CHỢ, SIÊU THỊ KHI MUA ĐỒ THỰC PHẨM NHỚ XEM HẠN SỬ DỤNG NHÉ
Tuần trước, mình vào metro Thăng Long, mua 1kg ngao. Hic! Đã đứng chọn từng con một rồi vậy mà mang về đến nhà, chúng đồng loạt há mồm, bốc mùi. Hú vía, gom vội vứt ra xe rác! Cũng may là mình chưa bao giờ mua đồ đông lạnh tại các siêu thị cả!
Hic, siêu thị ở nhà giờ sợ thật, có khi tự trồng rau, chăn nuôi lấy mà ăn thôi chứ kiểu này thì đến chết non với mấy ông bà siêu thị . Siêu thị mà còn vậy, chả trách chợ búa bán hàng kém chất lượng......Ăn gì, uống gì, ở đâu bây giờ mới là đảm bảo đây?
quá đáng thật, may mà mình chả sính ngoại thôi cứ ăn thịt trâu giả bò ngoài chợ cho đỡ viêm màng túi.Dù sao vẫn là đồ "mới "
các mẹ bảo xem hạn sử dụng, đồ ôi thiu nhưng họ dán date còn hạn thì mình cũng chả biết thế nào mà lần. Hôm nọ ngồi ọp, còn nghe các mẹ trong hội kể là giờ hàng siêu thị toàn là hàng của người trong siêu thị đem vào, họ lập các công ty và cung cấp đồ vào trong siêu thị luôn, nói chung là giờ mua ở đâu, các mẹ ngắm kỹ tên thương hiệu nữa, may mà mình ko mua hàng thịt thà trong siêu thị bao h cả.
Nhà mình cứ 2 tuần lại đi Metro Thăng Long một lần, tủ lạnh chất đầy đồ ăn, đọc tin này thấy run quá đi thôi, nó cùng hệ thống Metro cả nên ít nhiều chắc cũng có điểm tương đồng...
Tốt hơn hết là các mẹ cố gắng ăn bữa nào mua bữa đó hoặc sáng chịu khó dậy sớm mua đồ ăn ở chợ ý. Tớ có ông bạn làm bên thực phảm đông lạnh nói là hàng giao cho siêu thị nếu mà hết hạn, còn bóc hạn cũ ra để dán hạn mới vào ý chứ nên tốt nhất là nên mua ở các chợ vừa đảm bao hàng tươi lại ko đắt... Ăn ở chợ là yên tâm nhất, nhà tớ ít khi đi siêu thị mua đồ ăn lắm, chỉ cho con đi chơi là chính thôi... Siêu thị bán đắt mà hàng chưa chắc đã đảm bảo tươi ngon đủ tiêu chuẩn đâu nhé..
Tình hình này thì nguy thật biết ăn cái gì cho đảm bảo đây, siêu thị lớn như vậy mà còn làm ăn như thế thì bảo ng tiêu dùng biết tin vào đâu
Sao dạo này em thấy đề cao hàng việt nam chất lượng cao , nhưng cứ hở ra là thấy hàng thiu hàng thối. Thế này mà kếu người dân tin dùng thì đúng là nói mồm chứ ko thực tế cho lắm. Phải làm sao cho dân tin tưởng thì mới kêu hang VN chất lượng cao chứ. Thế này thì hàng ngoại vẫn còn đc tin tưởng hơn VN
Chắc ko dám mua cái gì ở st về ăn nữa, quá choáng. Khổ thân các em bé thôi, con em giờ chỉ toàn trứng quê với tôm bé, chẳng biết ăn gì cho an toàn nữa.
Nói chung là hàng siêu thị dạo này nhiều vấn đề rồi, có thể đi chợ mua hàng nào xấu xấu tý nhưng đảm bảo chất lượng chứ mã đẹp mà kô chất lượng thì chết. Em đi chợ nhiều nên toàn mua của mấy hàng quên nên họ đảm bảo hàng của mình ko pải hang ôi thiu thế là tin tưởng hơn hang trong siêu thị rồi
Nói thế thì cũng không phải đâu, thịt ôi thiu ở đấy cũng toàn nhập khẩu cả đấy chứ thịt cừu ÚC, Canada đấy nhưng vấn đề ở đây là lương tâm của người kinh doanh cơ. Nhà tớ thì không mua thịt trong siêu thị bao giờ, đi chợ sớm 1 tí , chọn hàng tươi ngon ở hàng mình tín nhiệm là ok, thích thì mua nhiều về tự tay bảo quản ngăn đá nhưng cũng chỉ dùng trong vòng 1 tuần là cùng thôi. Hôm trước đọc báo lại thấy có vụ nghiên cứu nào đó bảo rằng rau trong siêu thị sau khi thu hoạch, sơ chế ... rồi vào đến siêu thị có khi mất cả tháng thì lượng vitamin còn thấp hơn rau chúng ta mua về và cất trong tủ lạnh đấy. MÀ có lần tớ đi siêu thị Citimart ở Wincom í , định mua rau cải về ăn, nhìn phía trên thì vẫn tươi xanh ( chắc những lá úa vàng mới được bỏ đi rồi) nhưng tớ cầm lên mấy mớ rau liền đều thấy cuống nhũn nhùn, ghê cả tay, thế là chả dám mua bất kỳ rau gì ở đấy nữa, vì nghĩ giống nhau cả, híc thế là về tay không đấy. Nên để đảm bảo nhất thì các mẹ cố gắng trồng rau cho các bé ăn thôi, còn người lớn thì mua rau gọi là "sạch" ở chợ về và ngâm rửa kỹ vào để tự bảo vệ mình. Thế cho nó khỏe, chứ bây giờ vì mục đích lợi nhuận hết cả rồi, chẳng tin ai được cả. Híc , kể ra cũng bi quan quá nhỉ.
huhu, sao bây giờ cái gì cũng dã man thế nhỉ, nào là mỡ lợn, mực, cánh gà, đùi gà...huhu...nói tóm lại thế hệ mình về sau 90% chết vì ung thư, 10% chết vì nguyên nhân khác... ko ai chết vì già...mọi nhà đều sạt nghiệp vì đổ hết tiền vào xạ trị với hóa liệu....
o sieu thi ma hàng còn như vậy thì khách hàng sao tin tưởng được. Mình thấy ở siêu thị hàng thực phẩm rau quả phần lớn bán chậm hơn ở ngoài nên chắc chắn là phải để lâu rồi.