Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi con e gái e ngày xưa học lớp 6 bố e vẫn pải bón cơm cho nó đấy... lười ăn cực, ko bón thì nhịn luôn vài ngày
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Choáng thế. Thằng nhà chị giờ chỉ xuống bà ngoại thì bà vẫn bón cho nó. Ở trên nhà là bố nó cấm tiệt, không ăn thì đổ cơm đi. Buồn cười, bà ngoại kể có lần đang ngồi ăn bà đút ngon lành, tự nhiên thấy nó giằng thìa từ tay bà kéo bát về phía nó. Bà chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bố nó ló vào. Hóa ra cu cậu nghe tiếng dép của bố nên vội vàng tự xúc cơm lấy, còn bình thường nó hết cơm, xúc thìa cơm rồi đưa cho bà để bà đút vào mồm cho nó. Nẫu thế đấy. Vì nó biết bà chiều nên làm nũng bà khiếp lên được. Haizz, hôm nay thứ 7 vẫn cứ phải ngồi văn phòng đến 6h mới được về. 5 năm trời nay không biết mùi vị rong chơi chiều thứ 7 là gì nữa
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hnay nóng lắm bác ah, ngồi ở vp cho mát ra đường làm giề. Mai dự báo còn nóng hơn đấy... hix
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi giời, trong đây mưa suốt tuần nay, ngày nào cũng mưa, mưa rả rích suốt, trời mát thật nhưng quần áo k khô, đường sá nhớp nháp.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cạnh nhà em cũng có 1 hàng nên cứ sáng thích ăn bánh mỳ thì chạy ra mua ,e thích papparoti của bọn này hơn mấy hàng trong chuỗi cửa hàng hình ông già vẫn mở khắp các phố, ăn thơm phức, trong mềm vừa phải mà vỏ phủ lớp cà phê mỏng hơi giòn giòn ...bánh chị bảo e nhớ là danish( hình giống như cái chong chóng) với puff pastry
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác Hoàng Anh xìtin quá, bác Tubim phải học tập đê, hôm trước có Kin làm mẫu thế rồi mà bác cũng k phấn đấu xìtin được là sao .
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thanks em Khỉ lôi ảnh về hộ chị nhé Hai đứa bầu sắp vỡ chum,hôm nay chia tay lấy ngày thôi nhá,vẫn được đi ọp những lần sau đến khi đẻ,đẻ xong tiếp tục làm nhiệm vụ,hihi ] Cu Bia Cá Ba Sa,trẻ trung ngây thơ xế,nhưng khi nhìn thấy người và bụng thì ôi thôi anh bị lừa rồi,em mấy lứa rồi nhá xì tin là phải có căn nè,chị mày cứ thấy máy ảnh là giơ tay " hi" Mem nhí đi ọp nhiều nhất bếp nhá,thế mà Bếp trưởng chẳng trao quà gì cả,em tủi e mời đại ca vào "thuyết minh" ạ ![/QUOTE]
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay em mặc quần,chị Kún chê bảo mặc quần k đẹp vì đùi bị khít,khít cũng được còn hơn là trành bành ra.thế mà k ngắm mông em,cong tớn đẹp xế mà k khen
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ sao chưa có sao nhỉ? Thế này là thế nào,huhu,bắt đền,sao em 3000 pót rồi mà hổng có sao,huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 [/QUOTE] người ta "lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền " , riêng em lông mày này mới xứng danh con gái đại ca KhIt Van de Loose