Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi cả nhà,e đang ở Huế nè.ăn trưa xong rùi,đi ngủ cái đã
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, cả nhà xây nhanh wá. @ Tilu: E đang mơ ước chuyến đi Huế chị ạ. Ko bít đến khi nào E mí được đi đây, có gì đó rất yên tĩnh và thanh bình, giọng nói thì rât chi là dễ thương nhé! @ cua_anoi: Vẫn chưa ọp gì đâu C nhé, sang tuần sau để tề tựu đông đủ vui C ạ. @ cún yêu huế: Lâu lắm mới thấy E xuất hiện. Chúc em sớm đón được con yêu nhé. @ trangkoi: Ảnh ở nhà Anna ở trang 1 E nhé! @ lehieu165: Động đất thành công rồi sớm báo tin 2V E nhé Có kẻ đang phá bĩnh, E lại lặn đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhớ ăn chè Hẻm nhé, có hàng bánh khoái tên Hạnh ngon lắm...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bệnh chung của các mẹ ngồi văn phòng mà... hi hi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chào cả nhà , em ngủ trưa giờ mới dậy, em ngủ mơ tự nhiên cả nhà mình rủ nhau đến viện C xét nghiệm nội tiết ợ mà em thấy nó lấy của chị doạnh tận 2 xilanh máu mà choáng quá e tỉnh dậy luôn. hu mơ thế ko biết là thế nào. Dạo này đầu óc e cực căng thẳng, tối ngủ ko đc nên thưc khuya toàn ngủ ngày thôi ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! heheh chị nói hơi bị chuẩn nhưng chè hẻm bán chưa ngon bằng các cô gánh hàng chè ngồi bán ở chợ đông ba ý, cháo lòng trong chợ ngay gần hàng đặc sản huế và giầy dép cũng ngon hhihi...tâm hồn ăn uống
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ phai hóng hớt mới lấy hên từ các chị chứ ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hsi hí. em đang lặn mà thấy cm này của chị em phải nổi lên. chị mơ gì mà sợ thế bác Doanh mà bị lấy 2 xilanh máu chắc chắc còn cái ngấn nào mà ngồi tư vấn cho chị em mình í
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi trời, mình cũng sợ quá nên tỉnh luôn đấy thôi. Chắc dạo này uống nhiều thuốc và bàn nhiều về nội tiết cộng thêm nhiều thứ mới mơ thế. he em sorry bác doanh vì làm bác giật mình, chắc tại e nghĩ đến bác nhiều nên Bác thành tâm điểm trong dream của em. Biêt đâu sau vụ dream này bác lại giảm được mấy ngấn thật ý chứ ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc E mệt quá nên nằm mơ linh tinh thôi, ko có chuyện gì đâu E ạ. Lần trước chị còn nằm mơ người nhà mất, do căng thẳng đầu óc thôi E. Đừng suy nghĩ nhiều, để tư tưởng thoải mái E nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cũng nghĩ thế, dạo này 2 vc chồng đang gặp nhiều vấn đề khó khăn về kte nữa mà tính e hay suy nghĩ nên đã gầy giờ càng gầy thêm ạ. Mong sao giai đoạn này qua nhanh cho e chứ ko cũng ảnh hưởng nhiều đến việc săn rắn lắm chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cuối tuần rùi 2vc đi lượn đâu đấy cho khuấy khỏa, thoải mái tinh thần và tỉnh táo đầu óc là hết căng thẳng thôi bạn ạ, đừng nghĩ ngợi nhiều lại ốm ra thì khổ. Tư tưởng thoải mái, và quan trọng là mình khỏe thì con yêu sẽ đến thui.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, bác Doanh vẫn còn nhớ mẹ con em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cảm ơn c nha....toàn vào trang cuối luôn, chả quay lại trang 1, hii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kinh tế là chuyện dài lâu, mẹ nó đừng suy nghĩ nhìu mà ảnh hưởng đến việc săn rắn đóa. Tinh thần phải thật thoải mái, vui khỏe, khi đó rắn có vào nhà thì cũng sẽ khỏe theo thui mà. Cố lên mẹ nó nhóe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cho em hỏi nhà mình có ai làm bằng lái xe máy k nhỉ ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lót ổ đến nơi rùi còn bằng biếc gì nữa hả nàng ơi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thks c nhiều, mong là 2 tuần nữa e sẽ báo tin vui cho cả nhà nha...c cũng cố gắng nhé, tháng này của c sao rùi ạ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiii...có đợt tớ nghiện đến nỗi mà mất mạng 0 vào đc lcm là cả ngày hum đới chẳng làm đc j cả...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phuùuuu.... mệt tóa, cuối cùng thì mẹ con cháu đã leo đủ 30 page, nhà mềnh 888 ác dã man... Tềnh hềnh là hum qua ăn vạ mít ướt cả ngày, mắt sưng húp lại buồn nữa nên vào nhà mềnh nhức mắt quá lại phải out hic hic... Dưng mà kết quả của vụ làm mình làm mẩy làm bố cháu... choáng quá phải xuống nước keke... Bẩu seo tự dưng mẹ cháu hắt hơi mấy phát, hóa ra các cô nhắc mẹ con nặng mông cháu à keke.. Mẹ con cháu lại sẵn sàng thoai... Tềnh hềnh là chắc con yêu đang đùa với em đó, ai bẩu lon ton thử sớm, cứ đi chơi vui vẻ dưng khẽ khàng nhẹ nhàng ná... lúc về đảm bẩu 2v đỏ chót, mẹ cháu mà phán chỉ có chuận thoai... cô yên tâm đi ná Em iu ơi, chị đang thèm dưa lê đơi, hum trước liều mạng mua mấy quả về ngâm muối + khoét rộng đầu, trộm vía ăn không sao keke... lúc nào lên kiếm chị mấy quả với ná, càng nhìu càng... ít