Ðề: Bếp Kún tầng 8 không sao , mấy ảnh này e thấy ai cũng tươi tắn xinh xắn, cứ để thế các bậc trưởng lão như Cụ cáo với bác diệu ngắm cho rõ chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay định đi đú đởn ăn canh bún mà đến lúc chuẩn bị đi thì bị gọi lên VP mới để nhận đồ. Híc. Chán quá. Đến h em mới về nhà. Bánh gì mà ngon thế hả chị Chip ơi ?
Bên e mưa, mai e mới lấy tôm đc, sáng t2 chị QQ và chị Chi còm 9h qua e lấy nhé vì e khg có tủ lạnh, e sẽ bỏ ít đá ướp cho 2 chị sau khi lấy ở ngăn đá ra
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mấy cái ảnh này là noel trên cơ quan bố mà buổi tối có chú bắn cho bằng 550D đấy chị khét ạ ko phải em chụp đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng, có khi thế chị ah. Ngày trước có đợt thằng bé nhà em ốm, bảo anh ý cho con uống thuốc thì lại bảo em là "Thôi em không làm đâu, con nó ghét anh thì sao". Điên cả mề chị ah ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hnay nhẽ ra e được đi xem chui Thanh Lam vơiis Mỹ Linh thì giờ đang ở nhà vì bố nó bận đột xuất. Chị e mở dt cho e hóng hớt được mấy bài, huhu, toàn bài hay, mê nhất là giọt nắng bên thềm.