Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Em ơi, 9x mà có 200tr giắt lưng là quá ổn rồi. Còn trẻ mà. Với đà này, vài năm là em có nhà thôi mà. Cố lên nhé. Chị 8x đời đầu mà còn phải mơ đâý..
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. mẹ nó ơi, nhưng nuôi con mọn giờ tốn kém lắm. mình toàn bị âm vào tiết kiệm thôi
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. trời mình cũng 9x nè bạn chưa chồng ,chưa con gì hãy còn trẻ con.mình chỉ mong được về quê gần bố mẹ ,về quê được hưởng không khí trong lành,có công việc ổn định thì chẳng lo nghĩ gì hết,chẳng mấy tí mà mua đươc nhà,về quê chi phí sinh hoạt thấp nữa Hà nội đất chật,người đông, sống cuộc sống bon chen mệt lắm bạn ah,về quê học cũng nhiều trường tốt lăm chứ, ở quê mình trường cấp 3 ngày xưa học mà 1 lớp chọn của bọn mình đỗ đại học gần hết, Mơ mà có nhà hà nội mình cũng mơ suốt nhưng ôi sao nó xa vời đến thế
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Em cũng thuộc thế hệ 9x đời đâu,anh chị như thế là giỏi và khá hơn nhiều người rồi,nên tự hào 1 xí chứ ạ
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Nghe nói nhà HN mắc lắm ợ, mình ở SG mà tìm tiền mua nhà cũng thấy xa vời quá. huhu
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. 200 triệu mình cũng mơ đấy. Ngày xưa lúc cưới, chỉ có đúng trong người 10 triệu thôi .
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Chị 8x đời cuối, 1 chồng, 1 con 4m. 2 vc cũng bằng tuổi, cũng HN2. Hí! Cũng thuê nhà, osin... Tháng tiêu âm vào tiết kiệm ... Hức!!! Cũng chỉ ước bao giờ có nhà ở HN1? Nhg chưa bjo có ý định về quê vì phải phấn đấu vì con. Cố lên! Cố lên! ( động viên e cũng là tự động viên mình!
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. các mẹ ở đây ai cũng vì con cả thui, nhưng e cảm thấy sống ở Hn mệt mỏi bon chen quá, muốn về quê. Các mẹ ạ cứ bảo Hn đầy đủ cái j cũng có nhưng liệu chúng ta không có tiền thì con cái có được hưởng những thứ đó không. E thì nghĩ thà về quê sống rộng rãi không khí trong lành còn hơn để con sống trên này nhà cửa thì chật, ko có chỗ chơi, lạnh thì còn đỡ chứ nóng thương các con lắm. nhà chồng e có mấy phòng cho thuê có gia đình thuê trọ con bị tự kỉ đấy các mẹ ạ nhìn thương lắm. E nghĩ đâu phải về quê là ko có đk đâu, giờ quê cũng pt lắm.
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. ôi, chị em mình cùng chung cảnh ngộ động viên nhau cố gắng vậy.nhà chồng em ở phú xuyên hà tây.chị ở đâu vậy
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. mong nhà đất hn nó giảm như sài gòn thì còn mơ, chứ nhà đất hn giảm rùi mà vẫn ngoài tầm tay với của dân mình
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. nếu c là em thì c sẽ lạc quan vô cùng, đc như e là hp đấy e ạ: con ngoan, chồng yêu và luôn có ý thức tk, có tiền tiết kiệm, thậm chí cũng có nhà ở hn2. Còn c đây ko hề có 1 thứ gì mà e đang có cả, chị còn là 8x, thậm chí ở quê còn ko có nhà. Nếu e mà kêu thế thì chị đi chết đây. Huuuuuu
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. chị ơi, đúng câu nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình.thôi thì cứ AQ mà sống vậy
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Chị ở ba vì hn. Quê chị giờ cũng phát triển nhg chị luôn tâm niệm 1 điều là: 1 hạt giống tốt gieo trên 1 mảnh đấ tốt ít nhiều cũng pt hơn mảnh đất ít màu mỡ. Dĩ nhiên HN cũng k màu mỡ gì nhg ở quê va chạm buồn lắm. E cứ về quê xem, cô dì chú bác chồng đều tứ phía, mình thở khẽ họ cũng biết cũng soi, mệt mỏi hơn bon chen HN
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. mình trứoc cũng giống bạn cũng thích ở hn , nhưng giờ chán rồi , như bạn nói đó , bon chen khổ sở lắm ,, học xong về quê thôi
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. kêu như bạn thì cả nước này cũng kêu được , bạn ah, bạn có điều kiện tốt như vậy mà còn kêu , chẳ,ng bù cho mọi ngừoi ăn còn ko có nữa nè , nghềo đói , không biết mẹ cháu có phải đang khoe mình còn trẻ , đã được như vậy không em thiết nghĩ , mẹ cháu nên nghĩ khi nào mua máy bay riêng thì tốt hơn ,
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. ối sao mẹ nó ném đá em thía.em đang tủi một nỗi lấy chồng sớm thì khổ sớm, chứ nào mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. nuôi con mọn lại đi thuê nhà ở hn, lương thì 3 cọc 3 đông chẳng sung sướng đâu mẹ nó ơi