Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà Kún, đấy là bà đẻ cách còn đỡ, chứ ngày trước tôi một tay bế thằng bé, một tay nấu cơm, ở dưới chân là thằng lớn ôm chân khóc gào quằn quại đòi bế, huhu, chỉ muốn vứt cha chúng nó đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mua của chị Limi, ngon nhắm mày ah, chị ấy sale còn nhõn 15k. Mì này nó to lắm, 1 gói nấu mí 500ml nước cơ nên tính ra nó = 2 gói mì VN...nghĩ 15k đắt dưng chả đắt. 1 cái khác là mì HQ, gia vị của nó ko có nhiều mì chính nên nó ko ngọt lợ như mì mình. Hơn cả, sợi mì dai nhg ko nhũn, bở, ăn dẻo dẻo, sợi to to ngon nhắm. Chị khí yên tâm cho con ăn mì này. Hôm qua lấy thừ 3 gói 3 vị mờ ăn sạch rồi, mai sang lấy thêm.Vác đi làm 1 gói ăn 2 bữa, xông xênh mí 10k thịt bò chín ở hàng phở, đến cty úp nước sôi là có bữa sáng, nhõn 17,5k
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ối rồi, cách cách cái gì??? Thằng lớn: Mẹ ơi, Li đói, Li phải ăn cái nọ, Li phải ăn cái kia, Li muốn đi ị, Li đi pipi....Li....Li...Li... Con bé: oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............................. Chuông cửa reo điên cuồng, nào khách lấy bida, nào khách đòi sốt, nào thu tièn vệ sinh, nào thu tiền rác thải.... Điện thoại thì nheo nhéo nhá... Mà cứ nhè lúc bu về là tất cả nháo lên như vỡ chợ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nhà chị giờ cũng 2 đứa nhèo nhẽo như nhà Kún (thằng lớn đang nghỉ hè nhàn hơn 1 tý vì ko phải đưa đón nó đi học ), mấy hôm nữa ko có GV chắc chị cũng phát rồ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chào cả nhà, bây h em mới online được, 2 ngày hôm nay thực sự là mệt mỏi vì chuyện CV nên nếu viết sai Ct mọi người thông cảm nhé. Hôm nay phải nói là thực sự rất ngại và cảm ơn chị Khoai và chị Limi rất nhiều Em chủ trò trong việc gm tôm mà bận quá đành nhờ 2 chị. Chị Khoai ơi, hôm nay bị ướt hết nhw vậy có bị ốm ko ạ? Ngại vói chị quá con nhỏ mà còn phát sinh thêm việc. Cũng xin lỗi chưa trả lời pm hoặc trả lời đt rât vội với cả nhà, vì lúc nào em cũng phải tranh thủ gọi đt hoặc trả lời đt cả. Em cũng chua nhận tôm nên chưa biét hàng còn tửoi ngon ko, nhug đây là hàng đánh bắt từ biển lên nên chắc ko tránh khỏi thiếu sót, có gì cả hà góp ý nhé để em bảo với cô bán hàng. Em thì bận, mẹ em thì sốt ruột, ko biết hàng lên có đảm bảo ko nên ccuws gọi đt hỏi suót, mà em đã xem hàng thế nào đâu. Mẹ em bảo thời gian này nguồn hàng đang nhiều và giá rẻ, nên nếu mọi người hài lòng thì khi nào muốn lấy thêm hàng mới thì nói với mẹ, mực và cá cũng tưoi và rẻ lắm, tùy ý cả nhà thôi nhé. Thôi, em ngủ đây, bây h thì thèm ngủ thôi. Có gì mai lội bếp sau. Chị limi ơi, cho em gửi đồ nhé, sáng mai em qua lấy Mai vẫn phải dậy sớm, vì cả gdd hẹn tj tập ở nhà em. Hôm nay bận quá ko thể tổ chức được mà đã bị mẹ chồng dỗi rồi, chán thế chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sorry cả nhà, thank ở top bán hàng cơ ạ, e ngu thế, chả đọc kỹ. Top nhà em đây cơ, cả nhà thank lại e phát nhé, thank luôn bài đầu tiên ở page 1 ấy ạ : http://mgod. web tre tho.com/forum/f2494/may-lam-kem-gia-dinh-komasu-tu-lam-kem-tai-nha-that-ngon-va-de-dang-1130274/ Cách thức chấm giải: 30% từ Ban tổ chức Web tre tho chấm giải 70% từ việc bình chọn của các thành viên Web tre tho thông qua số lượng cám ơn và tổng số lượt tham gia bình luận trên topic bán hàng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhắn chị Hnat, em nhận đựoc tin nhắn nhận sữa twf chị rồi, nhwng nếu mai bận quá em ko ghé đựoc thì sang tuần em qua lấy nhé. Cảm ơn chị ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cứ thứ 5 trở đi là rất dộn dịp, đông vào ngày đi làm thì dễ hơn vì ở mạn TT, e đẩy cho thằng e e nó đi hộ dưng cuối tuần lại toàn đông mạn gần nhà, có nhờ nó cũng õng ẹo ko đi hộ cho vì dạo này nó học xăm, khách đến nhà nó xăm nên là nhờ nó khó lắm, mặc dù nó bán hàng thì tiền nó cầm, hàng chị tài trợ. Mờ lắm khi, e cũng muốn tự tay bán hàng để gặp khách, hàn huyên, chém gió, cảm giác là khách họ thích gặp e hơn là gặp ngừoi khác giao hộ. Mí lại, cuối tuần khách cũng tự đến lấy nhiều lắm. Nhiều khi tâm lí khách họ muốn cải thiện hay tý toáy cuối tuần, mình từ chối thì họ cụt hứng, nên là cố chiều, thêm nữa là toàn các khách quen ở các NH, Cty lớn, 1 ngừoi gọi cho 1 dây, chi nhánh này ăn chán lại chuyển sang chi nhánh khác order, cứ triềm miên thế. Nên là phải chăm sóc để duy trì , trộm vía e cứ bán gì là họ mua tuốt. Mờ bán hàng cũng có duyên ấy... Ồi, GV hử? chỉ đến thứ 2 = thứ 6, dọn dẹp, lau chùi, giặt giũ, là lượt từ 9h = 12h là chim cút.Cuối tuần lởn vởn quẩn chân e hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 uh, chi biết đâu, tự nhiên ngẩng lên thấy cái gói đẹp quá, bắt mắt, vè ăn lại ưng quá thể. Lúc mua hỏi đi hỏi lại là có cận date ko mà rẻ xế???? Bẩu no no no rồi vẫn bán tín bán nghi. Dưng đúng là rẻ vì e ăn vắt mì xong, e ko có cảm giác vắt mì bị chiên nặng như mì nhà mình. @Chị Limi, cắt phế, cắt phế...mờ để cho e cái túi 5gois/pack nhá. Ah, nhà chị ấy cũng có cái bột ca cao kiểu Milo khí là thịn , bột này cho trẻ e nhá, yên tâm ko ảnh hưởng đến trí não thần kinh. Tối nào đi ngủ ông con cũng tu 1 cốc. Thấy bác Riệu bảo ở bển trẻ con hay uống cái này, e yên tâm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hic, sao mềnh ko up đc ảnh nhỉ, định khoe cả nhà mấy cái ảnh sáng nay đi sang EcoPark
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khổ thân bác Limi, Limo, đêm hôm còn phóng sang nhà e đưa tôm. E cầm 3 túi tôm ướp đá của em, Kều, chị Cháo Lươn đây, e vặn tủ ở mức cưc lạnh nhá, hi vọng mai nó vẫn tưoi. Tủ đá nhà e chật cứng 4 anh cu gà nên chịu ko chứa nổi. E cảm ơn anh chị LM!