Ðề: Bếp Kún tầng 8 hihi, vụ này chị cũng ngu cực, mà mấy hnay còn ko vào đc upnhanh.com nữa cơ. Các cao thủ ơi, muốn up ảnh bắt buộc phải up lên upnhanh hay photobucket à?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ồi, cái này chỉ = 1/10 lúc e mới bán chị ơi.... hồi e mới bán ấy, 8h sáng đến cửa hàng ghi OD, phân chia cho nhân viên nó đi, đến cty là khỏi ngẩng đầu lên . Buổi trưa, nhân viên nó dúi cho e cái bánh mì vừa nhai vừa take order, tay ghi, mắt đọc, tai nghe đt.5h chiều e bưng đít ra khỏi cty là phóng về cửa hàng lại phân bổ cho hôm sau. Tối về cơm cháo xong lại take OD.... Hồi ấy, cái thằng cha sếp nó hỏi bọn nhân viên: con kia nó làm j mà anh thấy nó cứ thịt cá, thịt cá, bánh trái suốt thể nhế? Vào ngày Lễ hoặc Tết thì ác mộng chị ơi....đt ngày nào cũng sạc mà ko tải nổi lương tin nhắn và cuộc gọi. Xong, đến khi bán đồ Ikea nhá, e lại lập lại điệp khúc hãi hùng kia, sáng sớm cho đến đêm khuya ko dứt...thế là e nghỉ hẳn làm, ở nhà chỉ ngẩng lên, cúi xuống. Thế nên, đã đồng nát thì đừng mong có cơ hội súng sính làm gì nữa. Ấy vậy, e chả thể sao nhãnh việc nhà, việc con cái ko lại mang tiếng với chồng đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị cảm ơn Ong và Khoai nhé, chị lấy tôm về nhà rồi. Lúc tối gọi cho 2 em là chị đang ở NĐ. Chị phải bảo thằng cháu nó đi làm về qua nhà Khoai lấy về cho vào ngăn đá rồi. Đợi thứ 2 chị lên mới giải quyết.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sức sáng tạo của em kinh khủng thật đấy chứ tuần nào cũng bốn con gà, chế biiens sao cho không nhàm chán và mất ít thời gian là cả một nghệ thuật nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thấy các nàng hứng thú vụ thêu, e là e sợ khóc thét vì bu e và bà ngoại e là thợ nhà nghề, thêu mấy chục năm.. tuổi thơ của e lớn lên dứoi gầm khung thêu và chơi mí chỉ vụn, cái khung thuê của bu là 2 đòn tre dài nhõn 2m, lồng vải vào đấy, hàng ngày bu cứ bùng bục, bùng bục đến mù mắt...Bu tuyền thêu kiểu song long chầu nguyệt mí các hình hài hoành táng nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e phát chán, có lúc nghĩ quẩn tìm thằng cha bán gà để làm lông, xin tý hyết lắm chị ah. 1 tuần = 4 con 1 tháng = 16 con 1 năm = 192 con gà ko dồ rồi cũng ném lá, đá gạch nửa sớm... ah sức sáng tạo nó chết rồi ah, e cứ tẩm liệm, ném LVS, ném nồi...xong...1 tuần e thay đổi là nấu cà di or xào chứ e càng nấu ngon ăn càng tốn. E nấu dơ dở ấy, ăn còn dè xẻn chị ah...Lắm hôm e làm ngon quá, vui mồm là đi tong 1 con gà/ngày như chơi. Gà Mr.Bean ko dứoi 3kg/con à nha....Chơi cái loại gà ta còi còi chắc chồng e làm 1 đôi/ bữa )
Ôi giời bi h e mới xong việc để vào 8 đây, có khi cả nhà sắp đi ngủ rồi cũng nên. Tôm tép e đã mang về pần của e, pần của bác Diệu và cầm hộ cái Phích nước nữa. Lúc chiều e đi có việc mà gọi cho chị QQ hỏi mấy h có tôm thì e qua lấy luôn, gọi mãi ko được nên lúc bdau mưa e póng vội về nhà. Lúc chị Kún nhắn tin e lại nhờ chồng mặc áo mưa để đi lấy, đến nơi thấy bác Tubim đang ngồi gọi điện cho mọi người đến lấy, chị Bao Công cũng đang đến lấy và sắp đồ của mọi người... Khổ thân bác Tubim trời mưa, nhà rõ xa mà pải ngồi túc trực vì lúc đó cũng 8h tối rồi... Bác tubim ơi, cuối cùng thì mấy h bác về? Mọi người đã lấy hết đồ chưa? E bi h mới vào nên chả kịp lội xem tình hình hàng họ ntn cả
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thể nào Pôn cũng nổi lên hỏi thổi nến với ăn sò là gì. Khổ lắm Pôn ơi, mấy cái này chị hiểu nhg chị ko thể mở mồm giải thích cho e được vì chị cứ ngại mồm.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 xong xuôi rồi tuy nhiên là giờ giâc hơi lủng củng, lại đúng hôm anh chị LM đi ăn tẹc nên càng rối.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thì mình nát óc mí nghĩ ra 2 động từ na ná để thổ tả, nó cứ vạch ra bắt giải thíhc...ngại bỏ mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ối may cho bác em, được dưỡng thương 1 đêm ) chồng e thì vẫn hằn học....nhõn 3 tuần đến nơi mờ e cứ đeo khăn quàng chán lại bị phồng mồm )
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế hử,đang tị vì tưởng nó bắt thanks nhiều nhưng thấy của mày thanks ít hơn chị mà đã thành sao.lại phải lắm mồm nữa rồi,hic,hơn trăm phát nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 dạo này e ko thích gần chồng, ko hiểu bị nàm thao....lên đấy cứ bị ép đi nụ sớm, cơn chém đang lên mà bắt tắt máy, thấy bị ức chế kiểu gì ấy nên e chọn option ở dưới nhà và chém
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi thế mà e về đã rửa lại sạch sẽ, cất hộp hết rồi chị ah. Tôm nhỏ thì e rửa lại, nhặt sạch sạn, ốc, rác.... bỏ vào hộp để xay nấu canh rồi... Nhìn mớ tôm thix quá chị ah. Mai e lôi ra xử lý, hôm nay hết pin roài