Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 E gọi lúc khoảng 5h ý, mãi ko thấy nghe, xong lại thấy ngắt cuộc gọi, e tưởng chị đang bận nên ko gọi lại... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vụ tôm hôm nay éo le nhỉ, đến chiều Ong gọi nhờ em nhân tôm, bình thường em có 2 cửa hàng liền nhau nên đầy nhân viên, đúng hôm nay lại chỉ có 1 đứa, em bình thường tối thứ 7 chỉ đi chơi với chồng thì hôm nay lại có vợ chồng anh bạn hẹn đi ăn, mà quả này ko từ chối được, đi ăn chơi mà đôi bạn cứ cảm ơn vợ chồng em mãi vì lâu lắm mới được đi vui thế, về đến nhà là 10 h, phi ngay sang nhà Kún đưa nốt 6 kg tôm. nghe tin bác Tubim phải đến tổ chức vụ tôm mà khổ thân bác quá.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Háo danh quá. E cứ chém, chả để ý gì, lúc quay ra đã lên sao mí sợ chứ.... kinh thật
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lão nhà E dạo này cũng hậm hực. E kệ xừ lão ấy, mỗi lần hoa lá cành xong tốn bao nhiêu khí lực. Chả thèm
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 K háo danh đâu,chị thích nó k có chữ dưới chữ kí của mình để mình ghi danh hiệu cho ló lổi hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hỨC, vừa vào đọc mấy trang mà có vẻ vụ tp tươi này ko khả thi nhỉ. thực ra như bt thì mẹ em chỉ gửi cho em thì có vẻ đỏn giản hơn, chứ gửi tập trung như vậy thì có vẻ vất vả cho người nào làm đầu cầu quá. Một lần nữa em xin lỗi chị Khoai và chị Limi vì hôm nay em bận quá ko thể tham gia vụ này được.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ôi, e cảm ơn các chị ấy. lúc chồng e về là e gào lên: i need to pick up my seafood NOWWWWWWWWWW....
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mà phải ở tận Làng quốc tế Thăng Long ạ. Hic xa quá. Ko biết tuần tới off ở đâu e có nhích đc ko thì em nhờ bác ý mang cho em ko thì em chịu (. Thèm cái mì đấy quá chị ạ, cho thêm tí kim chi nữa thì ngon tuyệt. Bác limi ơi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đủ chưa chị, tiền ship ấy, rồi cả tiền đá tiền thùng nữa, khổ cả bà nhà chị nữa
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị thích ghi dưới nick cái tai tồ gì để chị Kún còn nghĩ trước ? mà e vừa nhìn chứ kí chị Khét , bếp trưởng chọn ngày khai sinh Bếp : 8/6 đúng là PHÁT LỘC , mỗi năm thành viên từ bé đến lớn lại nhiều hơn e chả biết hồi đó bếp trưởng cứ chọn vô tình mà lại rơi trúng ngày đẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối lucky ơi, chị vừa xem lại dt chẳng thấy cuộc đến hay cuộc nhỡ nào nhé, hay e gọi cho chồng chị 5h chị vẫn đang ở cửa hàng mà.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị nghĩ là thừa, vì chị ko nhớ rõ là có bao nhiêu ngừoi đăng ký, nhung chắc nhiều hơn 18 ngừoi, chị đã tạm thu của mỗi người 10k tiền ship rồi. mẹ chị thì chỉ cần mọi ngừoi đựoc dung đồ ngon bổ rẻ là vui rồi. Vì mẹ chị cũng chỉ mất công gọi order hàng và giám sát đóng hàng thôi mà, còn cô bán hàng phải đóng gói và mang ra xe gwir hàng đi. Bt mẹ vẫn đóng hàng gwir cho chị và họ hàng rồi nên quen lắm. Ngại nhất hôm nay là chị Khoai và chị Limi, chẳng biết nói sao cả.