Ðề: Bếp Kún tầng 8 ôi rồi, gọi e là: fatty...fatty...sao mày ko ăn xa lát đi , mày cứ mì lại cơm, cơm lại thit, lại seafood cái gì? ăn cho lắm lại fat....
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái tôm tống ngăn đá rồi thì làm gì ngon ah? Mọi khi e mua tôm đang nhảy về là cho vào hấp, nướng là chủ yếu thôi. Thi thoảng rang khô lên nữa ah. Nhà mình có món gì với tôm thì share đi, cho e học tập mí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mai e sang cửa hàng ôm thêm nhá, cái bịch 5 gói ấy, vì tính ra rẻ như ăn mì VN, chả tội gì. đang đêm, chả nhẽ mò xuống lấy cái gói để tìm tên, up lên cho cả nhà biết
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 mai chị hấp, bóc nõn, vỏ chị xay làm nước dùng. chị thích bóc nõn xong rang nhẹ mí hành phi, thơm lắm. cấp đông ăn dần, để nấu mì, bún biểng hoặc ăn cơm, ăn xôi, ăn mì xào, làm nhân bida, trộn mayonaise làm nhân sandwich....
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em xuề có ngọn nến là em vẫn chưa hiểu hai cái động từ này , mà thôi chị QQ xấu hổ rồi nên em không làm khó nữa . Nhưng em xin xuề là em chưa hiểu ( bà già đan len hôm nay em đã hiểu và em chính thức xin ra nhập hội rồi ạ ! chị Tubim làm hội trưởng ).
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thế này có ngày đi ọp, hoa cái Na Fattie gọi ny thì 2 chị em cũng thảng thốt quay lại:-k
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, cấp đông ăn dần là mình làm sao để cấp đông và nếu cấp đông nó có bị nhạt như tôm đông lạnh ngoài siêu thị không ạ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cạnh cửa hàng quần áo luôn hả bác. Mai em với bạn em ra đấy mua sắm, tranh thủ e mua mì cho nó mua quần áo. Hi hi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tên nó là gì hả chị, giá rổ 15k hả chị chị để mai em ra đấy em tìm. Từ tuần sau em lên Bà Triệu rùi nên chẳng qua LÊ Văn lương mà vào Nguyễn Thị Định nữa nên mai tranh thủ đi chơi :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cảm ơn các mẹ vụ tôm tép . Minh tôm ơi nếu mai chị đi được sang em sẽ sang ngay, còn ko thì thứ 2 chị qua CQ e nhé. Thanks e nhiều. Sáng nay em đi xem nhà mẫu, nói thực là e ko ưng thiết kế lắm, cứ thế nào ý, e ko biết tả thế nào. Chồng e sắp đi,mà mấy vụ này ông ý hời hợt lắm, giờ e lại lãnh trách nhiệm là xem cần chỉnh sửa gì thì đến ký phụ lục HD với bên bán. E sắp nhũn não rồi. Về đi chợ đế tối mời 12 khách đến chia tay chồng e. Sơ chế qua loa các thứ đã 12h, em như kiểu hôm nay nắng quá bị cảm nắng ý, cứ lả đi ko ngóc dậy nổi nên e đành thôi vụ trà chanh chém gió. Em vừa dọn rửa xong xuôi vào đọc tin xem tôm tiếc thế nào. Thôi e xin phép đi ngất, mà thằng con đã chiụ ngất đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Oral sex với cả cái gì quên xừ rồi. Mày đừng hỏi chị OS là gì nhé, ko là chị câm hẳn luôn đấy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 E hay rang với hành phi lắm, ăn đưa cơm kinh Có lần e lười bóc hết xong, rắc gia vị rồi bỏ vào lvs quay rõ lâu, tôm nó khô cong và teo tóp đi, nhưng ăn ngon lắm ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nó có tiếng A đấy, chi mua vị bò cay, kim chi, và tôm...ối rồi, khổ cái là mì này cay nhá, nấu cho con chj nấu riêng = mắm đấy