Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mồm miệng nó có gang có thép lắm . Bánh sô cô Na đấy , nhưng hôm nay chị làm lớp sô cô Na theo sì gòn chị mới tầm sư học đạo( hoặc cách bakery vẫn làm ) chị thấy bị ngọt mặc dù nhìn nó láng bóng hơn . Nhưng lần sau chị sẽ giữ nguyên cách làm cũ của chị, tuy có không bóng bẩy 1 chút nhưng ngon hơn hắn .
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Uh, chị cũng chỉ rửa sạch sẽ tống ngăn đá mai tính tiếp thôi chứ chả có sức mà làm, về nhà là lao vào cho 2 con ranh ăn uống. Cái Ong đang bảo có mực với cả cá nữa cũng ngon mà rẻ lắm, nhà mình có hứng thú tiếp ko tuần sau order mực đê, chị còn nốt tuần sau để phục vụ nhà mình nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 em đang chăn gà, bác đừng có xua gà nhà em , hôm nay lớp sô cô Na nhà em là do em tầm sư học đạo trong sì gòn làm theo, chứ cách làm cũ thì lớp sô cô Na không ngọt nhá , chị Tiêu Tương mí chị Cháo Lươn vào làm tứng cho em vụ này với .
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà chung cư thì hầu như chẳng thể nào ưng được cái thiết kế,kể cả nhà mẫu chị ạ,vẫn phải thiết kế lại vói nhu cầu thực tế của mình hết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nó còn định mò xuống nhà để lấy mì, mình phải chui ngay ra lấy mì mang vào phòng ngủ chụp [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái này em cũng ăn rồi,mỗi tội cay thôi,chị Limi ơi,chị nhập loại mì udon dạng mềm đi,cũng đóng túi thế này,ngon lắm mà k cay.em hay mua ở big c giá những hơn 22k cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì khổ cái là chị rất ngu mấy vụ này. Chồng thì lại ko có nhà, chị chả biết sẽ làm thế nào. Mà họ cho thời hạn để mình yêu cầu thay đổi, Vd đập chỗ nọ, ngăn chỗ kia, dịch chỗ này, thay gạch lát, đồ vệ sinh, điều hòa, rồi ký Phụ lục để họ làm cho. Kể cả mình ko lấy đồ của họ cũng ok, nhưng chỉ được hoàn 75% giá chị số đồ đó thôi. Sau thời hạn đó là thôi, sau này ko được đập phá gì cả, chỉ mua đồ mang đến lắp vào thôi. Thế mới khoai chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Limi ơi cái xịt khoáng ở CH nào ạ,thứ 2 em qua lấy,xong chị cho em xin luôn mấy cái kẹp mi,cho em và Chóe ạ,chị còn gì cho thì cứ lấy luôn,em xin hết ạ ( hihi,em đang trong thời kì tăng xin giảm mua)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 E toàn bóc nõn, cấp đông thành từng túi vừa ăn, toàn cho vào rang cả con hoặc băm nhỏ với nc mắm, hành thôi. Xã già nhà E thích ăn thế vì lão ăn mặn mà. còn vỏ với đầu thì giã lọc lấy nc, cấp đông nấu canh dần.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 ô, cứ nói mãi là ngại làm cho chị cũng thấy ngại đấy nhé. Thực ra thì chị ko thấy ngại j cả, giúp cái j đc mọi người chị thấy vui lắm ( với đk chị có time, hihi), với cả bên đầu cầu Long biên cũng ít nên gửi tủ đông nhà chị tạm 1 vài hôm ko sao, chị chỉ thấy ái ngại bên nhà Limi, tói nay lại mưa nữa mọi ng hùng hục đến lấy tôm ko có ko có chỗ chứa nên có vẻ vất vả thôi. @Limi: đầu Long biên nhà chị mới có chị Phở lấy hay sao í, Minh tôm định lấy luôn nhưng mưa quá để đến sáng mai, lấy hộ luôn cho mấy ng nưa cơ, chắc mai bên nhà chị cũng giải tán hết thôi. Mọi ng cứ yên tâm nhé, lấy tôm xong chị tống ngay tủ đá ròi, tha hồ tươi. mỗi tội hnay chị phải tắm sữa tắm 2 lần mới tẩy hết mùi tôm @Ong: chị PM số tài khoản nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế bên đấy là còn dễ dãi đấy vì mình còn thương lượng được thiết kế.Mà chị lại k phải đập đi sửa đi sửa lại,vừa tốn kém vừa mất công.theo em,anh bận rộn như vậy thì chị nên tự đi thuê thiết kế lại,mình đưa bản vẽ ban đầu chả căn hộ,xong bàn với bên thiết kế yêu cầu và mục đích sử dụng của mình,2 bên bàn bạc lại rồi làm thiết kế.sau đó gửi bản thiết kế cho BQL chung cư,họ làm được phần nào,trừ phần nào cho mình,còn lại mình đi mua nữa là ok.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị cũng k ăn được cay,toàn mua mì này,xong vứt gia vị của nó đi,chế cái của mình.thích là mì nó dai dai ấy
Chị Limi ơi chị gửi chị Kún cho e 1 pack mỳ đó 1 pack là 10 gói ạ các vị chị nhé và 1 hộp ca cao gì mà Salih uống ý ạ chị nhé e CK cho chị hay ggửi chị Kún tiền thì c bảo e nhé