Ðề: Bếp Kún tầng 8 E mua mì toàn fai bỏ túi gia vị đi thôi vì ko ăn đc cay. E tập mãi rồi mà ko đc, ăn vào là mắt mũi dòng dòng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 kém tắm, con Chíp bị chị huấn luyện, giờ ăn cay giỏi cực. Cái tương ớt của quán bún bò Huế cực cay mà nó còn ăn đc, bảo nó món này cay đấy, nó tỉnh bơ "cay thì uống nước, thế thôi", và thế là vừa ăn vừa uống trà đá :drinkers:
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà em mỗi mình em k ăn được cay,hic,toàn bị bắt hủi thôi,con Mit cũng được huấn luyện ăn cay rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hnay e lại phải dạy sớm để xuất hàng. Đêm qua ngủ chập chờn, dạy mấy lần nên giờ đau đầu quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay lão già nhà E đi vắng thì cô E lại gửi gạo trên YB xuống, 100kg. E fai tự đi lấy rồi tự chở về. 70kg đằng sau, 30kg đằng trc. Hức, về đến nhà mới thở phào.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E thì chịu. Kể cả ăn hạt tiêu E còn xuýt xoa cơ ý. Kém tắm thật. Lão già nhà E cũng thế. Đc cả đôi. Con Chíp nhà chị siêu thế. Nhà E bố mẹ đều ko ăn đc cay, chắc con sau này cũng xế ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sáng ra thùng rác nhà e khắm khú mùi tôm, cái tôm biển mùi rất đặc trưng. Khổ, cả chiều qua e cứ nóng ruột vụ tôm, tí tí lại mở máy vào xem có tin gì k, thấy chị QQ báo là tôm về nhà chị Limi, e nt hỏi chị QQ xem tôm về NTĐ hay ở đâu, chị QQ bảo k biết hỏi chị Limi. E sợ cuối tuần nhà chị Limi lại đang tình tứ nên k dám gọi mà lại nt, mãi k thấy chị trả lời e đánh bạo gọi hỏi, chị Limi bảo chị k có nhà, có gì mọi ng loa trên bếp. E cứ dập dòm mãi đến khi chồng con í ới giục đi chơi, đành theo chồng con lươn lờ, trời lại mưa nên đi có tí, đang về gần đến nhà thì có tn của chị Kún báo, vội alo lại hỏi tình hình rồi giục chồng qua làng QTTL, lâu e k đi qua đg đấy, trời tối lại mưa lọ mọ mãi mới tìm đc cửa hàng. Đến nơi đã thấy chị Tubim ở đấy gọi điện loạn lên, lúc sau thì vc Lắc ky đến lấy. Vụ tôm lần này nhận đúng hôm mưa nên các chị vất vả quá. Hqua e cứ áy náy với e bán hàng nhà chị Limi phải ngồi chờ, cửa hàng nhà chị hnay thể nào cũng vẫn phảng phất mùi tôm cho mà xem.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thuê thiết kế nội thất đi chị. Mình nói rõ nhu cầu, thói quen sinh hoạt của gia đình người ta sẽ vẽ cho mình, mình ko thix thì lại yêu cầu sửa. Họ có kinh nghiệm nên chắc sẽ tư vấn được, còn tự dưng bảo mình nghĩ thì có mà nghĩ nhũn nào xong vẫn pải ân hận vì ko được như ý mình... hihihi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giờ chị ăn cay và chua hơn chồng chị rồi mày ah. Ngày trước chỉ ăn gọi là, giờ cứ pải chua loét và cay pồng mồm Nhưng từ dạo bầu bí pải hạn chế ăn cay nhiều vì sợ nóng, còn chua thì vẫn... Giờ ăn cay mà ko có thì nhạt mồm lắm, nhưng chị ko cắn dc quả ớt đâu, còn dầm ra ăn thoải mái, kể cả đỏ rực ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 http://d1535dk28ea235.cloudfront.net/preset_65/nesquik.jpg Bột Nesquick nhé, câu slogan của hãng là " they only grow up once, bọn trẻ chỉ lớn 1 lần" hồi bác Dieuanh bảo bên Pháp bọn nó uống hàng ngày nên em lùng sục, các mẹ wtt cũng tín nhiệm cái này lắm. Nó có đủ thành hần vitamin đặc biệt làvitamin D để bọn trẻ hấp thụ calci, vào trang web của hãng nesquick.com giới thiệu nhiều. Pha đơn giản nhất là với sữa tuơi ấm, không thì làm kem, pha milkshake.... Có bán ởcacs siêu thị bán đồ Tây nhé, còn ở cửa hàng em thì đợt này đang bán rất rẻ. Thường mỗi tháng đềubans rất rẻ một hai sản phẩm gì đó để giới thiệu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm qua em làm thử 1 mẻ kẹo dẻo chip chip, ăn ngon phết cả nhà ạ, làm theo công thức có 150ml cốt chanh với cam, mà được tí tẹo, u em với ông chồng cứ kêu ngọt quá (lần đầu làm nên ko dám chỉnh độ ngọt xuống quá nhiều, cthuc là 200g đường, em làm nhõn 150g), mà cứ bốc tì tì, ăn hết veo luôn 1 đĩa, con bé nhà em hôm qua kêu đau họng nên em ko dám cho ăn nhiều sợ bà nàng nôn trớ thì toi. Mỗi tội khuôn em ko có, làm khuôn vớ vẩn nên xấu xí. Mai kia chắc em mua khuôn thịn thịn thi thoảng làm cho con mang đi lớp chia cho các bạn. Nhớ năm kia sinh nhật mẹ làm cho 2 cái bánh mang đến lớp, bạn í khoe rối rít . Hôm qua thấy mẹ làm bánh mỳ, bạn í cứ đứng nhìn, em hỏi: con nhìn gì thế? Nàng bảo: con nhìn mẹ để sau này lớn con biết làm cho bố mẹ, ông bà với các anh chị em ăn. Yêu thế chứ lị
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nó có dùng thay sữa và bữa sáng được k chị ? Con Chíp cũng chán sữa bột rồi, e cũng đang muốn tìm 1 loại nào để thay thế cho nó. Vì nó dùng sữa bột thay bữa sáng mà. Sáng ra e chỉ có 5 - 10 phút cho bữa sáng của nó thôi