Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừ cả ngày hôm nay bây giờ bác mới vào,em sinh năm 1979 năm nay em 34 tuổi âm em có tháng 1,3,11,12 âm lịch là con trai Sang năm em 35 tuổi âm em có tháng 1,2,4,8,12 âm lịch là con trai. CHỊ CÓ Ý ĐỊNH PHỤC CON TRAI TỪ THÁNG 11,12 NĂM CHỊ 34 TUỔI NHƯNG KHÔNG ĐẬU,SAU ĐÓ SANG THÁNG 1,2 ÂM LỊCH NĂM 35 TUỔI CŨNG KHÔNG ĐẬU,ĐẾN THÁNG 3 ÂM LÀ CON GÁI CHỊ NGHỈ THÁNG ĐÓ,CHÔNG CHỊ BẢO MÌNH NHIỀU TUỔI RỒI THÔI CON NÀO CŨNG ĐƯỢC EM Ạ,[KHỔ NỖI NHÀ CHỒNG TOÀN THÍCH CON GÁI,VÌ ÔNG BÀ NỘI TOÀN CON TRAI MÀ,NÊN QUÍ CHÁU GÁI LẮM Ý ],NHƯNG CHỊ KHÔNG NGHE BẢO ANH PHẢI NGHE EM CHẢ VỘI GÌ VÌ CON CÁI LÀ CẢ ĐỜI,THÁNG SAU LÀ CON TRAI,NẾU TRỜI THƯƠNG THÌ TRỜI CHO,CÒN KHÔNG EM SẼ KHÔNG ĐẺ NỮA,VẬY LÀ THÁNG SAU TỨC THÁNG 4 ÂM LỊCH NĂM CHỊ 35 TUỔI ÂM ĐẤY LÀ CHỊ CÓ THAI VÀ CU NHÀ CHỊ BÂY GIỜ ĐÃ 15 TUỔI RỒI.NGHE CHỪNG EM CÓ VẺ.....................................MÁU RỒI ẤY NHỈ ? CHỊ THẤY EM TỐT, GIÚP ĐỠ RẤT NHIỀU MẸ,NẾU EM CÓ Ý ĐỊNH MUỐN CÓ CON TRAI, CHỊ NGHĨ THỂ NÀO TRỜI CŨNG THƯƠNG ĐẤY,NẾU VẬY EM ĐỂ CON CỨNG CÁP ĐÃ,RỒI ĐẾN NĂM SAU EM HÃY PHỤC EM Ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ối ối, số của bác ngay trang 1 của nhà mình đấy thôi:0983315862
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nghe chị nhé:em vẫn còn trẻ mà năm nay em mới 28 tuổi âm,em có tháng 7,8,9,10 âm lịch là con trai,em cố đợi đi em nhé,chỉ vài tháng nữa thôi,chị bảo đảm em sẽ được toại nguyện đó em ạ nếu là con đầu lòng thì con nào cũng được ,nhưng đứa thứ 2 thì mình nên,tính toán,nếu được thì tốt ,còn không mình không ân hận gì cả ?em hãy nghĩ cho chồng một chút nha,con cái là cả quãng đời còn dài mà ,vội gì vài tháng em ? chị tư vấn cho ANNA trứoc đó mấy tháng,mà ANNA đã đợi đến tháng 8 âm lịch đấy và bây giờ đã đẻ ra TÙNG LÂM RỒI ĐẤY ,THÁNG ĐẤY LÀ CHUẨN VỚI LỊCH TẦU ĐÓ EM,EM CHỊU KHÓ CHỜ NHA,EM BIẾT CHỊ CÓ BẦU CU THỨ 2 NĂM BAO NHIÊU TUỔI KHÔNG ,NĂM CHỊ 35 TUỔI ÂM ĐẤY.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ lắm, nhà mình lên trang vèo vèo, cái máy tính của em đang treo nữa nên cứ vào trang có ảnh là đơ quay ra.. Em hỏi tạm bác thế chứ em chắc ko có sức, nhà bên ngoại của em ở Sg hết, có mình em ở Hn, nhà chồng còn mỗi mẹ chồng, con nhóc lớn nhà em 22 tháng ở với bà từ nhỏ, giờ nhóc này có mỗi 2vc em thi nhau trông, giờ nhìn nhau trắng đêm..he he. nó quậy mà hết vía lên mây rồi ý bác ơi. Em chả hiểu sao.. trước giờ em rất mát tay.. Kể sơ bộ với bác là em ngày xưa làm Hội trưởng CLB kết bạn.. làm thế nào mà 15 đôi lấy nhau.. tức là 30 ngừoi bác nhỉ..hehe. Sau đó sang box Mang thai thì rất nhiều người lúc đó nhiều năm chưa có bầu, hoặc chữa mãi ko có gặp e đều tự nhiên có bầu.. lúc đó bắt đầu em nổi lên.. thế là lần lượt kéo đến bế cả con nhóc nhà em nữa.. Giờ em đếm ra thì đều có bầu và con cái đề huề cả. Nói nãy giờ cho vui em cũng ko rõ là do may mắn thế nào mà được như vậy, có thể là duy tâm như bác ấy, em dẫn ai đi sa đều ra giai cả.. chưa thấy ai ra gái.. thế nên em thường xuyên phải dẫn đi.. cứ như cò mồi..hihi. Mà có khi em còn phải đặt lịch hộ, đóng tiền hộ, ngồi chờ như cún nữa..Lúc trước chơi ở box Mang thai còn đưa nhiều em đi sinh, đón tay nhiều em bé ra đời vui ghê.. Có khi em là đứa lê la ham chơi ấy bác ah, nhưng e nghĩ ở đời làm đc cái gì, giúp đc ai cái gì là em làm, đơn giản như vậy. Có nhiều khi vào topic của em thấy hạnh phúc vì các chị em vào khoe con, khoe thành quả từ lúc mãi chưa có bầu rồi tư vấn có bầu và sinh con an lành 9 tháng 10 ngày mà vui quá. E thì chẳng tính cho riêng mình, đứa sau này em nhỡ, vì e thuộc dạng khó có thai, chữa mãi mới đc đứa đầu nhà em, thả cả năm có dính đâu, tự nhiên mãi sau mới nhỡ nên đẻ luôn. Nhà chồng em đông anh em, các cháu trai có cả rồi, chồng e cũng ko nặng nhẹ con nào mà yêu con lắm. Nhưng mà nghĩ đẻ 1 đứa con nó quá vất vả đi thôi sao mà muốn rồi lại sợ.. Phụ nữ mình nhiều khi buồn cười ghê bác ạ, cứ tự đưa mình vào cái chỗ chẳng ép buộc..hihi Tức là chả ai ép mà cứ thích í bác..hihi. Già rồi mà đẻ nữa chắc Cq cho em về hưu non quá.. Thôi em lại chờ 2 năm nữa xem lúc đó có đk mà tiếp ko nữa.. Thứ 7 off em alo bác nhé..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi Nhà em vào báo cáo cả nhà là nhà em chuẩn bị trưa nay lên đường đi Đà Nẵng đây ạ hihi Chúc cả nhà mình ở nhà mạnh khỏe, off vui vẻ, các mẹ và các bé khỏe mạnh Nhà mình tuần tới có nhiều tin 2v để off thật hoành tráng nhá.E cứ tiếc mãi vì chẳng đi off đc, đành hẹn nhà mình lần sau ạ ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chi ơi, chi gửi link của chị bên wtt cho em với, e cũng hay lượn lờ wtt mà ko biết tp chị ở chỗ nào cả.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E ăn báh khoái,ram,nậm,lọc,bèo,ướt... Rùi Chè hẻm cũng vào ăn nhưng bà già ý k cho gọi lẫn mấy món mình thik,mấy con bé nvien thù ok nhưng bán xong bà ý lại cằn nhằn hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ ơ ngày nào em cũng bì bõm bên nhà rồng rắn mà túm lại là em ko bít ộp hôm nào. Em tưởng thứ 7 tuần sau chứ. Hu hu chả nhẽ mọi ngừoi ộp rồi ah. Hu hu em ứ bít đâu
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, em mong đc giống bác quá đây...giờ em còn tháng 8 và tháng 12 thôi.... Năm nay tuổi âm em cũng băm năm phát đây ah ! Em nhiều khi cũng thấy sốt ruột nhưng cố quên đi, vì em cũng nghĩ đugns như bác nói: con cái là cả một quãng đường dài, cực kỳ quan trọng. Em không muốn làm bất cứ điều gì để mai sau mình ân hận là giá như mí lại nếu như ... Mình cứ làm hết khả năng theo nguyện vọng của mình, còn kết quả như nào thì tính sau. Lúc đó dù kết quả như nào mình cũng ko phải ân hận gì cả, mà sẽ thoải mái, mỉm cười với kết quả mình có được. @Mẹ Cua: Bé con nhà em mới đc mấy tháng thôi nhỉ... hôm trc nhìn hình trônng đáng iu lắm í, vậy mà cũng quậy bố mẹ tưng bừng Cứ để bé khoảng 2 tuổi hơn khi đó rảnh rang mà có điều kiện thì làm một choác nữa theo tư vấn của Bác Doanh. Hehehe cứ từ từ em nhỉ... Hôm đến nhà ông Trí chị còn mắt tròn mắt dẹt nghe ông í kể có bác năm nay 50 tuổi chuẩn bị đẻ em bé trai cơ... @ Cúc tím: Nhà mềnh đã off ẹp gì đâu mà đã khóc lóc thế ? thấy em Sâm bẩu sang tuần sau mà !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí thank chị HA ná. Thế là em yên tâm ở nàh roài. Cứ tưởng nhà mềnh ộp từ hôm qua mà em ko biết.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chừi ! chị ui vùa mới mổ xong kêu oai oái mà giờ mới hơn tháng đã... mấu thía này rùi sao Bé con mà thức đêm thì vất lắm chị ạ. EM may mắn cả 2 đứa ko quấy, tự ngủ ko phải ru ko phải ôm ấp, đói thì biết đòi nên mới có dủng khí làm t3 đấy, chứ mà quấy thì chắc em đầu hàng rồi. Cơ mà mấy hôm nay em cứ nghĩ đến sắp tới mổ mà bủn rủn hết cả tay chân, ko biết có đủ sức vượt qua ko nữa..............hức ! Chị để bé lớn lớn 1 tí rồi tính tiếp chị ạ. Chứ làm liền tù tù như em đây thấy mình kiệt sức quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ nó mổ mà máu thiế. Tập 3 là giai hả mẹ nó? Sắp lót ổ chưa vậy?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh. ko máu nhưng mà bị nhỡ ko nỡ bỏ nên liều để , may trời thương thía nào mà lại ra "thằng mũ gậy" mẹ nó ạ . Mình còn 2 tháng nữa là lên thớt.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, chúc mừng mẹ nó nhá. 2 gái 1 zai là nhứt rùi đó. Thế mẹ nó định sinh ở viện nào?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình định sinh ở PSHN, bây giờ vẫn còn lăn tăn chưa chọn đc BS mổ đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế mẹ nó chọn bs Trí đi, bàn tay vàng của PSHN đấy. Lần trước mình cũng nhờ bác ý, cơ mà sau lại sinh thường nên thôi, hì hì. Bác ý nhẹ nhàng lém. Mẹ nó có khám chỗ phòng khám Vạn Bảo ko? QUa đấy khám xong nhờ bác ý lun cho tiện
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ, chồng em lại thích con gái hơn con trai chị ạ, những vấn đề khác rất định kiến và bảo thủ nhưng chuyện con cái chồng em lại dễ mới lạ chứ. Mà xã em còn sốt ruột hơn em ý, em bảo muốn có con trai ko? lão bảo con gì cũng được. Miễn là có con. em cũng biết các tháng đấy thả có con trai nên bảo để mấy tháng đấy rồi thả...nhưng lão nhất quyết ko chịu. Nhưng nghe tâm huyết săn cu con của chị thì em phấn đấu học theo chị, nếu tháng này chưa dính hihihi vì em thả hôm 14 của chu kỳ kinh vừa rùi em cảm ơn chia sẽ của chị nhiều ạ...thứ 7 này off ạ???? em đăng ký 1 chân ạ...dù chưa biết off ở đâu
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ai quên chị thì có,chứ chị chả quên ai đâu.,sao lâu lâu không thấy em vào á ớ tý cho vui,của em đã chắc chắn con trai chưa ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình hôm nay các mẹ đi du lịch nhiều quá hay sao mà vắng lặng thế nhỉ?Hôm nay em cũng vừa cho mấy đứa trẻ con đi bơi ở cv nước Tuổi trẻ,trẻ con thì thích mà mẹ thì mệt phờ râu......
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng rồi phải tính theo tuổi mụ [còn gọi là tuổi âm ấy],ví dụ em sinh năm 1985,năm nay em 27 tuổi,nhưng tuổi mụ là 28,nếu em xxx vào ngày 30/5 tức là ngày 10/4 nhuận ,mà đậu tháng này ,thì sẽ là con gái [trong lịch tàu ghi thế.Quan trọng nhất cái ngày xxx ấy, nó là ngày bao nhiêu âm lịch ,tháng bao nhiêu âm lịch ,tất nhiên vẫn có sai số,nhưng số đúng thì nhiều hơn rất nhiều em ạ,2 đứa nhà chị đều chuă với lịch tầu,chị tính hộ mấy cô cậu,ở cơ quan ông xã,họ đều đã đẻ con trai hết rồi [mà con thứ 2 ,chị cũng lo,lắm,vì họ toàn con trưởng,mang gánh nặng áp lực kinh khủng,đến khi đẻ ra rồi chị mới thở phào đấy.con đầu thì vô tư đi em ,cứ có con là ok rồi.chúc em tháng này thành công nha,iêu iem.