Ối ối me cua mit với nhà Tuấn đen ơi, em vừa lang thang bên WTT thấy 1 mẹ cảnh báo là bánh trung thu của Long Đình đang được xếp vào hàng "nghi vấn" vì mẹ áy bảo năm ngoái ăn xong nổi hứng giữ lại 1 cái bánh nướng để xem bao giờ mốc. Thế mà từ năm ngoía đến năm nay vãn ko thấy mốc tẹo nào. Hôm nọ làm rơi bánh, vỏ ngoài vỡ ra nhìn nhân bên trong cũng ko thấy mốc. Em chạy về mách các mẹ để các mẹ "ngâm cứu" lại bánh Long Đình nhé!
Sợ thế, em mới mua 7 hộp kinh đô đi biếu, nhà em thích bánh kinh đô, tối qua 2 vc chơi hết 1 cái bánh nướng 1 cái bánh dẻo, bảo sao nhà em ko béo Thui em vào chào cả nhà em về quê đây, các bác ở lại trông nhà ngoan nhé, khi nào lên em có quà cho cả nhà
Hờ hờ, chúc cả nhà 1 ngày tốt lành. Cho em điểm danh phát. Queen ơi, bánh Long Đình thế thật á? sợ quá! Chị phải tìm hiểu thêm vụ này mới được.
Gọi Queen ko nghe dễ xương ghê hí hí!(u) Tặng chiịbông hoa! Vâng, thật thế đấy! Lúc nãy em chạy qua đó xem có ai phản hồi gì nữa ko nhưng chưa thấy các mẹ vào mục đó! Để em rình có thông tin gì em báo lại!
Eo, em cảnh báo các bác nhé! Bánh của bọn Long Đình hạn sử dụng là 13 ngày mà để từ năm ngoái tới giờ vẫn chưa bị mốc ạ. Nói có sách, mách có chứng. Đây, cái bánh ấy vẫn còn đây: http://www.chiasetinhthuong.org/dien...3&postcount=24 Chính mắt em đã nhìn thấy cái bánh này cách đây tầm 1 tháng, đúng là nó chưa hề có dấu hiệu mốc, hỏng gì cả. Hiện nay mẹ này vẫn đang giữ chiếc bánh này để chờ xem bao giờ nó mới chịu mốc. Bác nào ko tin, pm em đưa đi xem cái bánh này. Giờ em cứ đi qua cái nhà hàng Long Đình là chỉ muốn ném đá vào thôi. Dã man thế ko biết! Nguyên văn em post lại đây chị nè!
http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showpost.php?p=37473&postcount=24 Chị thử lại xem, nếu ko lại chơi trò Copy Paste vậy!
buổi off hội kính đếm thấy đủ 1 mâm..... hí hí, các mẹ đều xinh, tươi, trẻ cả..... bác cupeo công nhận là trông rất phúc hậu... hí hí, còn mấy mẹ kia thì gầy nhể,
Ôi nhắc đến chị Cupeo, hôm qua ko thấy lên, hôm nay cũng chưa thấy đâu! Chị Cupeo lên đi , nhớ chị quá rồi!
Chị đây, chị đây, gái nhớ chị rùi àh Hôm qua chị bận cả ngày nên không lên 8 được, tối về nhà tự dưng lại không vào được mạng, nhớ cả nhà wa Mà hôm ọp có ai xui minh mua bánh ... gì Đình ý nhỉ, may mà chị chưa mua