Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ớ chị Limi, cái bổ sung vitamin D gì đấy có ở NTD ko chị? Em cũng muốn đú cho bạn Kún. Đợt tới mọi người oder đồ nhà chị Ong cho em đú cùng với nữa, em thèm bề bề rang me quá rồi mà bề bề chợ quê nhà em bé tẹo í, chả có thịt mấy. Nhớ hồi tháng 12/ 2009 bọn em đi Đồ Sơn hóng gió biển, eo ôi, mùa đông nên hải sản rẻ khủng hoảng, mà ngon ơi là ngon, em nhớ nhất món bề bề rang me...hix...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, em rất có kinh nghiệm về vụ này nhé. Chị thuê ngay KTS đi,chị đưa ra các yêu cầu cụ thể cho họ. Rồi cứ dựa vào bản vẽ đó mà yêu cầu bên thi công họ làm phần thô cho. Nhà em mua lúc họ đã xây xong, đập phá tung xòe , mệt nhắm chị ạ. Nhưng đúng là có thiết kế trong tay, mình cứ từ đó mà tưởng tượng thêm rồi hoàn thiện thôi. Hihi chồng em cũng đi vắng , đến lúc về đã ko nhận ra căn nhà của mình nữa đấy chị ạ.Một mình em tả xung hữu đột, mệt cực, nhưng đến lúc xong thì tự hào và vui lắm vì căn nhà theo đúng ý tưởng và mơ ước của mình.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chợ Cầu chắc dưới Hải Hậu rồi, bác ở trên thành phố nên cách biển 70km rồi, chỉ ra chợ Mỹ Tho thôi, đồ không tươi ngon đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chiều em đi xem xe để mua, em tính mua Lead theo cả nhà thôi! Mà em chưa biết mua ở đâu và khâu giấy tờ làm thế nào ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 lead ra Trần Quang Khải là rẻ nhất e nhé giấy tờ thì theo hộ khẩu quận nào làm quận đó, k thì bọn bán xe làm cho, dưng mất phí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 HOnda e thấy mọi người hay mua ở 198 Trần Quang Khải, như xe của em và bố mẹ e đều mua ở đấy,thỉnh thoảng mẹ e cũng ra đấy bảo hành Honda Lead - Tầng 3 - Kinh nghiệm mua- sử dụng - Sửa chữa http://www.web tretho.com/forum/f112/honda-lead-tang-3-kinh-nghiem-mua-su-dung-sua-chua-506057/index2.html
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dồi ôi, chị cũng thích ăn cá chim lắm, đi Nha trang là phải ăn cá chim và cá thu cho bét nhè rồi mới về, cá chim đang bơi lừng lững vớt vào bếp chế biến luôn, luộc lên chấm mắm ăn cũng quá ngon rồi. Ngày trước đi Metro có lần cũng rón rén xách con cá chim về nhưng mà chán lắm, thịt cứ bở bở í, chắc tại mình ko biết chọn thế nên ở HN là cứ nhịn cá chim cho nó lành. Ko biết Thái Bình có cá chim ko nhỉ, đắt ko nữa?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị mua ở Nha trang tầm bao nhiêu ạ, chứ như mẹ e mua ở quê, ngta mới bắt lên còn tươi thì 250-300k/kg còn tùy hôm đó cá to -bé, bắt được ít hay nhiều. mà đã mất công đường xa về tận đây nên ko mua cũng tiếc lắm , mà nhà e ko có xe riêng nên mua nhiều lại bẩn xe người ta nên cứ mua đủ ăn 4-5 hôm
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hihi, chị ko nhớ đâu vì ở Nha trang toàn ăn ở nhà hàng thôi chứ chị ko đi ra chợ mua. Công nhận mọi người quê ở miền biển thích thật đấy, nhà chị ko có quê quán j nên mỗi năm đi biển 1,2 lần thì mới đc ăn thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chiều qua em Tubim đã rủ đi đến nhà Limi mà ngắm váy áo nhưng về nhà gái nó đã sắp xếp đi ăn cùng đứa bạn nữa ở Mã Mây nên em lại đi ăn khi trời nổi gió, đi mà về đến nhà đã khoảng 10h rồi. Thấy Tôm to tôm nhỏ trong tủ đá nhưng thực ra là chưa hề mở ra xem vì mệt quá. Tự nhiên cứ hắt hơi chảy nước mũi nên vội vàng đi làm cốc nước nóng xông mũi họng, sáng nay thấy đỡ lại mò đi ra hàm cá mập chơi với gia đình đứa em lâu không gặp. Về nhà lại tiếp diễn sổ mũi là chính, hắt hơi vài cái nên chấm dứt luôn ý định đi thăm trẻ con mà lại ngồi xông. Chán thật đấy. Chiều tranh thủ mải mướp lội bếp, thấy khổ thân em Tubim và bà Khoai béo mí lị nhà Limi quá, chẳng biết có lần sau không vì đúng tối qua mưa kinh. Cảm ơn cả nhà vì đã cho mẹ con cháu trà tranh chém gió ầm ầm từ trưa đến chiều, cảm ơn Tubim nhiệt tình làm xe ôm lẫn vận chuyển, cảm ơn Ong với Limi và Khoai béo cho có tôm biển cắp nách từ TB nên tận LC. Nhà chị tối nay 2 mẹ con lại lên tàu, cắp theo nào tôm khô tôm tươi, nào giầy bệt váy vủng các kiểu nữa. Không có gì thay đổi 6 tuần nữa nhà chị lại xuống thủ đô. Hôm qua đã đăng ký sa luôn dồi. Giờ vẫn đang ngồi với cốc nước dầu gió bên cạnh đây này ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị khẳng định thêm một lần nữa vụ này, ngoài cung cấp năng lượng ra, bột ca cao này còn giúp chống trầm cảm và lo lắng nữa, tụi trẻ trước khi thi, buổi sáng được khuyên nên uống một cốc hoặc ăn một thanh chocolat. Tụi nhỏ bên Tây sáng nào cũng uống một cốc to bự rồi mới ăn thêm gì thì ăn là đủ năng lượng cho một ngày. Có rất nhiều loại bột ca cao, ngoài nesquik còn banania, Poulain....., loại nào cũng ngon hết, nhưng nesquick tụi nhỏ thích hơn vì nó hay có quà trong hộp và vỏ hộp có nhiều trò hấp dẫn vì mục tiêu hãng này là bán cho trẻ con ăn sáng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác Rệu ơi, thuốc mọc tóc của bác đã ở nhà E rồi này. E sẽ thu xếp mang qua nhà bác nhé. Nhưng nó là lá cây, liệu có mang qua bển đc ko bác ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Màu gì gái ? Làm giấy tờ nhanh thôi mà, nên lấy tờ khai nộp thuế, xong qua CA Quận đăng kí. Vào chọn biển số. Biển thì đc mang về lắp ngay còn giấy tờ thì hẹn 1 tuần.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hi, sáng nay e làm bánh bí đỏ theo công thức của c Lì, nãy vừa xuống ăn xong. ông bà e thích lắm, vì bánh mềm và thơm, e cũng nghiện rồi, quyết tâm t3 hoặc t4 làm lại để mang đi học nhưng lần sau e làm e sẽ bớt đường xuống tầm 110g (e đang dùng 130g đường) và tăng bí đỏ lên tầm 200g ah c ơi, e k có cân 1kg, nên là cái đoạn 2-3g baking mí quế là e lấy cái thìa 1ml, tạm quy đổi 1ml = 1g k biết có đc k c nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cứ quẳng cho chị đi gái ơi, em chị nó sẽ tính toán đóng thùng cho chị, thà thừa còn hơn bỏ sót hihi