Làm sao cho bớt đanh đá?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Nghé xinh, 14/9/2009.

Tags:
  1. Nghé xinh

    Nghé xinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các chị ơi, em muốn được các chị tư vấn. Làm sao để điềm đạm hơn, để bớt đanh đá hơn? Em thấy mình nhiều lúc cãi chày cãi cối bằng được, ai nói gì cũng phải nói lại, thật sự thấy ghét mình lắm.
    Em cũng bị vạ miệng nhiều rồi, nói hăng quá rồi bị mắng te tua.
    Em thật sự muốn được nghe lời khuyên chân thành của các chị. (Không ném đá đâu nhá, em sợ lắm) :cry:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nghé xinh
    Đang tải...


  2. neverquit

    neverquit Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói: 3 lần cho 3 thời Quá khứ, Hiện tại, Tường lai; 4 lần cho 4 phương Đông Tây Nam Bắc. Nếu bạn còn nghĩ thêm được lý do gì hay yếu tố gì để uốn lưỡi thêm nữa thì cứ nghĩ thêm nhé, và cố gắng thực hiện vậy
     
    Nghé xinh thích bài này.
  3. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Về nhà chồng ! chồng rèn là hết đanh đá ngay chị ạ :cool:
     
    Nghé xinh thích bài này.
  4. Nghé xinh

    Nghé xinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em có chồng rồi ạ! Em không biết gọi mình là kiểu gì nữa. Đanh đá cũng phải, ghê gớm cũng phải, cái tôi lớn cũng phải. Nhiều lúc không cần nói nhưng em cứ nói cho hả dạ, hình như em hay cay cú. Em cũng biết mình còn trẻ con nhưng em thấy nhiều bạn trẻ hiền dịu dễ thương lắm. Em thì cứ ngang bướng.
    Em không mong em hiền dịu đi, chỉ mong em sống điềm đạm hơn 1 chút cho chồng con và bạn bè đỡ khổ. Em suốt ngày bắt nạt chồng, đi chợ thì bắt nạt các bà bán hàng. Nói chuyện với bạn thì cãi cho bằng được dù quan điểm về 1 vấn đề thì chưa hẳn đã đúng- sai rõ ràng!
    Em thật sự muốn các chị cho lời khuyên để "thay đổi suy nghĩ". Suy nghĩ thay đổi thì cách làm mới đổi được. Các chị yên tâm ạ, lần này em ko cãi đâu. Em đang rất mệt mỏi với mình, biết là xấu mà khó sửa quá. Được vài bữa lại chuối lên! Hu hu!
     
  5. Me_Bao

    Me_Bao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    tình hình khó nhỉ????????? Con gái mình mới gần 2 tuổi mà cũng đanh đá kinh, từ khi sinh ra đã thế, ko biết lớn lên thì thế nào.
     
  6. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    tìm hiểu nguyên nhân xem nào!!!
    thế tính này bạn có từ ngày xưa hay từ ngày lấy chồng hay dạo này mới bùng phát thể hử??
    dạo này công việc hay cuộc sống có gì ức chế không mà lúc nào cũng thích xả thế hử??
     
  7. Nghé xinh

    Nghé xinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em thi thoảng như thế, đặc biệt là lúc thấy căng thẳng!
     
  8. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    hi hi, lúc căng thẳng thì ai cũng dễ cáu rồi...
    tốt nhất lúc đó nên gửi một thông điệp là : mọi người tránh xa tôi ra.
     
  9. Bê - Bill

    Bê - Bill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì lại khác: ngày xưa hồi còn là con gái thì gặp trăm người cả trăm người bảo mình rất hiền dịu, nói năng nhẹ nhàng... Vậy mà từ ngày lấy chồng được nhà chồng đào tạo bây giờ mình trở thành con người khác hẳn đến bản thân mình cũng cảm nhận được điều đó: hay chán nản, buồn rầu, dễ nổi cáu, nhiều khi chỉ muốn hét lên thật to.
    Chẳng biết làm thế nào để tìm lại chính mình đây? Các mẹ có cao kiến gì không nhỉ?
     
    huongtruc thích bài này.
  10. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    cái đó là do bạn có nhiều nỗi bức xúc trong lòng mà không nói ra được đấy.
    kinh nghiệm của mình thì đơn giản thôi, thứ 7 hàng tuần mình hay rủ chồng đi cà fê cà fáo, có chuyện gì bức xúc thì tâm sự với chồng. Cũng không nhất thiết là chồng phải giải quyết những chuyện đó, đơn giản chỉ là nói được ra để trong lòng nhẹ nhõm thôi.
     
  11. dautramhue

    dautramhue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2008
    Bài viết:
    1,784
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Em ra nhập hội "đọc thân" và "không vợ club" trên diễn đàn mình lâu rồi vì lý do
    vì mỗi lần đi chơi với con gái thấy nói ghê quá là lần sau không dám đi nữa. Chán quá khôg biết khi nào hết nhát, không bieset khi nào con gái hết đanh đá.
     
  12. laudaicat

    laudaicat Thành viên mới

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Làm sao cho bớt đanh đá....

    Em à! ai cũng có thói quen tốt hoặc xấu tùy cách nhìn nhận của từng người.
    Em đã biết tq của mình là khuyết điểm thì nên quyết tâm vào bỏ cho bằng được dể thôi em .
    Chị từng có lúc như thế cứ tức thì muốn cãi cho bằng đc nhưng cảm thấy chẳng lợi gì còn làm người khác " ghét " nên giờ cứ giận thì giận vẩn cứ " lý thuyết" nhẹ nhàng từ tốn .uh ! công nhận công hiệu lắm em à..chẵng còn ai cãi lại mà còn vui vẻ thiện cảm nửa cơ..
    Thử đi em xem có hiệu quả ko ? rùi cho chị biết nhé
    Chúc em sớm khắc phục
     
  13. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,863
    Đã được thích:
    2,321
    Điểm thành tích:
    863
    Ở nước ngoài như Mỹ thường có khóa học "kiềm chế cơn giận giữ", mình xem phim hay thấy thế nhưng Việt Nam chắc là chưa có. Nếu có thì bạn nên theo học, chắc sẽ giảm được đáng kể đấy.
     
  14. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,863
    Đã được thích:
    2,321
    Điểm thành tích:
    863
    Lấy vợ đi em ơi, kén quá lại gặp cô nàng ngổ ngáo đấy nhé, he he.
     
  15. traidoncoi

    traidoncoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Khuyên bạn lên chùa nghỉ nghơi và ở đấy 1 tuần là hết ngay mà! Chùa là nơi yên tịch bạn sẽ thấy mình thay đổi nhiều hơn sau 7 ngày! Chác chắn 99,999% đấy!
     
  16. metomvajerry

    metomvajerry Fragrances

    Tham gia:
    2/7/2007
    Bài viết:
    4,410
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Trước mọi chuyện em cứ chấp nhận : mù, câm, điếc là sẽ chẳng va chạm với ai. Em lấy chồng rồi mà cứ đanh đá thế thì anh chồng em chịu đựng được mấy nỗi :p
     
  17. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    hic mẹ này giống mình quá, mình nghĩ môi trường tạo ra con người
     
  18. csv1985

    csv1985 Đại Lý Bảo Hiểm VietLife

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    4,007
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    Mình nghĩ tính con người cũng là do yếu tố môi trường tác động nữa đấy.
     
  19. chunkimi

    chunkimi Moingaytoichonmotniemvui

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    1,161
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    123
    Những lúc cảm thấy bắt đầu "nóng trong người" thì kìm chế tìm cách đi ra chỗ khác, tránh cãi nhau với người đó. Bạn thử xem, cách của ông xã mình đấy
     
  20. sukhoang

    sukhoang Thành viên mới

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Tự kỷ ám thị là một cách rèn luyện,hi
     

Chia sẻ trang này