Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thứ bảy, chủ nhật bếp vắng vẻ sướng quá, nhảy vào là tám được ngay ko cần phải lội hộc bơ như trong tuần.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bông, Luc Ỏng ơi, chị thích cái tranh cây trúc này quá, khả năng chị có thêu được một bức như vậy ko nhỉ, chả nhẽ cứ đú rồi bao giờ thêu được thì thêu: http://tranhchuthap.com/cay-truc-ma-qa-032/
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đc bác ah. Nếu bác miệt mài thì 1 tháng sẽ xong. Bác thử đi, vui lắm bác ah. Thử rồi lại mê ý chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng, E sẽ thu xếp trong tuần sau mang qua cho em bác nhé. Nó cũng khí là cồng kềnh vì là cây khô mà. Bác vừa đun uống vừa đun để gội đầu nhé. Mỗi lần 1 nắm nhỏ thôi. Như mẹ em và mẹ kế chồng E dùng là 1 tháng bắt đầu thấy lún phún rồi bác ah. Nếu bác bị tóc trắng thì nó sẽ mọc tóc trắng trc rồi mới đến tóc đen như mẹ kế nhà E
Ðề: Bếp Kún tầng 8 c ơi, chở củi về rừng ah, trò thêu chữ thập này bắt nguồn từ châu Âu mà, c thử search cross stitch bên đó xem có k ah. còn có đú đc k có lẽ nên xem trực tiếp bảng tranh của nó, nhìn thoáng qua có vẻ ít màu, nếu ít màu thì sẽ đơn giản, dễ thêu, chỉ hơi lâu vì to thôi chỉ e 1 cái là ít màu nhưng cùng tone màu xanh là dễ nhầm bác nhá, cái này cẩn thận là khắc phục được ý mà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị ơi, ko khéo e truyền vi rút cho chị chăng? hôm qua về là e bệt như con giun, lấy tôm xong là e li bì đến 10h sáng , cố lắm mí dậy nổi. Dậy cơm cháo xong đến 2h lại ngất thẳng cẳng cho đến chiều muộn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Uh. Chị cũng đang uống thuốc lá cây mà. Nó là lá cây nhưng nó cũng là thuốc E ah. Tôt nhất là ko nên uống lẫn lộn các loại với nhau
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày đẻ xong chữa ngay nhé, chị hồi con gái tóc dày lắm, thế mà đẻ xong là rụng triền miên. Giờ chị vẫn cho cu bú nên chả dám uống lá liếc gì cả, sợ chồng oánh lắm. Gội ko thôi có được ko. Được thì mày bán cho chị ít lá khô về chị dùng dần. Chị mới thử gội dầu thái duơng mấy bữa nay
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E cũng máu uống lắm rồi ấy. Mẹ E uống đc 4 tháng mà tóc mọc nhiều lắm, gần như đc 1/3 số tóc ban đầu rồi ý. Nhưng E phải có em bé đã rồi mới uống đc. Biết trc cái thuốc này thì E đã uống từ lâu. Nhưng Tết về nhà chồng, thấy mẹ kế E uống E mới biết. Thuốc này E có bán đâu, BC E đi lấy cho đấy chứ, ở dưới QN cơ. Mà bác đang có em bé thế E ko dám đưa cho bác dùng đâu. Nhỡ sao thì chít E. Cả uống lẫn gội thì mới tốt bác ah. Bác cứ để E bé lớn đã rồi E lấy cho bác dùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e vừa xem cái này trên Star world http://www.kimchichronicles.tv/ xem xong chỉ muốn ăn mì HQ...còn nhõn 1/2 gói, chả nhẽ phi sang nhà chị Limi lúc này lấy thêm mì?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác đang cho em Sa ti mà. Uống sao đc. Em Sa lớn tí đi bác. Để bác Rệu dùng trc, nếu bác ý thấy ok thì E sẽ thành lái tóc luôn ...