Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tóc E trc đây ko mỏng thế đâu ý, từ ngày xuống HN nó mới kinh khủng thế. Chỉ còn = 1/2 lúc E còn ở YB. Có lẽ là 1 phần do nc ở đây nhiều chất tẩy quá, trên nhà E dùng nc giếng khơi mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Oh, thế để E bảo BC E mua cho bác 2kg nhé. Nhưng bác fai đun để gội cùng nữa đấy ? Bác có thời gian ko ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hihiih. nhà E ngay dưới chân đồi mà. Có giàn lọc bác ah. Nc trong và ngọt lắm, ko như nc dưới này đâu. Trời mưa thì nc tràn luôn miệng giếng ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 lâu lắm e mới thấy hôm chị vào bếp sớm... e ko xem Star world từ sau cái thời desperate housewives với Master Chef...từ lúc nó chiếu show Bachelor là e xem phim online cho nhanh, xem vài cảnh cái show đó đã thấy chả ra làm sao, đến vài chục cô quây quanh xếp hàng, cãi chửi nhau để date với 1 anh:-\"
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 đợi cái Ong nhá, công nhận tôm ngon nhỉ, loại to chị chưa ăn nhưng hnay xay chừng hơn 1 lạng tôm nhỏ nấu canh mùng tơi mướp ngon lắm, ngọt cực kỳ mà lại ko có tý vị tanh tanh nào khác hẳn cái tép riu vẫn mua ngoài chợ 11k/lạng về nấu canh đấy. Cố gắng khởi động luôn thứ bảy tuần tới đê, tuần sau chị ko có GV chắc cứt lên đến đầu ko có time mà tôm cá nữa.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái tôm biển ngon thật bác nhỉ ? Nó rất đậm, khác hẳn cái tôm vẫn bán ngoài chợ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác Diệu chuột bạch thành công thì mày có thêm khách là chị nhé, dạo này tao cứ gội đầu xong là tắc cống, nhất là từ sau hôm đi uốn tóc về.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nếu bác Rệu dùng ok thì có khi E chuyển nghề lái tóc ... Nhìn thấy rất nhiều khách hàng tiềm năng rồi bác ah ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Úi...Bác cũng có nỗi buồn giống E hử ????????? Sao nhiều người có vấn đề này thế bác nhỉ ? Phen này E quyết đi buôn to thật ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà tôi ngày đi vơ tóc rụng ko biết bn lần, thêm cả bác gv cũng tóc dài nữa, suốt ngày đi vơ tóc rụng. Chán đời kinh lên được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em làm xong mẻ tôm từ chiều rồi. Tôm bé thì cắt đầu râu rửa sạch chia từng hộp nhỏ cất ngăn đá. Mà gọi là tôm nhỏ chứ to phết. Tôm to hấp rồi bóc vỏ sạch sẽ rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cả nhà, hôm nay sinh nhật em vàng 24k, giọng oanh vàng phía nam, cái vàng này giống cái HHX bếp Bắc. Chúc e mãi giữ được phong độ nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nhà chị lấy về là làm luôn, tôm nhỏ xay hết, chia các hộp nhỏ cất ngăn đá, hôm nay đã ăn được hai bữa rồi, tôm to thì cắt râu xếp vào hộp cất tủ lạnh. Hôm nay sáng ăn tôm nấu mồng tơi và chiều thì nấu bí, ngon tuyệt, cám ơn Ong rất nhiều, cám ơn Limi đã làm đầu cầu, cửa hàng hôm nay có toàn mùi tôm k hả Limi,hôm qua chị thấy áy náy quá vì sợ mùi tôm lẫn vào quần áo