Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kún ơi hôm qua chị mày ngôi cách xa mày thế mà bây giờ vừa oánh máy mà nước mũi nhỏ thều lễu đây này. Cả nhà thấy không thế mới biết trình chém gió của nó kinh khủng thế nào nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mai em qua nhà chị Limi vợt đồ,ai nhờ vả gì thì loa lên nhé,em vơ cho 1.Chóe: độc dược dụ trẻ con- thử 1 hộp trước nhá 2.Chị Siu : 10 gói mì cay Hàn xẻng đủ vị 3.Kêu nữ: cũng 1 hộp độc dược hử? ( mai đăng kí xong rửa xe đi nhé)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e hóa dồ lên được cái loại dài lưng tốn vải... mình ốm dặt dẹo vẫn phải hầu, hị hụi làm sẵn đồ ăn cho con để sáng mai ko phải tất tửoi dậy sớm, tập tành cho lắm, dửng mỡ về hộc mẹ sạch cái chảo đồ ăn của con. Có quả trứng e để ăn tối quay ra quay vào cũng hốc mẹ nốt. Léo hiểu loại ngừoi gì? E cực kì bực cái lối ăn uống tham lam, vô lối, chả bao giờ quan tâm xem đồ ăn từ đâu ra? Ai ăn chưa? Cứ về thấy cái gì ngon nhất là xơi sạch bách. Báo hại giờ này đáng ra e đi nằm, nghỉ ngơi thì lại hùng hục nấu lại, chờ đồ nguội , cất tủ lạnh...Bực ko để đâu cho hết. Mai e léo dậy đưa con đi học, cho dậy mà đưa nó đi, e nằm chổng kềnh cho đỡ cơn bực. Dạo này hình như cái sự "yêu" trong e nó tụt thật rồi, dư xế thì e mừng hơn, e ko phải đau đớn, khổ sở nữa..Giờ ko còn yêu nhiều nên e bắt đầu thấy ghét và khó chiu những thói xấu, hồi xưa yêu quá e đâm mù, yêu cả thói xấu....
Ðề: Bếp Kún tầng 8 may thằng e mày đến trước khi tao lên cơn điên nhá. đang cho con kia bú dở thì chuông kêu, đã cáu cáu rồi, định bụng ai mà mua bán bánh trái gì giờ này là đuổi cổ luôn, hóa ra thằng e dại đang chờ tôm. May nó rước đi cho chứ tủ lạnh chảy nhão nhoẹt cả ngày, khắm khú mùi tôm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay nó lại học nên sang muộn , em cũng nghi giờ đấy Bác bận nhưng ko có lúc nào nữa
Con bé làm cùng e hôm nọ nằng nặc nhờ e mua máy làm kem nhà chị chóe hộ để về làm cho con, nó mới làm được 2 lần thôi. Giờ 2vc nhà nó đang làm thủ tục ly hôn nên nó bảo chán chả muốn làm gì nên nhờ e hỏi có ai mua ko thì nó thanh lý, 300K ah. Máy hôm nọ nó vứt qua nhà e rồi, e cũng lôi ra thử làm xem có vấn đề gì ko thì vẫn ngon lành cả nhà nhé. Nên ai đang có nhu cầu sắm thì ới e, e mang cho ah. Cái KM138 nhà chị Chóe ý....giá thanh lý có 300K thôi mà mới làm 3 lần cả lần e test thử
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ui trời, thế này phải cắt phế to cho bác. Con bé nhà em cũng uống đều vì nó thích. Hôm nay em cũng hơi mệt vì cả ngày dọn cửa hàng, hôm qua thì lau dọn một cửa hàng, hôm nay lau dọn cửa hàng kia. Còn ở nhà em thì cũng đang dọn đến ngăn tủ thứ 2, nên em có tiếp mấy món đồ cần tặng Nhưng mà ai thích hẳn hẵng lấy, lấy xong là em kiểm tra xem có dùng không đây nhé, hihi, [/IMG] Mấy thứ này đều là hàng bình dân thôi, và cũng lâu rồi nhưng em cất cẩn thận trong tủ. À xin lỗi cả nhà là em giữ lại cái vòng tay to đùng to nhất mới cả cái cài áo nhiều màu sắc ở giữa, còn lại là tặng hết nhé, em ngại chụp lại hình. Cái hình con bướm là mặt đeo vào dây chuyền nhé, lúc mua cũng hơn 1 triệu đấy. Cái tuýp kem là Base của Media, Kanebo nhé, mới tinh chưa bóc. Cái bông hoa màu xanh to đùng là có dây chun đằng sau để buộc tóc nhé, 2 cái vòng tay thì một cái bằng bạc mua ở Thái, một cái mua ở Ý. Các vòng cổ mua ở Thái
Ðề: Bếp Kún tầng 8 "Cái hình con bướm là mặt đeo vào dây chuyền nhé, lúc mua cũng hơn 1 triệu đấy." CHị Limi iu quý! CHo em cái này nhé, chắn chắn dùng thường xuyên ạ
Nhiều đồ thix quá chị Limi ơi, nhưng chắc vóc dáng e nó ko hợp mí các đồ nhỏ xinh của chị nên thôi, e nép sang 1 góc cho chị Khét, chị Chóe hay các chị khác bon chen
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác Diệu... bác thix thì cứ nhích nhé, ko pải xoắn bác ah Cái cửa hàng này gần nhà ai ah? Để nhờ mua rồi e thanh toán hộ bác