Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ku TNT bế bạn nhảy sao mà nhẹ nhàng nhỉ, nhìn cứ như đang lướt trên sàn. Cãi nhau với chồng, nc mắt ngắn dài, nhưng mắt vẫn liếc lên TV xem ku này diễn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 có cái e thích nhất bị c Lì xí phần mất rồi, c ơi, cho e xí cái vòng tay nhiều lỗ với ah
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Xuân phương chỗ nào thế chị. Nhà bà chị chok e cũng ở đấy. Hihi. Có khi hàng xóm cũng nên.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay MH nhảy không đúng tinh thần điệu nhảy cho lắm nhưng "chị" í vẫn bênh chằm chặp mới kinh!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hắn đấy, đã thế lại thêm cái điệu bộ: mặt vênh lên, gật gù, tay vỗ nhẹ. Chỉ muốn vả cho mấy cái
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Thế à. Nhà bà chị chok e cũng ở đoạn chợ canh í. Nhà bà í gần cái chùa gì í. Chị có gần đoạn đấy k.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đồ chị Limi tặng nhé Chip và Kêu nữ: vòng tay Lì: bươm bướm Bống con và Bờ minh : dây chuyền Chị sẽ xin hết về,đi ọp chia nhau nhé
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 ngày xưa lúc như mày ấy, đã có lúc ngu dại ước gì rung bớt đi cho nhẹ đầu. cứ nhìn ngừoi già mà xem, càng về già tóc càng về cuội chứ làm gì có ai chết nhăn răng 80 tuổi mà tóc dầy khồm khộp???
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giết thời gian trong lúc chờ bóng đá mày ạ, kẻo lại ngủ quên, Chị Siu có thức xem bóng đá ko nhỉ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Nhà chị đi qua chùa đấy 1 tẹo e ah, thế cũng là cùng xã rồi đấy
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì e đang mơ mà lị, chị ko để e mơ nốt mà vội vàng vùi dập thế Khi nào đi casting sữa anh Thọ thì rủ e nhé, chắc 2 chị e mình đều đc vai, ko chính thì phụ