Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Có khi thế thật Trước e cũng có trang điểm, pải đi soi da rồi người ta chỉ cho dùng loại nào, da mụn thì sao, da dầu thì sao, da hỗn hợp dùng loại nào chứ ko pệt bừa lên được. Base là lớp quan trọng chị Khét ah, vì nó là lớp đầu tiên, ngăn chặn nhưng tác hại của môi trường và các chất hóa học của phấn ko ảnh hưởng đến da, nên chị ko dùng liều được đâu. Ít ra thì chị pải bít da chị ntn? Hỏi chị Limi xem base đó cho da gì đã nhé... nhiều lúc tưởng là tiết kiệm mà lại ko pải như thế đâu... hihihi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị ơi, đàn bà có cái sai lầm như này nhé, e xin 3 giây phân tích. Tại sao đàn bà đầu tư mạnh tay cho quần áo? Bởi quần áo, phụ kiện làm họ thay đổi diện mao trong tích tắc, quần áo phụ kiện lại ko gây ảnh hưởng nếu mua nhầm sản phẩm nên mua ko thích ném đấy. Chỉ cần mặc 1 cái váy mới, họ thấy khác, thấy tự tin nên họ dễ dàng chi 1 món tiền cho quân áo thay vì đầu tư cho Mĩ phẩm. Mua mí phẩm tốn kha khá chưa kể đầu tư công sức, tiền bạc khá nhiều và hiệu quả đến chậm hơn. Tuy nhiên, hiệu quả của MP lại là thứ ăn sâu và chính cơ thể chứ nó ko hời hợt bên ngoài như quần áo. Giờ e già, suy nghĩ của e thay đổi lắm. Thay vì e mua 10 cái túi nhí nhảnh giá 100k, e thà ki cóp mua 1 cái túi 3000k và ném sạch lũ lặt vặt 100k, 300k kia đi. Thay vì mua 5 cái VNXK e mua 1 bộ KB. Thay vì mua quá nhiều, e mua đủ mặc còn đâu dư dả e sắm dần lại bộ Derma bởi bộ Derma sẽ giúp e đẹp lâu hơn bộ quần áo. Hôm qua chị Somi nhắn KB đang gảim 50%, e còn 5 cân nữa để về lại như cũ, đắn đo nhắm...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ờ nhường bà Ai bảo mày ko chọn đích danh trước, lại còn chọn rồi còn đi nhường.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ai chả biết,cứ xí trước đã,mà đã có ai tranh với chị đâu,k dùng được chị lại gửi lại cố chủ hoặc lại loa lên bếp,chưa gì chị Mầm đã nhảy cồ cồ lên.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em hẹn con Kêu thứ 3 đi soi mặt rồi chị Mầm nhé,có kết quả em báo cáo chị ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 mày chả làm nó nhut chí đâu, điếc ko sợ pháo các hãng MP hay tặng tester dưng chị chỉ tham, vác về bôi đít, bôi chân chứ chả dại bôi vào mặt
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah nếu mà ở trường quay thì chị nhờ bạn chị lấy được. Trc hay đi xem olympia với trò chơi âm nhạc lắm.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kệ, ai đến trc đc trc. Nhà E cách nhà bác Limi theo đường chim bay là 2 phút, theo đường chim đi xe máy là 7 phút ...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hehe,quá hiểu nên bây giờ em đang thờ ơ với váy vóc túi tắm,chỉ chờ đi soi mặt về là rước bộ đắp mặt về thôi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 kún nói chuẩn đấy, trang điểm muốn đẹp thì trước hết da mặt phải đẹp, mà da đẹp là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tôi cũng k đc coi đoạn cuối, thế kq là sao hả bà. Tôi thích bé trai ở Huế ấy, anh ku này nói năng lưu loát như ông cụ non, yêu thế.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 sữa gì nhể? có biết gì đâu??? chị còn ko dám sờ vào men mứoi, mà bực lắm, nuôi ăn cho lắm vào, dửng mỡ...ko làm sữa chua nữa