Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng ạ,em đang nuốt từng lời vàng ngọc rồi ạ.em hứa sẽ đầu tư cái mặt tiền của em ạ
Ôi giời ơi, dự báo là mai sẽ nóng hơn... hix hix Nghĩ đến thò mặt ra đường là e đã ngại chết rồi, mai lại thứ 2.... sẽ có hội chứng ngày t2... mệt mỏi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 mày mà hiểu tao đập mẹ đầu vào núi sỏi ở Cát Linh, cái bệnh này thì 10 ngừoi 9 ngừoi mắc. Tao cũng ngu mãi kiẻu này, đến giờ mới vỡ ra đươc dăm năm rồi đấy. Thực ra là 1 quá trình đào thải, cái gì hay ho thi đọng lại thôi. Nó cũng giống như lúc mình còn trẻ trâu, anh nào cưa cưa cũng ưng ưng cái bụng, tặc lưỡi...dưng giờ già rồi, bọn nhí nhố là giải tán, chọn lấy 1 cụ khốt rắn rỏi, đắng cấp mà bám...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Éo mịe em làm gì có dây thần kinh tự ái,nói thật là em chuyên đi xát mứt chị em,thấy chị em thay đổi,em vui lắm,như chị Chi Còm,cái Bống con đấy,thay đổi theo chiều hướng tích tực chả mừng bỏ xừ í.Chị xát mứt em,em đẹp được ra chả cảm ơn chị k hết ấy à
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Ơ thế ko pải hôm nọ chị bảo chị gọi thêm sữa urugoay cho cả nhà ah. Sau vụ chị Hnat mua 320K thì chị bảo chị gọi cho rẻ hơn đấy. E tưởng chị gọi về nhà chị, đang định hnay gọi xem có chưa để qua lấy Thế là ko pải ah? Vậy e lại qua nhà chị Hnat lấy sữa ah.... chị Hnat ới ời.... còn sữa ko cho e 1 thùng mí
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thật mà,em hẹ con Kêu thứ 3 rồi,yên tâm em ị táo nên lời vàng ngọc của chị vẫn nguyên trong bụng em,chưa thải ra được đâu
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bống đâu... bác thấy mày kiếm chác được từ cái Bminh đấy, pí thuê giữ hộ cao lắm nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế lúc nào có hàng pm cho em xin cái địa chỉ công ty chị em qua nhé. HIhi .kiu kiu chị !
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 vì bác cũng đang giữ hộ e nó cái túi xách... chả có nhẽ... hí hí... bminh ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hôm nay ốm bỏ mẹ mà vẫn lết dậy làm mẻ tôm chị ah. tôm to e văt sạch đầu lâu xong cấp đông. bỏ 1 mẻ độ nửa cưn ra cho: chồng đúc trứng, xong thì làm mẻ tôm sốt nấm cho con ( làm 2 lần bị bố ăn tranh của con) đầu tôm e xay ra nấu 1 nồi canh rau ngót sạch nước còn lại thì nấu 3 bát bánh đa kiểu cua có hành phi, sa tế, tôm tưoi, hành hoa, ngọt chả cần nêm gì ngoài 1 vẩy gia vị. ah thêm salad quả bơ, tôm nữa mẻ nhỏ thì e chia 4 túi con con, mỗi khi cần ăn chờ rã đông rồi nhặt nhạnh sau, nhỏ nhỏ lâu lắm.