Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Qua nhà chị hnat lấy mà chị. 313k 1 thùng. E đang ngại qua lấy quá đây. Hôm nào chị đi lấy rủ e đi cùng với.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị chả bóng bánh gì.... mệt lắm. Lão nhà chị thì chắc chỉ xem dc 1 trận thôi, mà hnay dọn dẹp nhà kho, chắc cũng mệt nên ko bít là có xem dc ko nữa ý chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ui cái món trứng đúc tôm nhé chị nói làm em lại nhớ. Hồi xưa em được ăn cái món đấy. ở giữa có tôm từng con 1 và hành tây. Ui ngon ơi là ngon ý. Ngọt dã man
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Ờ, chị chỉ sợ éo vác dc thôi, giờ vác túi 5kg là sụn mịa lưng rồi chứ đừng nói 1 thùng sữa.... hix Mà nhà bác ý ở GV nhưng chỗ nào nhỉ? Có khi chị pải điều chồng đi vác thôi chứ chị mà vác thì rơi con ra ngoài mất
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 http://www.lamchame.com/forum/showt...nh-nhật-Bếp-3-năm-8-3?p=11183490#post11183490
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Úi, nó vẫn chưa lấy túi hả bác ??????? E mí bác tính toán đi ...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi tôm nhiều gạch kinh khủng, chị xào qua lên mà cứ đặc sánh ý nên ko làm sao khô cứng lên được Có khi chị cũng bỏ ra để đúc trứng, cơ mà chị dạo này kiêng trứng vì đang bị cholestron cao quá...hix
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ờ... bít tính pí thế nào nhỉ? Có gì mày pím chị trước nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 dễ oạch, mai chị làm pancake seafood cho con ăn sáng. bột pha sẵn, để tủ lạnh ăn dần, sáng ra chỉ heat cái chảo đổ bánh nhanh èo...Mà lười ko dùng tôm thì làm bánh ngọt, dưới mật ong cho nhanh