Nghe bà tả cũng xót ruột bỏ xừ nữa là nhìn thấy tận mắt con như thế, thôi cố gắng lên cả mẹ cả con nhé.
Tình hình là con tôi vẫn đi học bt, vết khâu ở chính giữa sau đầu các bà ah. Đi làm thì thôi chứ về đến nhà cứ nhìn thấy vết khâu trên đầu con mà xót xa (ở chỗ khâu đó bs phải cắt bỏ tóc nên nhìn rõ lắm), mình cứ hỏi con là có đau không con nhiều quá đến mức nàng ta phải kêu sao mẹ hỏi con nhiều thế. Chiếc áo đồng phục hôm đó đã được các cô ở trường giặt nhưng vẫn nhìn thấy mờ mờ vết máu chảy loang trên cổ và lưng áo. Đúng là như mẹ Holoaken nói, con đau 1 bố mẹ xót 10 các bà ah. Hôm qua cô giáo CN lớp con tôi cũng gửi cho 1 hộp sữa, tối hôm con ngã cô cũng đến nhà thăm nhưng không gặp vì hôm đó sau khi khâu xong ox đưa con vào gửi bà ngoại. Nguyên nhân con ngã là do sàn trơn ướt vì các cô vừa mới lau nhà sau khi ăn bữa trưa, lúc đó các con lại phải bỏ dép xếp lên bục để đi chân không về chỗ ngủ. Thế mà con B này nhà tôi gan lắm, cô bảo lúc ngã không hề khóc cũng như không nói với cô ngay mà là do bạn khác báo với cô.
hôm nay tôi mới vào đây, xem tin của bà mà tim đập thình thịch ý, sợ quá. chia sẻ với bà nhé...tôi mà ở hn nhất định đến thăm B...
Khổ thân con quá, thôi cũng đừng hỏi nó nhiều mà nó hoảng bà ah, con ranh nhà tôi cũng gan lắm, lần trước nó ngoáy ngón tay vào cái gọt bút chì nghịch dại, chảy máu đầm đìa mà có kêu đâu, làm mẹ xanh mặt một bữa. Chú ý giữ vệ sinh chỗ khâu nhé, khô là được bà ạ.
Trời ơi, khổ thân con gái quá, tôi đọc mà còn thấy đau đây này, lại vào đúng đầu nữa, may mà chỉ bị thương bên ngoài . Bà nói làm tôi lo quá. Con Nhím nhà tôi ngã mấy lần ở trường rồi. Con tôi vốn bé người (có 18kg thôi à), ra chơi toàn bị các bạn trai chạy xô vào rồi ngã, thế có khổ không cơ chứ. Con kể cũng thương "con cố tránh nhưng các bạn ấy cứ va vào con ". Nghe chuyện Bông nhà bà tôi lo cho Nhím nhà tôi quá.
Cám ơn cả nhà đã hỏi thăm và động viên mẹ con tôi. Vêt khâu trên đầu con tôi nói chung là ổn, nếu bt thì bs bảo sau 20 ngày sẽ được tháo chỉ, con không cần phải uống kháng sinh. @Brigthmoon: con B nhà tôi cũng chỉ có 17kg thôi, còi dí, cứ nghĩ ăn đến bao giờ cho lại chỗ máu bị mất. @ Golden: gửi lời chúc mừng sinh nhật sớm em Len nhé (u) (u) (u), mai 18/9 cũng là ngày sn Bống nhà tôi. @All: Sáng mai cả nhà tôi lại lên đường đi Hạ Long, định không đi vì B mới ngã nhưng vì con đã hết đau và đã có kế hoạch từ trước rồi nên bọn trẻ con nó cứ đếm từng ngày một ấy nên không đi không được. Bống rất phấn khởi vì mẹ bảo con sẽ có một SN đặc biệt được tổ chức ở tàu trên biển.
Hix, con Bông nhà tôi thì tối nay bố tuyên bố là "Thôi từ nay trước khi đi ngủ kô cần uống sữa nữa" làm con nước mắt ngắn dài. Bông cao 120cm nặng ... 24kg, mặt mũi tròn xoe. A hôm off này cho Nhím đi hát cùng bạn Bông bài SN nhé, bà cho Nhím học lời luôn đi. Thanks bà nhé, hoá ra em Len sinh cùng ngày với chị Bống đây. Nhà bà sướng ghê, tôi thấy cả năm nhà bà đi du lịch đến vài lần ý nhỉ? nhà tôi chắc phải 1-2 năm mới đi được 1 chuyến. All: Các bà con hơi còi hoặc lười ăn, ông nội Bông có bài thuốc này, các bà rửa sạch đỗ đen, bỏ hạt lép rồi rang khô. Mỗi ngày cho con nuốt 1 hạt thôi, lúc nào cũng được, chỉ 1 tháng thôi là thấy lực ăn của con cải thiện rõ đấy. Tôi đã chứng kiến thằng cháu con bác cả rồi, đến lớp 2 vẫn còi và ăn toàn nôn trớ, thế mà hè vừa rồi lên nhà chơi (1 năm kô gặp rồi), trông khác hẳn, mặt tròn vo và ăn rất khoẻ, món nào cũng khen tôi nấu ngon (hihihi lần đầu tiên có người khen đấy). Ông bảo đến giờ vẫn cho nó nuốt hạt đỗ đen.
@ Golden: Học bài SN lời Việt hay lời Anh hả bà? Con Nhím học được tí tiếng Anh hí hửng lắm, còn đang định hát bài "Shake, shake, shake" hay là "BINGO" gì gì cơ Bông nhà bà được chiều cao và cân nặng chuẩn nhỉ. Nhím nhà tôi, thấp bé lại không thích uống sữa đâu, chán thế cơ chứ. Thèm được như Bông quá. Chúc mừng sinh nhật Bống và Len nhé (u)(u)(u)(u)(u)
ơ hơ, bà này, về nhà Chuột down chương trình off về nghiên cứu đi, chi tiết lắm, có lời bài hát SN lời việt và là lời cho riêng bọn Chuột nhà mình thôi (mẹ NƠ phóng tác ). Sau đó nếu Nhím hứng thì cùng Bông hát luôn tiếng Anh cũng được.
Hôm nay vào nhà thấy nhiều bé SN quá nhỉ. Chúc các con thật khỏe, thật ngoan, hay ăn chóng lớn cho các mẹ vui nhé. Thơm các bé cái nào (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)