Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. hugonina

    hugonina Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/7/2009
    Bài viết:
    3,208
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hoa nhà in đẹp thế, chắc nhà ỉn rộng lắm phải không phục ỉn quá cơ
     
    Đang tải...


  2. meyeunam

    meyeunam con là Nấm xinh

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    2,953
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Rộng khoảng 600/ 700 m vuông ạ, hihi. Em đùa tí ạ, nhà chị L là nhà tập thể, khoảng 60m chị ạ
     
    hugonina thích bài này.
  3. meyeunam

    meyeunam con là Nấm xinh

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    2,953
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị ơi, tính ra bộ chăn ga đấy hết khoảng bao nhiu hả chị, nhìn bộ đấy của chị em lại thèm đi may như chị, vì em dùng ga của TOTO sang năm thứ 2 là bắt đầu chán chán rồi ạ.
     
  4. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đang đà hoa hoét, em tung luôn cái mẫu hoa trên bộ ga gối mới may (khoe hoa trên vải chứ ko khoe ga gối nhé :D)
    [​IMG]

    [​IMG]

    Nấm ơi chị may bộ này tổng thiệt hại hết đúng 1tr9 nhé, vải Hàn Quốc xịn.
    [​IMG]

    Em góp công may được nhõn cái gối ôm và gối nhỏ xinh ghép từ vải thừa của cái gối ôm :D
    [​IMG]
     
    meyeunamFiona_H thích.
  5. hugonina

    hugonina Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/7/2009
    Bài viết:
    3,208
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ỉn ơi nàng mua vải ở đâu mà đẹp thế bộ chăn ga gối nàng tự may à
     
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Trong Thành Công chị ạ, cái hàng vải to to cạnh mấy cái quán phở hay cà phê gì đó trên đường từ Đê La Thành rẽ xuống đường Thành Công (buổi tối cái vỉa hè ấy người ta bán hải sản ý chị)
    Hi hi, em đã nói là chỉ góp cái gối ôm và gối nhỏ cho con rồi mà, ngại bày lắm nên ra hàng cho nhanh
     
  7. hugonina

    hugonina Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/7/2009
    Bài viết:
    3,208
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn


    Cửa hàng đó có tên không ỉn ơi chứ như thế chị sợ hơi khó tìm
     
  8. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chị ỉn ơi hôm qua em lại làm sữa chua bằng men ấy mà em chỉ cho 1/2 gói thôi vì hôm trc làm hơi chua théà vẫn đông chắc nhé!
     
  9. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Toàn cảnh em làm nông dân đây, ảnh chụp định khoe từ hồi mới bập bẹ mà photobucket cứ trục trặc, cộng thêm cái tính lười nữa. Giờ rau ăn được mấy mẻ rồi, có thêm 1 số cây mới và 1 số cây cũ đã ngủm củ tỏi dưng em ngại chụp quá thể, nên cả nhà ngó tạm ảnh thuở bỡ ngỡ vậy nhé

    Rau dền này (giờ nó tốt um, tỉa dần lá nấu cháo cho Miu))
    [​IMG] [​IMG]

    Sả này, lá dài vươn, nhăm nhe món gà nướng lá sả mà vẫn chửa thực hiện được
    [​IMG] [​IMG]

    Cà chua bi và dưa leo Thái, 2 em này chính thức ngỏm củ tỏi sau khi bị cô chủ bón nhầm cho loại phân vi sinh dỏm. Tiếc đứt ruột ý, vì nó đang leo thành giàn, tươi tốt
    [​IMG] [​IMG]

    Hành lá và xà lách mới nảy mầm, chia hành thành từng khóm (giờ hành đã cao nhớn hơn dưng vẫn khí là còi cọc nên em ko chụp)
    [​IMG] [​IMG]

    Xà lách sau khi tách riêng từng cây thì nó lên ầm ầm. Hôm trước nó mọc dày quá em phải tỉa bớt 2/3 thùng ăn với rau sống, cuốn thịt nướng, làm salat...
    [​IMG] [​IMG]

    Khoai môn, èo, bây giờ nó mọc nhiều và cao hơn dư lày rồi, hái lá chụp ảnh chả cốm tiện ghê
    [​IMG] [​IMG]

    Mầm gừng mới nhú, hôm nọ đếm tổng cộng được mười mấy cái lá em quyết định thu hoạch, bài ốc hấp lá gừng lấy nguyên liệu từ đây đấy
    [​IMG]

    Thùng rau ngót và mồng tơi. Hoành tráng lá thế nhưng phân vi sinh đểu đã làm thiệt hại hết thùng rau ngót của em, chỉ còn nhõn 3 cây
    [​IMG] [​IMG]

    Mồng tơi sau khi ngắt ngon đã nảy nhánh mới, thời kì đỉnh cao nhất là cái lá của nó to bằng nửa bàn tay
    [​IMG]

    Cây đậu trắng đậu đỏ, hồi nó đam hoa, ra quả em cứ bảo chụp lại mà cứ quên, đến khi thu hoạch xong, con gái ăn được 3 bữa cháo nấu đậu rồi mà vẫn ko nhớ ra
    [​IMG]

    Lá lốt trồng 1 tuần đầu ngắc ngoải tưởng chết, ai ngờ càng ngày nó càng tốt, mấy món gần đây dính dáng đến lá lốt đều là ngắt từ đây mà ra
    [​IMG] [​IMG]

    Rau muống gieo chưa đầy 2 ngày đã nảy mầm, thế mà cô bạn dọa gieo cả tuần mới lên làm em cứ chần chừ mãi mới quyết
    [​IMG] [​IMG]

    Hiện "vườn" còn có rau mùi tàu, cây chanh, mới có thêm cây xương sông chị Luckystar cho, cây ớt ăn phải thuốc độc ngỏm đi thì quả khô rụng xuống, giờ hạt nó nảy mầm mọc chi chít, em chẳng biết phải nhổ bớt cây nào, giữ lại cây nào, ớt từ hi trồng đến khi ăn được quả mất bao lâu hả cả nhà?
     
  10. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em ko nhớ tên đâu, cái card thì lại vứt đi rồi, dễ tìm lắm, nằm ngay mặt đường TC mà, gần chỗ Hồng Minh Baby. Nếu chị mua thì nhanh chân vì vải này nó về từng đợt, hết rồi là ko có mẫu thứ 2. Hôm em mua xong nhìn tấm vải còn lại ko nhiều
     
    hugonina thích bài này.
  11. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nửa gói cũng ok hử, tốt quá, lại thêm một mẹo tiết kiệm. Mà sao mày hoang thế, sao ko giữ lại 1 hộp mẻ vừa làm lúc trước để làm men, chơi hẳn gói mới?
     
  12. thaoyeu

    thaoyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    mẹ Ỉn & Miu khéo tay lại chịu khó đảm đang, ngưỡng mộ quá đi
     
  13. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,880
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị ơi lươn tẩm bột có phải tẩm ướp gì trước khi cho vào bột ko chị??????
     
  14. thaoyeu

    thaoyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    mẹ Ỉn ơi cho mình hỏi làm sữa chua = men Probiotics thì ủ cũng giống như men vinamilk hay có khác gì k? mình thấy trên link mẹ Ỉn gửi ghi là ủ 15 tiếng nếu ủ = nồi cơm điện. Thế thì mình phải mua máy làm sữa chua rồi vì nhà mình nấu cơm 3 bữa cơ, k để từ 9h tối tới 12h trưa được. hichic
     
  15. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,878
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ối dồi ôi, lạy mẹ ỉn ạ, tôi ngất vì tài chịu khó bày bừa của mẹ. Hix, nhà thì bé mà mẹ bày ra thế này chồng ko nói gì ư? :) Đùa thế thôi chứ nhà ăn toàn rau sạch thế này thì còn gì bằng. Mẹ ỉn lại tiếp tục hướng dẫn cách trồng cây đê....!!!!
     
  16. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ko vì bột chiên nó vốn mặn rồi mà mẹ nó
     
  17. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị làm vào 9-10h tối ấy, để qua đêm đến sáng hôm sau là có sc măm rồi. Thực ra em ủ chỉ mất tầm 11 tiếng thôi đã đông rồi, ko thì chị ủ bằng LVS nhé, hôm kia em ủ thành công đấy
     
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Rau này canh tác chủ yếu cho Ỉn & Miu thôi, bố mẹ thỉnh thoảng ké cẩm được tí rau muống
    Bày bừa là bày bừa thế nào, diện tích nhỏ nhưng sắp xếp hợp lý thì kể cả bày nhiều hơn thế chồng cũng chẳng nói được
     
  19. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Huhu em để lại rồi mà ko biết ai ăn mất
     
  20. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đầu tuần thấy vui lạ, có hứng up bao nhiêu ảnh, tiện em khoe nốt toàn cảnh bộ gối tựa hổ báo cáo chồn, kèm mẫu nhí đứng ưỡn ẹo này

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thêm cái rèm (tận dụng từ mảnh vải voan em mua để may váy nhưng chưa dùng đến) may rèm cực dễ nhé
    Vắt sổ, may mí viền mép vải để ko bị sổ này
    [​IMG]

    Máy cạp này, chỉ dùng đường may thẳng, ko lắt léo dích dắc tí nào hết
    [​IMG]

    Chạy ren ở chân rèm này
    [​IMG]

    Tra móc
    [​IMG]

    Vèo cái là xong
    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này