Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê hê....chị Samhh uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Vào túm đoạn này up lên trang 1, mai kia nhà mềnh off có thạch dừa ăn nè. Biết nàng NGất sửu vì hồi xưa xửa xừa xưa khi cái topic săn Rồng của chị Anna mới bắt đầu, tớ đã vào rùi, sau đó thì lặn mất....sau đó mới thường xuyên thì nàng ít vào nên hok nhớ nhau thoai.
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! heheh vô tư đi, bạn ko khéo tay nhưng hay làm...chị nào ko nhám làm chuột bạch thì cứ ăn đồ em cún làm hahah
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c 2h ạ??? vậy ăn cái gì vậy chị hahaha em nghĩ sao mình ham ăn thé nhỉ....nhưng vẫn muốn tò mò để biết đc ăn món gì. nếu nhà chị thì tiện quá, em sắp xếp công việc rùi chạy về nhà bôi son trét phấn hóa trang cái khuôn mặt lão hóa rùi xúng xính áo quần qua iihihihi + mang theo thạch dừa và 1 cái kẹo lạc huế ( cái nỳ ngon lắm ạ nhưng còn 1 cái nó to bằng cái đĩa cỡ nhỡ...của ít lòng nhiều ợ)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà sau khách sạn hòa bình ấy em,ngày naòem chả đi qua đấy rồi mới về thanh nhàn.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà cũng chửa bít ăn gì,cũng toàn các mẹ mang cây nhà lá vườn tới góp vui là phụ và buôn ,sờ bụng là chính ấy mà.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt em lên anh google map tìm ra rồi chị ạ, em gửi bột khô trước cho chị vào chiều nay ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt dạ vâng....chiều thứ 7 sẽ định cư ở nhà chị đến 5h30 rùi em đi học luôn....ngồi lâu vậy có bị đá đít ko ạ hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì, hôm nay tự dưng em vào được topic này, thế có rồng rồi có được tham gia nữa ko hả các chị :-??. em cũng muốn hóng hớt 1 tý ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà Em thì không off dc vì hôm đó nhà em có việc bận nhưng mà em xin góp xoài ương 20 năm tuổi của nhà em chua chua nhưng ướp với đường để trong tủ lạnh thì ngon cực ý hoặc chấm muối ớt quan trọng là Xoài của nhà an toàn cho bà bầu Em xoài nhà em đây ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt xèm xế nhưng em ko ăn đc của chua ..tự thấy phí nữa đời người rùi....mẹ chồng em cũng về quê hái lên bao nhiêu là soài như thế này, vì nhà chồng em cũng có 1 cây mà
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bạn của chị quá siêu quá tài..quá cảm phục sinh đôi mà đc vậy là mẹ giỏi con khỏe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! topic hay wa.bác Doanh ơi cho e nhập hội săn rắn với ah.vch e cưới được 7 tháng cũng là 7 tháng thả rồi mà rồng chẳng thấy mà rắn cũng chẳng thấy đâu.huhu vch e đang mất dần hi vọng.bác tư vấn cho e với ạ. e sn87.4 chu kì gần nhất là 1/2-8/3-17/4-17/5 đợt tháng trước e đi siêu âm thì trứng 17mm,niêm mạc dày hình 3 lá 9mm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có lúc nào là do thuốc ông Trí ko nàng? Tuần trc tớ cũng bị vậy đấy, cũng khoảng 5 ngày đi liên tục, trong khi đó bình thường là 2,3 ngày mới đi 1 lần, hehe.(em xin tên phép thô thiển học tí). Xong nghỉ thuốc đợt 2 thì ko bị nữa, sang đợt 3 lại ok ko bị chạy nữa rùi, hix
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ béo cũng nghi là có gì, mình gầy quá cũng có người hỏi có gì rồi à, thật ko thoát khỏi, huhu.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà Nhìn xoài nhà chị mà ướt hết bàn phím rồi!!!!!!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì Hi màu xoài mà em không ăn dc chau tiếc nhỉ chị phải ướp đường chị mới ăn dc
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nó mới sinh được 4 tháng thì dính bầu luôn, định đi bỏ nhưng vì có 2 tim thai nên đành giữ lại, giờ bạn của em chăm con thì bơ phờ luôn. 3 chàng hoàng tử . Trộm vía là 3 bé đều ngoan à, mẹ đặt đâu con ngồi đấy . Bé được 8 tháng rồi nhưng ăn bột với ăn cháo thì loáng 1 cái là xong . Chị cũng sẽ được như thế mà :-". Cố gắng ăn tẩm bổ thật nhiều chị nhá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà Nhìn xoài nhà chị ngon thế ạ . Chỉ tiếc rằng em nghén ngọt ( (. Cứ thấy chua là sợ ạ