Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) chị cũng ít về lắm, con cái rồi nên đi đâu cũng khó. e học cùng ai ở xóm chị vậy? e sn bao nhiêu nhỉ? 8x đời đầu chị còn biết chứ thế hệ sau thì chị chịu, vì chị ít ở nhà lắm, cũng ko học YD2 nên ko rõ lắm.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) em 91 cơ chị ơi,em học cùng với Linh ( hình như con ông công an viên hay sao ý hihi). chị định cư luôn trên hn rùi ạ.chẳng bít sao chứ thực sự là em ko thích ở hn,thích ở gần nha hơn
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Cả nhà mình ơi. Em thanh lý đống áo phông kiểu dáng thế này. Cả nhà mình ủng hộ em phát nào http://www.lamchame.com/forum/showt...-hàng-MaxMara-đồng-giá-160K-ship-hàng-tận-nơi Em cảm ơn mọi người trước ạ
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) uh, em 91 thì chị cũng chịu ko biết con nhà ai, chắc hỏi em chị thì mới rõ, vì em chị 1 đứa 90, 1 đứa 92 đều học YD2 cả. mà có khi em biết bố chị đấy, bố chị về hưu nên có làm thêm bảo vệ của trường đấy. còn e biết thầy Sơn dạy Văn chứ? bgio là hiệu trưởng YD2 ý, nó là em chị đấy (e con chú ruột chị đấy)
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chào cả nhà! Lâu lắm mới vào thăm các mẹ. Tuần vừa rồi mình đã ở BG 1 tuần đây. Không khí thật thích!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Hô hô, thế hóa ra bên hội BG cũng có vài người bằng tuổi em he he
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) em bít thầy sơn hí hí,mấy bác bảo vệ ở trường em cũng quen mặt hết chị ơi,ngày trc đi học toàn quên đi dép quai hậu,từ nhà phóng đi lôi dép lê đến trg nên bị tóm thường xuyên he he,giờ nghĩ lại thấy vui quá
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chậc chậc, mấy ngày em ko vào nhà mình, hehe
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Hô hô, thế mẹ nó = tuổi tớ hả. Tớ đầu 8, đầu của đầu nhé . Mẹ nó cũng đồng hương BG?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Bác du lịch về chưa bác ơi? Nhà mình hồi này nhiều người mới quá Bác nhỉ? Ẻm lâu ko vào nhà, chẳng biết ai ạ :">
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Bác về rồi em ạ! Uh chị cũng chẳng biết ai vào với ai. Welcome tất cả mọi ng Em năm nay có dự định đi chơi đâu ko? Cv bận ko?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Hii. CV of E cũng hơi bận bác àh! Năm nay chắc E chỉ đi chơi cùng gia đình, vs cả có kế hoạch đi phựợt vài nơi gần gần vs bạn bè thôi ạ! Nhưng hè này thì E chỉ đi biển chơi thôi, bao giờ mát mát mới dám đi phượt ạ! nắng này mà đi phựợt thì mệt phờ bác ạ Bác đi đc những đâu rồi?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) uh, thời học sinh bao giờ cũng vui nhất, trước bọn chị thì toàn bị tóm vì ko chịu mặc áo dài vào các ngày t2,4,6. Ở trường YD2 chị nhiều bạn và người quen làm giáo viên lắm. chắc em biết mấy thầy cô: Hương, Tuyên, Hậu, Hạnh...toàn bạn học của chị đấy, còn mấy anh chị như anh Khương, chị Huệ,...hihi đông lắm.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) đi chơi vui vẻ không bác? có đi Hội An thăm thú gì không bác?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Ờ, ngày xưa mình cũng toàn trốn mặc áo dài thôi, mấy lần bị thầy Lợi tóm nên ghét thầy lắm, giờ nghĩ lại lại thấy ân hận vì đã ghét thầy
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) nghĩ lại hồi cấp 3 vui quá,lúc đấy học thì chỉ mong đỗ đh để đi học thật xa, dc tự do,nhưng nếm trải rùi mới bít, cái thời ngây ngô ấy vui bít bao nhiu.ôi nhớ ngày xưa quá hic hic
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) trường em học ko bắt mặc áo dài,may quá đi mất.mặc cái ấy vướng víu khó chịu.em thì hay chạy nhảy lung lung nên nghĩ đến áo dài là ngại oy hehehe
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) ngày ấy cứ trốn mặc áo dài, chứ bây giờ lại thấy tiếc đấy, thèm đc mặc áo dài trắng, xem lại ảnh thời đi học, mặc đẹp thế mà cứ trốn, chẹp...tiếc quá...
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) bjo ít có cơ hội dc mặc,tự nhiên nhiều khi thèm dc mặc áo trắng.nhớ ngày xưa quá.bạn em cứ rụng lả tả lập gia đình rùi nè,cũng mong đến lượt mình quá