Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà Thì có ai cấm mình được mơ ước đâu mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Èo, có khi mẹ thấy ăn ngon quá thì ko chỉ vài miếng đâu, mà mấy quả cũng đi bay ý
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy ợ bác.e gà lắm nên ko bit đâu.e đang sắn rắn đây mà 7 tháng rồi.oải wa ! teng kiu bác nhé. lên thấy nhiều mẹ săn được rồng rồi mà min hf mãi chẳng thấy gì.chán thía !!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy mẹ lại đi đâu tám rồi ạ
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sinh đôi thích nhỉ... vất vả nhưng mà vui lắm .....
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vui nhưng mà mệt lắm đấy chị ạ. Thì ở đời được cái nọ mất cái kia mà chị . Ước gì em cũng được như thế nhỉ . Sinh đôi 1 lần cho biết, chị cũng sinh đôi ạ ???
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì lần trước các nàng ấy ăn vạ đến 6h30 ấy chứ, 5h30 đã nà gì ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì bắt đươch bác đây rồi.bác tư vấn cho e với ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chào mừng em vào nhà nha,ai vào cũng được mà,chưa có con,có con rồi,và chuẩn bị có con đều vào được tuốt em ạ,tham gia trao đổi kinh nghiệm bầu bí,và nuôi dậy con cái ây mừ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e lại up lại kẻo bài trôi nhanh wa
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà ôi ngon quá,thế này mà dầm với nước mắm đường,thì ngon phải biết,thay mặt hội nhà rắn bác xin nhận nha,thật là đáng quí vì đúng nghĩa cây nhà lá vườn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì hì, thanks chị nhá. Thế nhỡ em cũng ăn vạ thì các chị tính sao ạ :-"
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên hehehe vậy thì em yên tâm, chỉ sợ ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt cơm nước của nhà chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái vụ khều này thì chị làm ok lắm, chỉ ngại là cho tay vào nó cứ mút chùn chụt mà thấy tội thôi ... HÍ hí hí ... À, chị nhớ hôm trước em có up bài Cúng Mụ cho Chúm ( chị nhớ có đúng ko nhỉ ), trên chị ko làm thế nên cũng muốn tham khảo xem, em có thể tìm lại giúp chị em em up ở trang nào không nhé, có gì chị đưa cho đứa em dì để nó làm cho thằng ku cháu ... (u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chào mừng em vào nhà nha. em sinh năm 1987 năm nay em 26 tuổi âm,nếu em có bầu vào tháng 6 âm lịch hoặc 8 âm lịch là con trai em ạ.tháng trước chu kỳ của em 40 ngày ,tháng vừa rồi chu kỳ 31 ngày,vậy em đợi tháng này bị ngày nào thì báo cho chị biết để chị tính ngày rụng trứng cho em nhé.'
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! UH đợt đầu uống ko bị thế, gần cuối đợt 2 tớ mới bị mấy ngày như vậy, hết thuốc lại thôi, đâu vào đấy 2,3,4 ngày, haha. Giờ uống thuốc tiếp nhưng lại ko bị nữa, thế mới hay chứ, chẳng hiểu sao.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thật đúng là cái số của mình, hôì sáng rảnh thì chả thấy mống nào, chiều bận thì nhà được xây vèo vèo, leo phát mệt ... Híc, giờ lại phải lượn nữa rồi ... @ ma ma: ở Hn có đk thì đi tập yoga đi chị ui ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế có tính được là trai or gái ko hả chị ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em gái chị uông thời gian đầu cũng bị như vậy sau thì hết có hỏi ông TRÍ,ông bảo không sao nó đang đào thải độc ra khỏi cơ thể,em uống từ bao giờ vậy ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cho tay vào mà mút chùn chụt chắc cháu chị háu ăn lắm nhỉ, thích thế, trộm vía! Bài cúng Mụ đây chị ơi: http://www.lamchame.com/forum/showt...ên-trì-ắt-thành-công!?p=10751418#post10751418 Chúc ku cháu chị khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn nhé! (u)