Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À đấy em bảo hỏi thăm em gái bác em tình hình thế nào mà cứ quên, bác ấy sao rồi ạ, có tiến triển gì ko, có uống nữa ko ạ, bác ý uống dc bao lâu rồi bác nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chỉ vì tiện thể chồng đưa đi ,mà đi siêu âm sớm quá vừa tốn tiền ,vừa thấy lo vì[ chưa thấy em ấy đâu] các chị trong nhà đều khuyên từ từ hãy đi nhưng mà cứ đi để tiêu tiền ,thì ai dám mắng cơ chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ờ, có khi thế. Hay nhỉ! mãi thì chả bị uống gần hết lại bị nên mình chả nghi ngờ gì nó cả. Thế nàng có phải uống thuốc ko? hay cứ kệ thôi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tình hình là tháng này em chậm mất 9 ngày rồi ạ! Hix,mấy hôm nay e ngực chẩy vs bị đau 2 bên đầu ti, vs đầu ti cứ nở to to ra ấy. Thế là e thử ra 125 Thái thịnh khám vs siêu âm thử. Kết quả siêu âm thế này ạ! Em gà mờ ko biết gì các chị xem thử hộ em với. Tử cung : - Tư thế ngả trước. - Kích thước bình thường - Cấu trúc âm đồng đều, không có khối cư trú, đường lòng tử cung không bị đẩy lệch. - Nội mạc tử cung phát triển D~5.8mm - Buồn tử cung không có dịch, không có túi ối. Phần phụ phải : không có nang noãn vượt trội. Phần phụ trái : có nang, dịch bên trong nang không đồng nhất KT: 31.5x26.2mm Kết luận : Hiện tại không thấy nang noãn vượt trội buồn trứng 2 bên. Theo dõi nang nhầy buồng trứng trái. Bác sĩ bảo em là về 1 tuần nữa thử lại que với đi siêu âm lại. Đã mẹ nào có nang nhầy ntn chưa ạ? e chưa hiểu cái nang nhầy này là thế nào ạ .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy chị bàn chuyện gì đó ạ ??? Tình hình là em vào hóng xem có học hỏi gì được ko ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng có biết mấy về thuốc đâu bác! Căn bản là hồi em trong thời kỳ chờ đợi em cũng bị Tào Tháo đuổi chạy de kèn, em theo thói quen ra hiệu thuốc quen mua Berberin thì chị bán thuốc hỏi "Thế tháng này thả chưa?"(trước đấy em ra mua vitamin về ún để chuẩn bị săn rồng nên chị ấy vẫn nhớ), em bảo thả rồi, thế là chị ấy bảo "thôi mày mua thuốc làm gì, ra đầu làng xem nhà nào có cây ổi xin lấy 9 cái búp về nhai với mấy hạt muối cho tao là khỏi ngay. Mày thả nhỡ dính rồi thì ko dùng thuốc này được đâu!" Thế là em không mua thuốc nữa mà mua Quickstick. Nhà em thì ngược lại với nhà bác, chồng em cứ bị làm sao lại "Em ơi, anh bị abc, xyz..., uống thuốc gì nhỉ?" Toàn làm như vợ là cái tủ thuốc ý bác ạ! Chồng em mà được như bác giai nhà bác chắc em sướng nhất quả đất rùi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là tháng đó nàng đón đc CHúm hử??? hờ hờ hay là tối mình đi mua QT thay vì mua becberin nhể? Thấy máu roài đó!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhắc đến ông Tào Tháo tôi lại nhớ ra lúc tôi đang trong thời gian chờ đợi cũng bị ông ý đuổi cho chạy té khói. Hay là bà cũng... Tự nhiên hồi hộp thía!!! Có lẽ nào... ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vừa post bài xong thì đọc được cái này. Uh, tháng đấy tôi đón được em Chúm đấy! Bình thường nhà tôi lúc nào cũng có Berberin vì lão chồng tôi "xấu bụng" lắm, tháng đấy trời xui đất khiến thế nào mà đúng hôm tôi đau bụng thì nhà chả còn viên nào, may thế, chứ nếu còn là tôi cũng uống rồi đấy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí hí nghe thấy phứn khởi roài đó. Mẹ con Chúm đá đít cô mấy phát cho cô tháng này trúng số nào! Chụt chụt...cám ơn CHúm trước nhá! UI ! giờ mí để ý chữ ký. Chúm sắp đầy tháng roài nhỉ? Chỗ nhà bà có làm cốc mò ko? Trên CB nhà tui có đó. AH, mà có biết cốc mò là rì hok đó???? HOK biết thì chờ chị Tilu vào giải thích nhá! há há há. Mềnh chỉ biết đầy tháng thì có món đó thui, cũng chả biết cụ tỷ ra răng. Khi nào đầy tháng con mềnh, mênh mới tìm hỉu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihiii cũng vừa post xong thì đọc bài của nàng. Chả có nhẽ....ui...đang mơ que 2v nà! Suỵt. Đừng ai gọi e dậy nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ấy đang có bầu em ạ,nưng bảo từ từ hãy đi siêu âm nhưng cứ thích đi sớm,có chịu nghe lời đâu.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi hi trộm vía, em bé nhà em hồi 16w cũng nặng như vậy. Chắc sang tháng thứ 5 là chị lại lên cân ngay ấy mà, hồi bầu đứa lớn sáng thứ 5 em lên được 4kg đấy ạ. Em ăn uống cũng bt, lười uống sữa lắm chị ạ. Trộm vía là em Rồng đạp nhiều và nghịch lắm ạ, nhất là lúc nào em nằm nghiêng là cô nàng đạp cho tới bến luôn hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô sờ kê luôn, hai mẹ con cháu hợp sức đá đít cô tháng này trúng số nhé! Piu...piu!!! Cô làm thế nào thì làm, mai mang que 2v vào đây thì mẹ cháu mới cho sờ trym cháu nhá! he he Mai nhà tôi làm đầy tháng cho Chúm nè, chả hiểu sao tôi tính là ngày kia mới đầy tháng, chữ ký của tôi cũng thế mà ông thầy lại bảo ngày mai! Cốc mò có phải là bánh nếp nhân đậu, gói hình tam giác không? Người Tày trên này có bánh như thế nhưng ko biết có giống chỗ nhà bà hok?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em uống đc 1 tháng rồi bác ạ, em cũng nghe các chị trên nhà mình mách uống thuốc có thể bị lạnh bụng nên em kệ, em bị mấy ngày lúc uống đợt 2 nhưng giờ thì thôi rồi ạ, em đang uống đợt 3.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhưng mà chị lười lắm ý.....................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê tớ kệ nó thôi chẳng uống thuốc gì hết, chạy mấy ngày là xong, hix. Ý nghĩ của Hienlinh hay phết đó, cứ hi vọng thế cho nó hay nhể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hii.e teng kiu bác Doanh nhiều nhé.lúc oánh chén xong vch e cũng kê cao gối ấy chứ. cơ mà chỉ 10ph là e phải đi rửa ráy ngay.ko thì khó chịu lắm. dạo này lão nhà e mong lắm nên lần nào cũng bắt kê gối mặc dù e đã bảo là hết ngày RT rùi kê gối làm gì có ích lợi gì.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! có em ạ,nhưng xác suất vẫn có sai đó em ạ,em vào trang 1 xem danh sách chị tư vấn ,và đung hay sai đều có ở đấy đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e lanh chanh hỏi ko bit mấy mẹ đang uống thuốc gì của ông Trí nhỉ ??