Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Mình lại tự do, chồng vừa lên đường đi công tác rồi...
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Sao hội mình đợt này xông xênh quá nhỉ . Người thì chồng đi vắng , kẻ thì con đi vắng .
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Bùn ngủ tóa rồi.......................................
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Bà già này chỉ toàn nói những câu làm tụt hết hứng làm việc
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! khà khà, bà già đi tắm rồi đi khò đây. Chiều nay mải nấu cơm cho chồng ăn còn đi công tác nên giờ này mình vẫn chưa tắm
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Hô hô tưởng mebin chính chiến ác liệt lém cơ mà, Ah thía mẹ cháu mở cty làm Giám đốc giá đình chưa nhể???
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Ngâm thơ nào : Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Nãy em nấu cơm mà cứ tưởng tượng cảnh sáng nay 2 bố con nó ấp nhau ngồi trước cửa, mình cũng ngồi đúng chỗ đấy, bần thần chảy cả nước mắt. 2vc đang giựn nhau, ôm ấp giề chứ.. Chồng già hay đi hát lượn thế.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Eo lần này of có mebin đi cơ à,hoành tráng nhỉ? thế có ai lấy gì nhà mình tớ gửi nào, ke ke
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Ờ! Dưng mà ông bà + con gái vừa về đến nhà, nó đang hét ầm lên trong điện thoại vì thấy nhà bà nhiều đồ chơi quá (nhà ông bà mới bán từ Tết mà).. thấy rổn rảng cũng yên tâm rồi. Chồng tớ lại đi chơi rồi. Tớ ngồi học TA đây.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Lần này em cố lết cái thân già đi ọp để mà gặp chị Bin. Hề hề.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Ôi giời ơi,cô là cái thân già thì tui đây là cái thân giề hở giời?mà quên mất, c còn biết mặt Zin rồi chứ nhỉ?ấn tượng với làn da Bạch tuyết của hai mc e lắm nha.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Vưng, hôm hchợ vội quá k kịp nói chuyện nhìu, chị em mình hẹn nhau thứ 6 này nhé!
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Vừa phải thôi chị ạ. K đến hôm đấy nghẹn ngào quá k ăn đc gì lại bảo đi off mọi ng k cho ăn