Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Hnay e dẫn chị Vân đi mua 1 áo 1 váy xinh lắm. Nglinh: Áo giống e hết rồi
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Trời . Hôm nay đen từ sáng sớm đến tối khuya . Sang đi mua xôi mấy hàng cũng hết . Em ơi. Hết rồi thế k mua cho chị đc cái nào giống giống như thế à
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! T6 chị đi ọp ko thì để nhìn cái áo e mặc hôm đấy, thích thì e mua choa
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Có đi . Nhưng chị muốn hôm đấy có để lấy luôn . Áo em định mặc hôm đấy là cái nào ? Trên mang có hình k cho tên để chị search
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Ở đây có mỗi em, chị Bin và Ngờ bếu nhỉ.. mấy hnay 2vc giựn nhau, mình cũng thẩn thơ suy nghĩ, xem rốt cục là tại vì sao.... Tối nay lại bồi thêm mấy dòng dưới của chị ma ma doanh, lại thẩn thơ sao nhà ngta lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, nhà mình chỉ đc chốc nhát là gây nhau. Mình đang cân nhắc lại vai trò của từng thằng trong c/s gia đình. Ai đóng vai trò quyết định trong hạnh phúc gia đình nhỉ?
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Nhà em tối qua cũng gây nhau. Sáng nay có làm lành tí . Tối nay lại tiếp tục .
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Hic, chả có chị ạ, e có 2c giống nhau, khác màu, e mặc cái màu hồng dồi, còn cái kia ko mặc đem giặt, e sẽ mặc 1c hoặc ko mặc cả 2, mặc cái #. Chị ưng cái nào e đưa chị cái đấy, ngại mỗi cái là áo e mặc rồi thôi.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Câu trước câu sau đá nhau , chả hiểu gì sất . Túm lại là cả 2 cái đều mặc rồi hả ? Hay chỉ mới mặc cái màu hồng ?
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! E mặc cái màu hồng rùi, cái màu vàng chưa mặc nhưng giặt rồi.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! "Vắng em có một buổi chiều. Mà anh chếnh choáng như diều đứt dây..."
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Thế đưa cái màu vàng cho chị cũng đc. Nothing ! Tưởng mặc rồi thì hơi lăn tăn , vì chị tặng em chị ấy . Còn giặt rồi thì k sao đâu. Đằng nào chẳng phải giặt
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Zin ơi.Zin tự kỷ thật rồi Zin ạ . Học TA mà viết toàn tiếng Việt thế ? Nhà các chị có muỗi k , sao hôm nay nhà em nhiều muỗi thế chứ lị .
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Dồi : ngta cố tình viết thế mà. E ngại chị lăn tăn thôi. Chứ con áo màu hồng lúc về thử ngắm trc gương dồi cửi ra đi giặt í mà , áo vàng ko thèm thử, cứ thế đem giặt .
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Thế thứ 6 cứ mang cái màu vàng cho chị nhé . Thanh kiu (u)
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Đúng là đang nhờ vả có khác, vứt ngay cả cái mác công an + cái còi!
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! tớ đang muốn mình cứng rắn đúng nghĩa của từ Tệ Bạc, hic hic thế mà ko thể dc.