Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em thấy không làm bát hương riêng đâu ạ, thầy cắm luôn hương vào đĩa xôi ý! :)
     
    Đang tải...


  2. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    thực sự không phải chị không làm được những việc đó,quá nà...............................muỗi, không biết thì học hỏi ,nhưng chị không muốn đó em ,một mình chi mua đất ,xây nhà toàn bộ trang thiết bị cũng như nội thất,trông nom thợ thuyền,thu va hà vén đều 1 tay chị, chồng chị không nghỉ phép 1 ngày nào ,vẫn phải đi làm bình thường ,nhà xây 5 tầng chị cứ chèo thang lên tận trên cao xem thợ làm ăn thế nào,sai gì bắt làm lại,6 tháng trời gầy đúng 6kg ,dưng cơ mà mấy cái vụ ốm đau mình cũng ôm đồm hết thì khổ mình á ?chả tội gì ,phải san sẻ cho chồng chứ ?và phải tạo việc cho chồng biết quan tâm đến mình,kể cả lúc nào ở nhà chị mặc áo trong,cũng gí lưng ra cho chồng cài hộ,bảo sao em không cài,chị bẩu em bị đau tay,thế nà hắn làm,kể cả khi vc tình củm,chả bao giờ bác cởi tuột ra đâu,toàn anh ơi cởi cho.........iem,chị nhõng nhẽo làm nũng cực kỳ,chồng chị bảo sắp bà ngoại đến nơi rồi đấy,chị bảo em á...........70 tuổi vẫn thế,hắn ngồi xem đá bóng là chị lăn vào gối đầu,hoặc nằm cạnh dựa dẫm,chị thì chuyên đời hay dỗi,có hôm đang dỗi chồng không nói không rằng,thì có khách,vậy là chị phải coi như không có chuyện gì,vc nói chuyện với khách vui như tết,hắn sướng lắm tưởng chị hết dõi ,ghé tai bác nói nhỏ,anh thích ngày nào cũng có khách em ạ,nhưng khi khách về chị lại không nói gì,xã bảo ô hay !lại dõi tiếp à ?chị buồn cười quay đi,hắn bảo mẹ mày có cười thì cứ cười đàng hoàng việc gì cứ phải quay đi như thế ?thế là hắn xông vào cù chị, làm chị không nhịn được, cười phá lên thế là hết dỗi.mang tiếng nhiều tuổi nhưng vc chị vẫn còn trẻ coan lắm suốt ngày trêu nhau ý mà.
     
    Sửa lần cuối: 11/6/2012
  3. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,667
    Đã được thích:
    12,413
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chào cả nhà em vừa về Hn lúc chiều, mệt và buồn ngủ nhưng cũng kịp lội gần hết nhà mình rồi. Đi xa nhớ cả nhà quá! Mong rằng sau chuyến du lịch chị Nhóctin thử lại sẽ 2 vạch đỏ chót. Thứ 7 này đi off nhà chị Anna em đk 1 chân các chị nhá! Hay quá lại được gặp cả Rồng Cún rồi! Chúc các mẹ đang mong 2 vạch sớm được toại nguyện, chúc cả nhà mình nhiều niềm vui thôi em out đây, mai em sẽ post ảnh khoe với các chị sau ah. (u) (u) (u)
     
  4. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Úi thui bác đừng giận em mờ, hị hị, tại em mót quá ý mờ, mới lần đầu nên là em hồi hộp nhắm ý. hị hị.
    Huhu, các chị ơi, em tức quá em vào xả tý
    Ngày trước mới về nhà chồng em đi vệ sinh vào quên tắt điện hiên, bố chồng phi vào tắt cái bụp rối nói khó nghe.
    Từ đó k bao h em bật điện nữa, tối nay bảo chồng em dẫn đi, dở chứng k dẫn, tự yên em nghĩ nhỡ trơn mưa ngã thì khổ vì mới...thế là em bật điện...và biết ngay là em quên k tắt
    Huhu, bố chồng mở cửa cái rầm, tắt cái bụp rồi lại đóng cái rầm
    Em biết là mình k tắt là sai, nhưng làm gì đến mức đó, em nằm nghĩ mà chảy nước mắt ra, lão chồng bênh bố mẹ, thế là cãi nhau, lão vừa đi trực rồi...huhu. em buồn quá.
    Em sống ở nhà chồng vô cùng áp lực, em biết làm sao đây chứ, em luôn nhẫn nhịn nhưng hình như càng thế mình càng lép vế, em thây sbuoonf vô cùng, huhu. Các chị ơi, em ao ước lắm có một mái nhà riêng, nhưng đến bao giờ, 4 ngày nữa có kết quả thi công chức, em sợ mình thân cô thế cô sẽ trượt, em k đi làm em phải sống cảnh này tới bao giờ, huhu
     
  5. mebebin3

    mebebin3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    1,333
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    Em là em kết mấy mẹ ở đây rồi đấy ạ :D. Vui tính hơn hội những bà mẹ sinh vào tháng 11 :D. Thế em giờ đang 19 tuần, trước đó tuần thứ 14 thì em siêu âm ở ngoài, chỗ Tràng Thi đối diện bệnh viện C ý ạ. Cái bác sĩ siêu âm ko nhìn rõ giới tính thai nhi mà chỉ kêu là chắc dự đoán là con trai. tuần trước em định siêu âm 4D mà tới lượt em thì hết vẫn vé :(. Dù trai hay gái thì cũng đều là con của mình các chị nhỉ ?? Nhưng em vẫn tò mò xem giới tính con mình là gì ạ :D
     
  6. mebebin3

    mebebin3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    1,333
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    Thôi, cố lên chị đừng khóc nữa. Bầu là hay quên lắm đấy nhá. Nhưng lần sau chị cũng nên tắt đèn, dù biết mình sai nhưng bố chồng chị cũng có vẻ khắt khe nhỉ ??? chị xả stress ở đây xong thì đừng có buồn nữa đấy nhé, kẻo con lại buồn theo đấy, vui lên chị :D.
     
  7. mebebin3

    mebebin3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    1,333
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Mấy mẹ ơi, sàng lọc trước sinh từ tuần thứ bao nhiêu tới tuần thứ bao nhiêu là ok ạ ??? Em 19 tuần rồi có sàng lọc được ko ạ. Và khi đi mang theo những gì ạ ??? Có phải mang theo sổ khám + phiếu siêu âm trước đó ko ạ. Em thấy mọi người bảo là phải khám + siêu âm ở đó thì mới được đi sàng lọc ạ. Mấy mẹ có kinh nghiệm tư vấn cho em với ạ. Thanks mấy mẹ nhiều ạ :D
     
    samhh, mamadoanhPrincess thích.
  8. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cuộc sống là thế đó em ạ, có nhiều cái rất nhỏ nhưng đủ làm mình phải suy nghĩ và tủi thân. Bi giừ có em bé rùi, khoảng thời gian này mình hay mệt lắm em, nên thôi cố gắng bỏ qua được gì thì bỏ qua nhé, chứ để trong lòng mệt lắm.... Em cũng có thể nc với xã em, rằng bg em bầu bí rùi, tâm trạng bắt đầu thay đổi, cần phải vui vẻ khi sinh con ra con mới luôn tươi tỉnh dễ nuôi.. đại khái thế, mỗi lúc tỉ tê 1 tý, chị tin chồng nào cũng thương vợ thương con thui, sẽ dần dần để ý ý mà... Em vui lên cho cháu chị khỏe nhé!!!
     
  9. meodiudang

    meodiudang Mẹ Kenz- 0934.848.168

    Tham gia:
    18/10/2011
    Bài viết:
    10,722
    Đã được thích:
    3,862
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị mamadoanh ơi! hôm nay em tròn 13w 5 ngày, đi siêu âm Độ mờ da gáy và một số dị tật thai... hoàn toàn bình thường vui lắm chị ạh. Trước khi đi em cứ run run và khấn....
    Báo cả nhà tin vui .. Là Hoàng tử Rồng cả nhà ạh! Bác cho xem kỹ lắm, nhưng vẫn bảo chưa chắc chắn lắm! hihi! Xã em cứ tít cả mắt từ chiều tới giờ các mẹ ạh! :D
    mới 13w chắc chưa chắc chắn cả nhà nhỉ! Mà con trai thì dễ nhận biết hơn con gái thì phải! :confused:
     
  10. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hihi, đọc mấy dòng của bác Doanh mà em cứ ước ao giá nhà em cũng có cái không khí như nhà chị! Chị giỏi quá đi mất.
     
  11. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    em ơi em sang topic của mẹ CUA HA NOI HỎI CHỊ ẤY NHA,CHỊ ÁY RẤT THẠO VỀ NHỮNG KHOẢN NÀY,CHỊ ẤY SẼ HƯỚNG DẪN CHO EM ĐẤY,HỎI GÌ VỀ THUỐC THANG CÁC MẸ NHÀ MÌNH CŨNG TOÀN SANG ĐÓ HỎI THUI.
     
  12. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    em sinh năm 1986 em có bầu vào tháng 2 âm lịch năm 27 tuổi âm là con trai.
    Chúc mừng em nha,vậy là khả năng cao em đúng với lịch tầu đó,nhớ giữ gìn khỏe nha,khi nào đẻ xong mẹ tròn con vuông lúc đó em nhớ vào báo cho cả nhà nhé.
     
  13. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em cũng biết là không nên bỏ vào đầu, nhưng mà giá như chồng em nói được 1 câu tử tế thì em đỡ tủi thân hơn. Biết là mình làm dâu chẳng dễ dàng như con gái của bố mẹ chồng, có làm sai gì, có ăn xong vứt bát k thèm rửa, nấu xong vứt chảo đấy mai em rửa rồi bê đồ ăn về thì bố mẹ chồng cũng chả bảo gì, nghĩ mình có mỗi điều đó mà cứ làm như động đất núi lửa, trời sập tới nơi ấy.
    Phen này em k cần chồng em nữa, mấy ngày nữa người ta báo em trượt em xin đi làm công nhân cũng được, ở nhà như thế để em chết trong sầu thảm mất thôi, huhu, nói chung nhiều nhiều cái ấm ức lắm nhưng em đành phải nhẫn nhịn, huhu
     
  14. thaokd.beauty

    thaokd.beauty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2012
    Bài viết:
    1,737
    Đã được thích:
    987
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hixx đợi mãi hôk thấy bác doanh xem hộ e vụ này với bác Doanh ới ời ơiiiiiiiiii

    Tình hình là tháng này em chậm mất 9 ngày rồi ạ! Hix,mấy hôm nay e ngực chẩy vs bị đau 2 bên đầu ti, vs đầu ti cứ nở to to ra ấy. Thế là e thử ra 125 Thái thịnh khám vs siêu âm thử.
    Kết quả siêu âm thế này ạ! Em gà mờ ko biết gì các chị xem thử hộ em với.

    Tử cung : - Tư thế ngả trước.
    - Kích thước bình thường
    - Cấu trúc âm đồng đều, không có khối cư trú, đường lòng tử cung không bị đẩy lệch.
    - Nội mạc tử cung phát triển D~5.8mm
    - Buồn tử cung không có dịch, không có túi ối.
    Phần phụ phải : không có nang noãn vượt trội.
    Phần phụ trái : có nang, dịch bên trong nang không đồng nhất KT: 31.5x26.2mm
    Kết luận : Hiện tại không thấy nang noãn vượt trội buồn trứng 2 bên.
    Theo dõi nang nhầy buồng trứng trái.
    Bác sĩ bảo em là về 1 tuần nữa thử lại que với đi siêu âm lại. Đã mẹ nào có nang nhầy ntn chưa ạ? e chưa hiểu cái nang nhầy này là thế nào ạ
     
  15. mebebin3

    mebebin3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    1,333
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cám ơn mấy mẹ nhé, em đã sang đó hỏi rồi ạ :D. Tại bầu tập 1 nên em chẳng có tý kinh nghiệm nào ạ. Chắc vấp đến đâu hỏi đến đó em mới nhớ được ạ. chứ em hỏi trước toàn bị quên thôi ạ :D
     
    samhh, mamadoanhPrincess thích.
  16. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Không khí nhà bác lúc nào cũng vui vẻ thế thảo nào bác không già được là phải! hihi
    Hình như em tuổi Trâu nên cũng trâu bò quá hay sao ý, trộm vía cả năm mới hắt hơi sổ mũi 1 lần để phải dùng đến thuốc, thế là chả có dịp cho chồng em "trổ tài". May ra em làm nũng chồng được mỗi vụ kì lưng lúc tắm với nhổ violon "vùng da dưới cánh tay" (bắt chước quảng cáo :)) thôi. Giờ thì vụ đó cũng chả làm được vì bọn em ở cùng mẹ chồng rồi, làm thế bà lườm chít!
    Haiza, giờ em chỉ thèm mỗi cái phòng riêng cho 2vc! Nhiều lúc muốn tình củm 1 tí mà lấm lét cứ như đi ăn trộm, chán như con gián!
     
  17. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Sống ở nhà chồng nhiều khi mình phải nhịn những việc như thế đấy em ạ! Khổ thân em! Thôi thì cố gắng nghĩ thoáng ra một chút để khỏe mình khỏe con. Đàn ông nhiều khi vô tâm lắm, chắc chồng em nghĩ đó là chuyện nhỏ nên không để ý đấy thôi, ai biết với phụ nữ chúng mình, nhất là trong giai đoạn mang bầu đang nhạy cảm nữa thì đó lại là chuyện lớn!?
    Thôi ngủ sớm đi em, nghĩ về con để vui lên nhé!
     
  18. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    Em ơi mỗi cái tắt đèn mà em đã suy nghĩ rồi ư ?sau này còn nhiều cái đáng phải suy nghĩ lắm cơ em ạ ,chưa ăn thua gì đâu,vc sông với nhau là phải nhìn nhau và bỏ qua cho nhau nhiều lắm đấy em ạ,mình đã lấy nhau rồi là phải chấp nhận cả cái hay lẫn cái dở của nhau,có ai trọn ven đâu em,khi có con rồi còn nhiều mâu thuẫn ấy chứ,ấy là cách chăm con và nuôi dậy con cái,chị qua cái thời kỳ đó rồi cũng thăng trầm lắm chứ em,nhưng mình biết nên tiến lúc nào và nên lùi lúc nào, đấy mới là chìa khóa thành công trong cuộc sống vc,chứ không phải có mỗi chuyện cỏn con cũng lôi chồng vào làm nó khó xử ,một bên là vợ một bên là bố mẹ ,có phải vô tình mình kéo nó vào mà kết cục là mình bị tủi thân không ?chồng em về bản chất là tốt và thương yêu vợ nhưng em làm nó khó xử, em không hiểu sao chả lẽ trước mặt bố mẹ, nó lại bênh em à ? cần gì thì chỉ rủ rỉ với chồng thôi,mà nói gì thì phải đúng và chuẩn thì nó mới nể mình,còn mình có cái sai là quên thì mình nên nhận lỗi về mình,ví dụ em có thể sử lý như sau :anh ơi, lúc nãy em quyên tắt đèn,chắc bố bực lắm anh nhỉ ?lần sau em sẽ nhớ anh ạ,bảo đảm mọi chuyện sẽ nhẹ đi rất nhiều đó em,mà bầu bí bây giờ là hay nóng nảy,suy nghĩ và tủi thân lắm,ai cũng vậy thôi,em cứ vào đây xả cho nó nhẹ lòng rồi thôi nha,đừng có khóc nhiều mà ảnh hưởng đến con,trời đã cho em đứa con,là điều hạnh phúc nhất rồi đó,hãy biết nâng niu,và càm nhận điều đó nhé còn ngoài ra hãy mở lòng và cho qua hết nha,như vậy cuộc sông của em mới thanh thản và hạnh phúc được,khi sống chung với bố mẹ ,chị biết điều đó là rất khó,nhưng mình chưa có điều kiện ở riêng
    thì mình phải hòa mình thôi,nếu em yêu chồng thì em hãy nghĩ cho chồng em một chút nha.
    Qua một ngày,mất một ngày.
    Qua một ngày, vui một ngày .
    Vui một ngày,lãi một ngày.
     
  19. SDV

    SDV Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Các mẹ thông thái cho em hỏi chút ạ. Em sinh bé hồi tháng 10 năm ngoai, giờ bé được 8 tháng. Em sinh mổ. À giờ bé rắn đã về với em rồi. Các mẹ giúp em với, em hoang mang không biết phải làm sao. Có để được không các me. Có mẹ nào từng ở trong trường hợp này thì cho e xin ít kinh nghiệm va lời khuyên
     
  20. mebebin3

    mebebin3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    1,333
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Đúng là mẹ mamadoanh nói chuyện có duyên nhỉ :D. Trong ngày hôm nay đã có ai khen chị chưa ạ :-"
     
    samhh, mamadoanhThuMinh_Spa thích.

Chia sẻ trang này