Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! đĩa có gửi hành lý ko? nếu đóng hành lý thì vẫn gửi được mà.
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! Cũng như vậy đó em ah, chỉ khác là mang hương vị thơm ngon rất riêng của nhà chị nha!
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! cho chị nghe ké với nha yến............................
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! hihi vậy em đợi chương trình nhà chị để bon chen nà, hihi.
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! dạ chuyện về người âm, thui dài lắm ko kể trên này được.
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! ua, chuyện về tâm linh phải hun, bữa nào đi cà phê lun...........88 cho hoành tráng
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! hihi đồng ý luôn, thui em đi ngủ đây , sáng mai em phải đi tập huấn ở quân khu 7 , hix ko lên 8 với mọi người được rồi. mai nhờ chị em qua coi nhà giúp em nha.
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! có mà họ ko cho nói nước mà tối đa mang 1 hay 2 bình gì đó thui mà fai đóng gói cẩn thận mà sắp bay nên ko làm đc Yến ah hic
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! chà nghe hấp dẫn ah nha, chị em mình cà phê cà pháo 1 bữa đi
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! vậy là chắc do đĩa đóng gói ko kỹ họ nhìn họ ko cho đó, chứ yến mang vô bình thường, đóng trong thùng xốp dày, bên trong dán băng keo ràng dây nhét giấy tùm lum, yến mang nào sấu, nào nhãn, vải, ..... vẫn được.
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! Nghe hấp dẫn quÁ. mắm tép là hơi bị mê đó. Để vô topic còn gì hấp hấp nữa k để ME trước nè
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! Cũng tùy thời điểm nữa đó em, các dịp lễ, Tết thì miễn mang, chị bị mấy lần, còn bình thường thì cũng dễ hơn. Khoe cả nhà tí, hnay bé bạn em vào mang cho sấu tươi và vải, ngon ngon
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! uhm D(ia ko đóng Yến ah, huhu từ đó ko giám mua nữa
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! mùa này còn mận hậu nữa chị à, mà ở SG chưa có nhỉ.
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! Thích thế, vải tầm này bắt đầu ngon rồi sắp đến 5/5 cả nhà ơi.
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! thích quá em ké ăn với chị qua đang ký gian hàng và ck ko hết kìa chị ui
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! đêm rồi mà lại thèm cơm rươu, vải, nhãn, sấu, mận, hix thui em đi ngủ đây. g9 cả nhà nha!
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! nhà chị bán giày con nít nhìn iu nhỉ, Benz nhà em bít đi mới mua giày
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! Chị sẽ cố gắng hết sức để có một chương trìng KM thật hấp dẫn! Cả nhà ủng hộ mẹ Silk nha(u)!!!
Ðề: Chợ Phiên Sài Gòn lần 2 --- Đông đúc - chật chội - ấm cúng! Chà có vấn đề nha hii ngủ sớm đi còn săn rắn