Ðề: Bình yên e cũng mấy lần định ra mỹ đình bắt xe ra biển rồi, e thích đi du lịch khắp nơi trước khi lấy vợ, khii nào chị đi biển kiểu đó nữa rủ e nhé cảm giác mình được tự do nhất nhỉ
Ðề: Bình yên khổ than mẹ nó em chia sẻ cùng mẹ nó ,ôm mẹ nó một cái nào.Mẹ nó mà muốn khóc thì cứ khóc đi nhé!đừng cố kìm nén trong lòng để mãi như vậy có khi sẽ thành trầm cảm mất.
Ðề: Bình yên cũng không có gì to tát lắm đâu mẹ nó ạ, bởi em là con người đa sầu đa cảm ý mà............. thanks mẹ nó đã đồng cảm nha
Ðề: Bình yên Em đi về nơi ấy Hạt nắng cũng vàng hơn Em cười bao lần thấy Mà sao cháy tâm hồn Làm cho lữ khách bâng khuâng Cho cỏ cây vương vấn Tóc rối...gió nhẹ nâng Chiều quên hoàng hôn tím ..... T.K.H 6/2012 Nguyên văn lời xã : Sáng nay anh tìm trong chỗ hồ sơ giấy tờ, thấy hình của em, hồi anh về gặp để mình biết mặt nhau ( quen và yêu qua thư ), hôm mồng 2 Tết cạnh cầu ao trường cấp 3 mình từng học chung, em mặc áo đỏ và người nhỏ bé như cái kẹo - anh chụp lén em.Hôm nay cảm xúc lại, kí ức lại ùa về đê anh làm những vần thơ này.... -Bình yên là đây............
Ðề: Bình yên mình thấy mình và bạn này có nhiều điểm giống nhau ghê, bé nhà mình cũng tên là mít, mình cũng là ng, đa sầu đa cảm, hay nghĩ vu vơ... ngày xưa mình cũng thích thơ thẩn lắm nhưng giờ lấy chồng chả có thời gian nữa, hic đi lấy chồng xa nhiều lúc thèm về nhà quá,
Ðề: Bình yên tối qua chị hàng xóm hẹn dẫn đi xin học cho bé, sáng nay dẫn di, con được nhận vào học liền, 16/7 con đi học rồi, mình cảm thấy vui và bình yên cứ lan tỏa , lan tỏa Thế là có thêm trọng trách mới......
Ðề: Bình yên Xã nhà chị cũng lãng mạn đấy chứ. Hiện nay em cũng cảm giác bình yên, hy vọng cuộc sống bình yên là tốt nhất. Hạnh phúc đơn giản thui
Ðề: Bình yên http://www.lamchame.com/forum/showt...ình-bé-mẹ-và-gia-đình?p=11394646#post11394646 nhìn nụ cười của con là em hạnh phúc
Ðề: Bình yên mong mỗi sớm mai thức dậy, mình thấy được yêu thương được xã ôm vào lòng, mà khó quá, tình cảm, sao giờ hờ hững quá
Ðề: Bình yên SG mấy hôm rồi âm u, như mùa đông ngoài Bắc, đi đường, nhìn hoa lan, lại nhớ anh, người anh thân thiết và thương em vô cùng. Đáp lại tình yêu anh dành cho em, em chỉ có thể dành tình cảm cho anhuw 1 người anh trai Nhớ kỉ niệm những ngày mùa đông anh chở em đi học tồi, đón em về, anh chỉ sợ em lạnh, em bị ướt mưa... Anh nói em phải ăn nhiều Anh chọc em "em ghen, vì anh khen con mèo xinh " Anh kể về những khi đưa em đi học về, anh lại làm gì Ánh mắt anh thật tình cảm....
Ðề: Bình yên mình cũng muốn có khoảng trống bình yên nhưng sao khó quá, đầu óc luôn quay cuồng với mưu sinh , muốn thoát mà ko thoát được ôi cs