Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Quê em ngay gần biển, sướng. Vừa được ngắm biển hàng ngày vừa được ăn đồ ngon. Hôm qua bà ngoại lên thăm cháu mua 2 con cua biển có 70k, nấu cháo cho bé ngon ơi là ngon. Trên này em mua 300k.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày ĐÚng rồi, hôm em đi Quảng bình cua có 120kg/ cân mà. Ghen tị thật đấy. Tối nay nhà em măm - Đậu rán: 5k - Rau Muống xào:4k - Canh riêu cua sấu: 28k => Tổng 37k
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Thực đơn hum nay nhà e ạ : Sáng : Mỳ Chũ :15k Trưa : Canh cà chua thịt bò 10k Nem rán 25k Dưa chuột trộn giấm + rau sống 10k Tối : Canh rau ngót nấu ngao 12k Đậu sốt cà chua 10k Susu xào 5k Tổng cộng 87k (2 người ạ). Hum nay e tiến bộ hơn có dậy sớm nấu ăn sáng hihi...
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Chị ơi, ngao cũng nấu được với rau ngót à? em chưa ăn bao h. Ngon ko chị? có khi phải thử luôn hôm nay nhỉ??? Hôm qua nấu canh cáy rau đay + mướp mà mẹ chồng ko ăn. Chê rau đay nhớt. Lúc nấu hỏi thì : tao rau gì cũng ăn được hết, cứ nấu đi. 2vc ngồi chén hết nồi canh. hehe
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Nhà e cũng thik ăn cáy hơn ạ,lành hơn cua c nhỉ ? Còn ngao nấu canh đơn giản thôi c ah.E làm sạch ngao rồi đun nươc sôi,bỏ ngao và rau ngót vào cùng lúc. Rau ngót chín thì ngao cũng vừa chín,nêm 1 ít gia vị vì ngão mặn rồi. Ăn mùa này mát ạ Ngao e hay nấu với rau cải và rau ngót.Nấu rau cải thì cho thêm ít gừng
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày vào bon chen với các mẹ tý! tối nay báo cáo các mẹ nhà mình ăn: - Vịt kho gừng ướp sẵn rùi tối về kho thôi, hôm trước ăn trực nhà cô em ngon quá hic hic!) - Rau luộc hoặc rau gì đấy nấu canh(tối ghé về siêu thị mua,) - cá đồng kho cay (nhiều ớt và tiêu) =>ok, hôm qua còn lại tổng cộng: 70k, nhưng sẽ còn 1 phần cho trưa mai mình mang đi nữa hihi! đi chợ cuối tuần các thứ đồ ăn mặn rồi về sơ chế sẵn thấy tiện lợi hơn đấy các mẹ, chứ về mà còn đi chợ rồi nấu nướng chắc khuya mới ăn, mà đồ ăn cũng chẳng còn tươi ngon, thôi chịu khó một tý vào sáng thứ 7 đấy, rau thì ngày nào mua ngày í cho tươi, nhà mình dự tính mỗi tuần 700k cho 3 bữa!
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Chỗ em ghẹ xanh bán 130kg/ ký con to khoảng hơn 3 ngón tay í!! tuần nào 2 vc em cũng ăn nửa ký. Mọi người ở Hà Nội vào Đn chỉ măm măm hải sản thôi, bởi thế hè mà đi ăn hải sản là chả có chỗ. Thực đơn hôm nay của nhà em đây: 1. Sáng: bánh mì: 12k 2. Trưa: - Bầu luộc: 3k - Canh cá căn: 13k - Thịt luộc: 20k Tổng: 36k 3. Tối: - Đậu đũa xào: 2k - Cá bống: 10k - Canh bí: 5k - tôm: 10k Tổng: 27k Tráng miệng: chè đậu đen: 0k do chị hai đem cho. tổng: 75k (em dư 25k do chưa tính tiền ăn sáng của chồng )
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Nhà chị có 2 món mặn cho 1 bữa ăn luôn nhỉ? em thích Đi chợ cho cả tuần tiết kiệm được nhiều thời gian lắm luôn đó chị!! em duy trì 5 năm nay rồi, mọi người bảo không ngon chứ em thấy vẫn ngon như thường
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Không có thời gian đi chợ hàng ngày thì 2-3 ngày đi chợ cũng được. Chị đi làm muộn nên ngày nào cũng đi chợ.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Người bán hàng họ hay nói thách bạn ạ. Mình thì chỉ có người cực kỳ thân quen mới ko mặc cả thôi. Còn đâu là mặc cả tuốt. Rau thì nói thách 0.5K - 1K/mớ. Thịt thì 1-2K/lạng, cá cũng 2-3K/kg. Hoa quả còn nói thách nhiều nữa có khi từ 3-5K hoặc nhiều hơn tùy người mua. Nói chung đi chợ cứ nên mặc cả. Một buổi chợ mình có thể tiết kiệm được 10-15K đó.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày đi chợ mà không biết mặc cả nhiều khi họ nói thách nhiều hoặc cân không đúng cũng mất một lượng tiền kha khá để bỏ lợn đây.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Chính xác. Nói thách và cân điêu là hai vấn nạ ở chợ. Mình bữa rồi mua 3.8 lạng tôm mà người bán hàng cân cho có 3.5 lạng. Mình đi cân lại phát hiện nên ra đỏi. Nó mới trả mình chứ ko thì mất toi 4K.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày hì hì nghe khen mà thích thật Dạo này, thứ 7 - cn 2vc em không về quê,tranh thủ dạo đường biển nên nhiều khi mua được cá rẻ mà tươi.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Em thích ăn cua ghẹ tôm mực lắm luôn ý,nhưng mua trên này thì quá đắt,họa hoằn mới đc ăn (
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Có khi tớ chuyển sang buôn cua, ghẹ, tôm, mực giá rẻ từ quê tớ lên nhỉ? Tớ mà buôn thì đảm bảo rẻ nhất trên này. Hic. Mỗi tội ngại mấy món đó lách cách, tanh tao.... ^0^ Nhà thì bé như cái mắt muỗi. Mẹ nào ủng hộ tớ buôn mấy món đó nào??? hehe
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Em ủng hộ 10 tay 10 chân luôn.cơ mà buôn hàng tươi sống thì mệt lắm đấy chị ạ,em buôn hàng chả sống tý nào mà toát cả mồ hôi đây ^^.em chỉ cần đc ăn ghẹ giá rẻ là em mừng lém nhưng cũng thương các chị ^^
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày em ủng hộ hai tay hai chân em thích mấy món biển này lắm ợ.