Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đấy mày thấy ko ? nó cũng tên như tao mà nó ngon nghẻ xinh xắn thế đấy .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ngày mai sinh nhật Nga bống xinh Bắc Ninh , nhớ lại ảnh ngày xưa tôi với Nga nè :
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Quên, phải chúc cái đã chứ, kẻo mất công nó ôn lại... kỷ niệm xưa ập về. Chúc mừng sinh nhật các mẹ và các con sinh nhật tháng 6 luôn khỏe mạnh, xinh tươi và trẻ trung nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trên này nếu chưa có hội Canh Ngọ thì em lập hội giống bọn chị này. (Câu lạc bộ cùng tuổi) Chúc em vui vẻ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào cả nhà! Tôi vừa đi chơi về nhưng lăn quay ra ốm rồi, hôm qua tưởng ko đi làm đc, uống thuốc bị say, đi lảo đảo như nghiện phê thuốc ý!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sướng thế, tôi bù đầu nên ốm vẫn phải lết đi làm đây... Bà đi chụp sen thích thế. Tôi muốn mà chẳng đc như thế đâu, vì lão nhà tôi chả thích cái khoản này. Bà biết ko, đi đâu chơi, tôi cũng cầm máy ảnh theo nhưng cũng chỉ để chụp con với thi thoảng lia vào lão ý, chứ tôi chả đc kiểu nào, vì chả bao h lão ý tự giác chụp cả